Bài Thơ: TÌNH THƯ THÁNG TÁM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌNH THƯ THÁNG TÁM (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌNH THƯ THÁNG TÁM
Thơ: Thanh Hùng

Chiều hoàng hôn sợi nắng cũng hững hờ
Cơn gió thổi làm trơ cành lá cuối
Vậy là hạ đã tìm đường rong ruổi
Đón thu sang chợt nuối cánh phượng hồng

Cơn mưa chiều rơi vào khoảng mênh mông
Trời tháng tám mưa dông thường hay tới
Không biết ở ngoài kia ai đứng đợi
Hay đã đi vì vời vợi nỗi buồn

Thu đã về ta thường nhớ nhau luôn
Tình thư cũ hỏi ai còn giữ lại
Hay đã bỏ vì người đi xa mãi
Tháng tám về tê tái một niềm thương

Mùa thu ơi hãy đứng lại bên đường
Cho ta gởi chút vấn vương còn giữ
Thu đã đến cho lòng nhiều tâm sự
Nhớ một người lại cứ sợ nhắc tên

Nghe đâu đây một nỗi nhớ bồng bềnh
Nhìn mưa đổ càng lênh đênh trong dạ
Muốn về lại một thời xa xưa quá
Nơi có người buồn bã ngắm mưa rơi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui nhé !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm anh à.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng tác giả chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
4 years ago

Tuyệt vời em. Thơ hay ảnh rất đẹp

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Rất tuyệt vời em trai ơi

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Mượt mà lời du dương êm dịu quá ! Ngẫu hứng tí em nhé
Mến chúc em và gia đình luôn vui khoẻ va thành công trong cuộc sống !
TÌNH THÁNG TÁM
Bình minh lên chim rừng vui hớn hở
Cất tiếng chào niềm nở khắp đó đây
Cây nghiêng mình đón lấy ánh ban mai
Thu về rồi nắng trải nhẹ nơi nơi

Bỗng bầu trời như rơi vào đêm tối
Mây đầy trời gió thổi rít từng cơn
Nơi đồng xa em ơi tìm nơi trốn
Kẻo ướt rồi mai ốm khổ thân em

Trời mùa Thu luôn đi kèm mưa gió
Như tình mình lúc nhớ lúc giận nhau
Rồi mọi việc trở lại như ban đầu
Tình tha thiết khắc sâu vào tiềm thức

Thu đã gợi kí ức đẹp trong tim
Bao kỉ niệm như tìm về thực tại
Em và anh đang chung sức dựng xây
Cuộc đời mới như vẫy gọi tương lai

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi.!

Vy Khánh
Vy Khánh
4 years ago

E chúc a CN vui vẻ và hp a nhé

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Tuyệt vời bạn nhé ?

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh..hịi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay quá em ơi

Phạm Hùng
Phạm Hùng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Dung Hoàng
Dung Hoàng
4 years ago

Hay quá a

Dung Nguyen
Dung Nguyen
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui nhé !

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Hay lắm

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Bài thơ rất hay iu ơi

Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Chúc tối vui nhé.

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an vui và hạnh phúc nhé anh

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Hay lắm em .chúc em

Hoa Truc
Hoa Truc
4 years ago

hay lắm bạn

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Bài thơ rất hay.
Chúc mừng em.

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Thật là tuyệt vời
Chúc bạn tuần mới thành công tốt đẹp nhé!!

Trần Minh Triện
Trần Minh Triện
4 years ago

Hay lắm – viết về mùa thu rất tuyệt !?

Bình Thanh
Bình Thanh
4 years ago

Hay lắm tg

Mỹ Xuyên
Mỹ Xuyên
4 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Bài thơ rất hay và giầu cảm xúc
Chúc mừng tác giả và chào ngày mới với nhiều niềm vui.

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm bạn.

Lối Về
Lối Về
4 years ago

A zai

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Tuyệt

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Rất hay Bạn Ơi Xin chúc mừng bạn

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm lắm nhé anh

Nguyen Linh Chi
Nguyen Linh Chi
4 years ago

hay lam tg oi chuc luon vui ve

Scroll to Top