Bài Thơ: THÁNG TÁM VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ Tháng Tám Về

THÁNG TÁM VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tháng tám về trời cũng bắt đầu mưa
Nỗi nhớ em nói sao vừa đây nhỉ
Đã hẹn rồi câu đá vàng chung thủy
Tháng tám về vẫn chỉ có anh thôi

Giọt mưa buồn cứ lặng lẽ tuôn rơi
Cho dịu êm cái nắng oi mùa hạ
Mưa đầu mùa sao hồn anh lạnh giá
Buốt vai gầy tê tái cả bờ môi

Hay chúng mình còn mỗi đứa một nơi
Vì thiếu em nụ cười anh héo hắt
Đợi sum vầy trọn vòng tay thắt chặt
Nên giọt mưa hoà mắt lệ mong chờ

Tháng tám về lòng anh bổng ngu ngơ
Đợi em về bến bờ ta đã hẹn
Đến bao giờ duyên tình mình trọn vẹn
Cho mưa về không bẽn lẽn buồn tênh.

09/09/2016
Viết cho Vk yêu

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e!
Chúc 2e mai vv va HP!

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc hai bạn luôn vvhp nha.

Góc Tâm Sự
Góc Tâm Sự
7 years ago

Ngày mới vui vẻ.

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Song kiếm hợp bích quá em ơi!nike cho em nhé!

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Rát hay

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Viet cho vk sao ko thay vk đâu hết dzay ca!

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Tháng tám về con phố nhỏ đơn côi
Chùm hoa sữa đêm tỏa hương ngào ngạt
Ai ngẩn ngơ nhặt cánh hoa vụn vỡ
Nhớ ùa về ai lạc bước nơi đâu
.
Tháng tám về ai hẹn hò với ai
Để hàng cây cứ khát thèm cơn gió
Trên thiệp hồng một dòng tên bỏ ngỏ
Biết bao giờ mới điền được vào đây vk nè ck yêu.

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Hi hi cam ơn chị nhiều ạ

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
7 years ago

Tặng anh vươn cây ăn trái của mình

Anh Nguyen
Anh Nguyen
7 years ago

Hay lam

Scroll to Top