Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TÁM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ Nỗi Niềm Tháng Tám

NỖI NIỀM THÁNG TÁM
Thơ: Lê Hoàng

Mùa thu về lác đác lá vàng rơi
Con đường cũ một thời lưu luyến nhớ
Bao kỷ niệm hòa theo từng nhịp thở
Bóng dáng quen vẫn ở mãi trong lòng

Tháng tám về ! Chất ngất nỗi niềm mong
Góc phố hẹn nắng hong vàng đám cỏ
Thời gian hỡi ! Dường như còn ở đó
Thoảng hương xưa trong gió thổi nghẹn ngào

Tháng tám về ! Ta muốn lạc chiêm bao
Ru mộng mị bên nhau nồng ân ái
Dẫu cách trở tình xa đầy e ngại
Vẫn tin yêu mãi mãi thắm duyên hồng

Gửi nỗi niềm tháng tám những chờ mong
Thu sẽ đẹp má hồng thôi buồn nữa
Anh giữ trọn tình yêu mình đã hứa
Nguyện câu thề chan chứa mãi không phai.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

tho hay qua anh!

Thuy Linh Lung
Thuy Linh Lung
6 years ago

Nỗi Niềm Tháng Tám của anh thật tuyệt! “Like anh”

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Rất hay anh ơi

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh rất đẹp ạ

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Thơ hay lắm ý anh ơi, em chúc anh ngủ ngon nhé

Hoàng Tâm
Hoàng Tâm
6 years ago

Lê Hoàng ơi cảm ơn anh vì bài thơ nhé

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
6 years ago

Anh ơi

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào giàu cảm xúc …Chúc mừng thầy LH

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Thơ hây lắm thầy ơi
Chúc thầy ngày mới thật nhiều niềm vui

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Tho hay

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, chúc em gái ngày mới tốt lành

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay tuyệt vởi thầy Lê Hoàng

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay lắm anh

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay lắm Ba iu! Buổi tối vui vẻ cùng
thật ngọt ngào hạnh phúc nhé bạn…

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tặng nữa nè…

Tigon Hoa
Tigon Hoa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mình tặng ban 1 bức ảnh ne.

Scroll to Top