Bài Thơ: THÁNG TÁM THU VỀ (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Tháng 8 Thu Về

THÁNG TÁM THU VỀ
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng tám thu về em biết hay chưa.
Trời bây giờ nắng cũng thưa rồi đó.
Lá vàng bay mang theo lời muốn ngỏ.
Nói với em rằng anh đã thầm yêu.

Tháng tám vàng thu với hương sắc mỹ miều.
Chiều xuống thấp anh bao điều muốn nói.
Lại ngập ngừng em ơi lòng bối rối.
Ngẩn ngơ nhìn bước vội giữa hoàng hôn.

Tháng tám chợt buồn vì thương nhớ nhiều hơn.
Anh bâng khuâng, bồn chồn và thao thức.
Nỗi nhớ dâng trào và con tim ray rứt.
Sao chẳng ngỏ lời để thổn thức đầy vơi.

Tháng tám thu về nhớ lắm em ơi.
Bao cách trở cung đường xa vời vợi.
Anh chỉ biết mơ màng và chờ đợi.
Mượn vần thơ anh trao gởi nỗi niềm.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Minh Trinh
Minh Minh Trinh
5 years ago

Hay quá đê !

Hồng Anh
Hồng Anh
5 years ago

Thơ hay lắm mà cũng lãng mạn lắm Chú ời ! Hì !
Ngủ ngon …mơ đẹp Chú nhá !

Hay Cười
Hay Cười
5 years ago

A ơi hay lắm ạ e chúc a ngủ ngon và mơ về chị phương xa nha ???

Trần Dũng
Trần Dũng
5 years ago

Hay quá đi bạn ơi !!! Giờ cũng khuya rồi ôm nàng Thơ ngủ cho ngon mơ thật đẹp bạn hiền nhé !!!

Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
5 years ago

Thơ hay lắm…

Liên Lâm Hồng
Liên Lâm Hồng
5 years ago

Hay quá .Ảnh đẹp. Hãy mạnh dạn lên .can đảm nói những điều mình muốn nói thì may ra còn có được .không thôi Thì vuột mất trong tầm tay. Rõ ràng rồi đó .Chờ đợi chỉ là mơ mộng hảo huyền phải không anh .

Huyen Trang Tracy
Huyen Trang Tracy
5 years ago

Hay quá

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ rất hay bạn ui. Đúng là mùa cảm hứng của những nhà thơ.

Nguyễn Thy Chung
Nguyễn Thy Chung
5 years ago

Tháng tám thu về từng chiếc lá vàng rơi.
A ngại gì hảy ngỏ lời đi nhé.
Thơ rất hay lảng mạn chúc mừng tg.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ. Chúc mừng anh

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
5 years ago

Cảm xúc như ru hồn người vào mùa thu….hay quá đi Anh Trai Khắc Mịch ơi…??????

Cô Út
Cô Út
5 years ago

Một từ thôi: Tuyệt !

Thu Mỹ
Thu Mỹ
5 years ago

Tháng tám thu về em nhặt lá vàng rơi .
Bao nhung nhớ bời ngời trong quạnh quẽ .
Lời anh trao con tim yêu khe khẽ .
Gọi tên anh cùng thu nhẹ buồn tênh..
Tháng tám thu về , em vẫn chỉ mình ên .
Anh vội đến vội đi,,, lênh đênh biển cả .
Nhớ thương anh, nhiều khi em gục ngã .
Gởi chút tình ra biển cả ,,, đến anh .
Thơ hay quá anh Mịch ơi . Chúc anh vui khỏe anh nhé !

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
5 years ago

Hay quá anh

Đinh Công Bằng
Đinh Công Bằng
5 years ago

Bài thơ viết hay quá .. Hình đẹp … Chúc cuối tuần nhiều niềm vui bạn nhé

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tháng tám về -mơ ước có em bên
Thu đầu ngõ- em dịu hiền thương nhớ
Cho tim yêu- khẽ chạm vào cánh cửa
Để mơ màng -mùa gọi những tim yêu

Tiếng tim yêu-đâu cần phải nói nhiều
Tiếng tim thở- tìm môi hôn trút cạn
Thu đến rồi đi ngàn vạn ước ao
Cho mùa xuân-mùa cưới nở anh đào

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi !

Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt
5 years ago

Tho hay qua a oi.chuc a buoi toi vui ve hp

Hồng Diệu
Hồng Diệu
5 years ago

Quá hay nha A chúc mừng nhé TKM

Lanh Pham Thi
Lanh Pham Thi
5 years ago

Nói với em rằng anh đả thầm yêu..

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Thật tuyệt vời chú ạ @
Cháu chúc chú ngày mới an vui nha !

Thương Nhớ
Thương Nhớ
5 years ago

Tháng Tám của em đó, ngọt quá anh à!

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Tháng tám năm nay của anh tuyệt vời hơn tấc cả những tháng tám khác hi hi

Scroll to Top