Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TÁM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ Nỗi Niềm Tháng Tám

NỖI NIỀM THÁNG TÁM
Thơ: Lê Hoàng

Mùa thu về lác đác lá vàng rơi
Con đường cũ một thời lưu luyến nhớ
Bao kỷ niệm hòa theo từng nhịp thở
Bóng dáng quen vẫn ở mãi trong lòng

Tháng tám về ! Chất ngất nỗi niềm mong
Góc phố hẹn nắng hong vàng đám cỏ
Thời gian hỡi ! Dường như còn ở đó
Thoảng hương xưa trong gió thổi nghẹn ngào

Tháng tám về ! Ta muốn lạc chiêm bao
Ru mộng mị bên nhau nồng ân ái
Dẫu cách trở tình xa đầy e ngại
Vẫn tin yêu mãi mãi thắm duyên hồng

Gửi nỗi niềm tháng tám những chờ mong
Thu sẽ đẹp má hồng thôi buồn nữa
Anh giữ trọn tình yêu mình đã hứa
Nguyện câu thề chan chứa mãi không phai.



Bài Thơ: CÔ BÉ DỖI HỜN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CÔ BÉ DỖI HỜN (Tác giả: Lê Hoàng)

CÔ BÉ DỖI HỜN
Thơ: Lê Hoàng

Gió giận dỗi kéo mây về khắp chốn
Nắng lúc hờn cũng chẳng muốn tỏ thêm
Trái tim yêu chất ngất những nỗi niềm
Khi cô bé lặng im không lời nói!

Chắc có lẽ nàng ta đang giận dỗi
Khiến mây buồn gánh tội những hờn ghen
Nụ hoa xinh cũng lặng lẽ bên thềm
Đâu dám tỏ giữ bình yên số phận.

Này cô bé! Xin em đừng có giận
Đôi mắt hiền xinh lắm đó nghe không!
Chỉ mình anh chẳng muốn kẻ nhủ lòng
Hồn vương vấn mông lung chờ ngõ hẹn.

Này bé hỡi! Khi duyên mình vừa bén
Anh hứa lòng chẳng khiến nhỏ buồn đâu
Chắc vu vơ mới vội vả u sầu
Chứ tất cả phải nào như em nghĩ.

Anh đã nguyện mình em là tri kỷ
Cả cuộc đời đâu dễ phút đỗi thay
Trái tin kia chắc hiểu rõ điều này
Yêu mới giận càng say càng tha thiết.

Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Lê Hoàng)

BIỂN GỌI
Thơ: Lê Hoàng

Ta nghe lời biển hát
Một bản nhạc tình ca
Sóng vỗ nhịp khơi xa
Chan hoà trong ánh nắng

Ta nếm dòng nước mặn
Đậm đà tiếng yêu thương
Say đắm những con đường
Hàng dương ru điệu sáo.

Ta thả hồn đi dạo
Thực ảo chốn nhân sinh
Nghe khúc hát biển tình
Trời xanh bao la quá!

Ta trở nên quý hoá
Sóng quyện bước chân đi
Nàng gió nói thầm thì
Mây ngàn kia để ý.

Ta muốn làm tri kỷ
Suốt cuộc đời bên nhau
Tình yêu thắm tươi màu
Nuôi bao điều khát vọng

Ta muốn mình là sóng
Em là bờ biển xinh
Đôi ta mãi ân tình
Suốt hành trình mưa nắng.



Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

DƯ ÂM XƯA
Thơ: Lê Hoàng

Ta tìm về trong ký ức thân thương!
Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ
Dư âm cũ mang theo hồn một thuở
Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.

Em bây chừ! Hỏi có nhớ ta không?
Cơn mộng ảo ru lòng thêm xao xuyến
Mỗi sớm tối chờ đèn kia thoảng hiện
Rạo rực lòng thương mến ngỏ lời trao.

Bao nhiêu ngày ta thuộc cả về nhau
Tim thổn thức dâng trào bao niềm nhớ
Như tất cả hoà tan vào hơi thở
Em khẽ buồn … Ta cứa hết ruột gan.

Cứ âm thầm theo nhịp chảy thời gian
Tình đã lớn nồng nàn thêm cháy bỏng
Xa một chút cõi lòng bao ngong ngóng
Đợi dòng tin ru mộng đẹp đêm dài.

Thấy ấm lòng khi thức dậy sớm mai
Lời âu yếm mỗi ngày ta bày tỏ
Em có biết nụ hôn nồng gửi gió
Ngào ngạt hương qua ngõ bước đi về.

Dư âm nào mình đọng lại cơn mê
Chỉ muốn mãi vai kề yêu thương nhớ
Dẫu xa khuất không còn bên nhau nữa
Ta vẫn hoài chan chứa những ngày xưa.

Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU
Thơ: Lê Hoàng

Còn một chút, nắng chiều phai nhạt
Đủ ấm lòng khao khát yêu thương
Đủ tô thắm đỏ môi hường
Đủ lên men ái vấn vương cuộc đời.

Còn một chút, lả lơi chiều xuống
Đủ ngất ngây rung động mê hồn
Đủ thời gian đặt chiếc hôn
Đủ choàng vội vã vòng ôm ngọt ngào.

Còn một chút, cho nhau ngày mộng
Đủ yêu đời vui sống thênh thang
Đủ gieo cảm xúc nhẹ nhàng
Đủ làm sâu lắng hành trang chính mình.

Còn một chút hương tình tuổi trẻ
Đủ cùng nhau chia sẻ ngọt lành
Đủ làm tươi đẹp xuân xanh
Đủ cho cuộc sống em anh thỏa lòng.
29/4/2019



Bài Thơ: SÔNG BỒ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SÔNG BỒ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

SÔNG BỒ YÊU THƯƠNG
Thơ: Lê Hoàng

Ghé thăm Tứ Hạ buổi vào hè
Ánh nắng rực trời vọng tiếng ve
Gợi nhớ trong tôi mùa kỷ niệm
Hương Trà lưu luyến bến sông quê.

Trở lại thăm em buổi nắng hè
Hoa Bằng Lăng Tím nở xum xuê
Dòng sông phẳng lặng bao niềm nhớ
Một thuở cùng nhau nguyện ước thề.

Thổn thức trong lòng những tiếng ve
Sông Bồ xanh mát dạo hồn quê
Mây trôi bảng lảng về phương ấy
Có thấy mắt nâu lạc lối về.

Trở lại Hương Trà dạo bến quê
Sông Bồ thương nhớ dọc triền đê
Lỗi hẹn cùng ai về gặp gỡ
Xa rồi chẳng nỡ xuyến xao ghê.

23/4/19

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TÌNH TA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TÌNH TA (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐẸP TÌNH TA
Thơ: Lê Hoàng

Phượng bắt đầu nhen nhóm lửa hồng phơi
Từng chuỗi nụ giữa khung trời điểm sắc
Phong cảnh Huế vẫn uy nghi trầm mặc
Nét dịu dàng trong ánh mắt thơ ngây .

Huế vẫn buồn … như thuở trước đến nay !
Sông Hương mộng áng mây bay về núi
Con thuyền nhỏ chênh chao bờ bến đợi
Khúc hò đưa hồn chợt tới non bồng.

Đã hứa nhiều ! Em có nhớ gì không ?
Về thăm Huế , ta cùng chung bước dạo
Rồi sẽ khoác lên mình trong tà áo
Đội nón thơ anh đã giấu bao ngày.

Sắc Huế buồn ! Nhưng nét đẹp mê say
Ai đã đến cũng mong ngày trở lại
Chắc có lẽ ! Vẫn trường tồn mãi mãi
Màu tím thơ luôn khắc khoải trong lòng.

Xứ Huế mình ! Dẫu nắng cháy, mưa dông
Vẫn hoài giữ nét rêu phong cổ kính
Mời em đến, ta hoà mình tiên cảnh
Tay nắm tay … sưởi giá lạnh tâm hồn .

Huế 8/4/19



Bài Thơ: GIẬN DỖI ĐỂ THƯƠNG THÊM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: GIẬN DỖI ĐỂ THƯƠNG THÊM (Tác giả: Lê Hoàng)

GIẬN DỖI ĐỂ THƯƠNG THÊM
Thơ: Lê Hoàng

Có đôi lần, nhỏ giận dỗi vu vơ
Khiến cảm xúc lịm bên bờ vực thẳm
Những khoảnh khắc tưởng chừng như chìm đắm
Chỉ đau thương… lòng gặm nhấm u sầu .

Đâu phải vì, mình chẳng hiểu cho nhau !
Đau lắm đó … con tim cào nhức nhối
Lòng thỗn thức như ta vừa có lỗi
Nén vào hồn thành một khối suy tư .

Giận con đường trút xuống những vần thơ
Cho cày xới tan đôi bờ cỏ dại
Giận tia nắng khiến lòng ta hoang hoải
Cháy cả hồn, bên ngực trái nóng rang .

Có đôi lần nghe tiếng gió hỏi han
Yêu là thế … giận càng thương sâu đậm
Vì cách trở khi men tình đã ngấm
Sẽ dại khờ chẳng chịu ngẫm suy đâu !

Cứ vội vàng … làm buốt nhói tim đau
Ai có muốn nhưng khi vào trong cuộc
Thì mới hiểu tình yêu là liều thuốc
Rất diệu kì, khi đã thuộc về nhau .

Nhỏ yêu à ! Bao biến cố thì sao ?
Trái tim vẫn luôn dâng trào nhịp sóng
Phút gần gủi tâm hồn ta nóng bỏng
Muốn hoà tan trong giấc mộng say nồng

Nhỏ yêu à ! Dẫu bão tố mưa dông
Anh là đá giữa đôi dòng cuộn chảy
Hãy tin tưởng bàn tay mềm nắm lấy
Mình vượt qua… dẫu trải mấy đoạn trường

Giận chỉ là … thêm nhớ mãi , thêm thương !

Lê Hoàng 01/4/19

Bài Thơ: MIỆNG ĐỜI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MIỆNG ĐỜI (Tác giả: Lê Hoàng)

MIỆNG ĐỜI
Thơ: Lê Hoàng

Một câu chuyện bình thường thôi nhé !
Người qua người …. lý lẽ bành ra
Câu thêm chữ bớt mượt mà
Lớn lên thành phẩm quả là đáng kinh .

Chú gà trống làm tình con mái !
Chuyện ba giây kinh hãi tới chừ
Một tuần trôi cứ giống như
Ta gây chuyện xấu, phải từ lấy ta .

Cõi ta bà làm sao để tránh !
Chuyện con người đâu rảnh dèm pha
Để hồn thanh thản bao la
Thong dong cuộc sống mới là đạo nhân .

Ôi thơ phú ! Tâm thần loạn cả
Cứ vô tư , ha hả cười đùa
Đừng làm cớ việc phân bua
Tự lòng ác thiện , gió lùa qua tai

Hãy cư xử cho hài một chút
Gặp nhau cười những phút an yên
Chôn đi mọi chuyện ưu phiền
Miệng đời cứ mặc, lòng nên vững lòng .

Lê Hoàng 23/3/19



Bài Thơ: XIN ĐỪNG VU VƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

XIN ĐỪNG VU VƠ
Thơ: Lê Hoàng

Đã thương rồi ! Sao nhỏ cứ vu vơ
Hờn cơn gió chiều qua sao lặng lẽ
Không gian vắng làm tâm hồn buốt nhẹ
Muốn kề vai… san sẻ nỗi u buồn .

Đã thương rồi ! Ai chẳng phút đợi mong
Cùng gặp gỡ siết vòng tay ấm áp
Sao trách cứ trên dòng đời hỗn tạp
Anh hững hờ gấp gáp vội qua nhanh .

Nhỏ yêu à ! Em có hiểu lòng anh ?
Yêu thương đó đã dành trao tất cả
Em có thấy… tim mình lưu luyến lạ
Vắng xa nhau cội đá cũng rưng buồn .

Đừng cứ hoài ! Lạnh nhạt có được không ?
Em là cả tâm hồn anh xao xuyến
Xin hãy hiểu tình mình như sóng biển
Lúc gần nhau thương mến vỗ êm đềm.

Nên hãy đừng… vội vã nghĩ nhiều thêm !
Con sóng dữ khiến em, anh thương tổn
Làm trắc trở chán chường lên cuộc sống
Tin lòng nhau ! Rung động phút vai kề .

Xin em đừng ! Đừng giận dỗi anh nghe
Luôn lo lắng vỗ về trong giấc mộng
Em là cả nguồn vui này đang sống
Sưởi tim hồng bay bỗng giữa ngàn hoa .

Lê Hoàng 18/3/19

Scroll to Top