Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ Tháng Tám Mùa Thu

THÁNG TÁM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ thu xưa em cất bước theo chồng
Bỏ lại con đò bên sông hoang vắng
Chiều mùa thu gió heo may nhạt nắng
Cõi lòng anh dù cay đắng vẫn thương

Xa em rồi anh mãi cứ vấn vương
Dẫu biết sẽ không chung đường bước tiếp
Ngày vu quy em gửi anh tấm thiệp
Là biết rằng ta muôn kiếp chia xa

Khi em vui cùng áo cưới xe hoa
Cũng là lúc anh còn là cái xác
Linh hồn anh mãi lang thang lưu lạc
Phương trời nào cứ ngơ ngác phiêu diêu

Em đi rồi ta lỡ một mùa yêu
Trái tim anh giờ cô liêu hoá đá
Em hạnh phúc bên người nơi xứ lạ
Có khi nào chợt nhớ lá vàng rơi

Nhớ về mùa thu ngày ấy bên tôi
Nắm tay nhau ta nói lời hẹn ước
Mãi bên nhau dù cuộc đời xuôi ngược
Mùa xuân về mình sẽ được nên duyên

Có ai ngờ đâu bến mãi xa thuyền
Lời thề xưa trôi về miền dĩ vãng
Thời gian qua mau bao nhiêu ngày tháng
Nhớ em nhiều khi tháng tám mùa thu.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay , tình cảm, thật tuyệt vời !

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Tuyệt hay anh Huan Nguyen Dinh

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay tuyet voi a huan nguyen dinh chuc a buoi toi vv an hp nke.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Bài hay lắm A. Chúc A

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
7 years ago

Sau bao năm ta trở về bến cũ
Hỏi con đò và lũ cá Lòng Tong
Rằng người xưa có còn chứa trong lòng
Chút giận hờn khi ta không ở lại
Mà ra đi,để mối tình ngang trái
Để mình chàng phải lái chiếc đò ngang

Chàng đứng đó ta chẳng giám ngó sang
Ta nghẹn ngào thấy dáng chàng hối hả
Tóc điểm bạc ,tấm thân gầy vội vã
Như vô tình chàng tất tả lại bên
Hỏi nhỏ tôi có còn nhớ hay quên
Mối tình xưa bị mũi tên bắn trúng
Nói vừa xong tôi thấy chàng lúng túng
Cũng như chàng tôi càng lúng hơn
Chàng chua chát và có chút giận hờn
Tôi lặng lẽ thầm cám ơn người ấy
Mấy mươi năm hôm nay tôi vẫn thấy
Chàng yêu tôi tình nồng cháy không phai.

Kimly Đặng
Kimly Đặng
7 years ago

Hay nhé anh

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ rất hay anh trai

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Mùa thu lá bay

Toi La Toi Nguyễnle
Toi La Toi Nguyễnle
7 years ago

Đúng tình yêu muôn thuở dạt dào kg quyên nỗi mùa thu là 1 mùa yêu tác giả đã lột tả tâm hồn cứ vương vấn chia xa chúc anh sức khoẻ ra nhiều thơ hay

Scroll to Top