Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG TÁM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG TÁM (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH CA THÁNG TÁM
Thơ: Bảo Châu

Tháng tám về ai mang hoa vàng tới
Để cho ta chới với một vòng tay
Đông chưa sang sao lòng thấy heo may
Giọt mưa thu nhẹ bay vương mí mắt

Tháng tám ơi vạt nắng chiều vội tắt
Để lại đây ngằn ngặt mảnh trăng gầy
Nghe đâu đây mùi hương cốm ngất ngây
Có phải chăng thu đong đầy nỗi nhớ

Như dòng sông một bên bồi bên lở
Ai đợi chờ ngọn gió trở hanh hao
Lá vàng rơi sóng cuộn cứ chênh chao
Thu lưu luyến lọt vào trong giấc mộng

Tháng tám đến ngọn gió lùa lay động
Tựa sóng xô biển rộng lúc sang mùa
Rung rung cành lay nhẹ cánh hoa mua
Sào sạc gió hoa chen đua sắc thắm

Tháng tám rồi ta nhớ em nhiều lắm
Thật ngọt ngào đằm thắm nụ hôn xa
Mưa thu về hòa chung bản tình ca
Cùng nỗi nhớ rủ nhau ra biển cả.

Bảo Châu
09.8.2018

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Hay quá !
Chúc mừng by nhé

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Bài thơ rất hay, thật tuyệt vời chúc mừng em gái ?

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Tháng tám ơi xào xạc lá Thu bay,
Đọng tâm hồn khẽ lay chiều vàng nắng .
Hương Cúc vàng như tình Em đằm thắm ,
Đợi Anh về giọt nắng cuối Hoàng hôn …!!!

Bài thơ rất hay . Dạt dào cảm xúc .
Chúc Em nhiều niềm vui …!

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay lắm !
Hình rất đẹp !
Chúc mừng em !
Thu vể rồi em mang đầy nỗi nhớ ,
Nhớ quê hương , nhớ cả người xưa !
Nhớ những đêm hè kẽo kẹt võng đưa ,
Nhớ những trưa hai chúng mình đi vạt tép ..,
Nhớ những đêm trang cùng nhau hóng mát ,
Bên triền đê xào xạc ngọn phi lao !
Nhớ ngày đầu hai đứa mới xa nhau ,
Em rớm lệ , nghoảnh đầu đi nơi khác ..,
Thu đến rồi , ta cùng về thăm Bác ,
Sinh nhật trang thơ , cât tiếng hát yêu thương !
Để tình thơ quyện mãi với quê hương ,
Để thi hữu đón mừng ngày sinh nhật !
Bạn bè khắp nơi cùng về họp mặt
,Cùng dăt tay nhau , thăm viếng Bác Hồ !
Cùng góp vui bằng những vần thơ !
Ôi , tháng Tám !
Mùa thu đầy khát vọng !

Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp chi yêu giữa tuần nhiều niềm vui và hp ạ

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu hình ảnh đẹp dễ thương lắm !
Chúc chị iu luôn vv xinh đẹp!

Diêm Diêm Thị Hải
Diêm Diêm Thị Hải
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc buổi chiều nhiều niềm vui

Lưu Xuân Đam
Lưu Xuân Đam
5 years ago

Thơ em dạt dào ngọt ngào cảm xúc vẫn lãng mạn tình thơ tuyệt vời !

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chào em! Chúc mừng em cùng bài thơ hay!

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc mừng em

Trương Thị Lý
Trương Thị Lý
5 years ago

tho hay hinh dep

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Thö hay ånh đęp chúc müng em

Lối Xưa Bình Yên
Lối Xưa Bình Yên
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc vv hp nha

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Huy Quốc
Huy Quốc
5 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt lắm bạn mình!

Võ Công Long
Võ Công Long
5 years ago

Tháng tám về… ta nhớ em nhiều lắm
Giai điệu buồn… mê đắm nụ hôn xa
Sương thu về… da diết khúc tình ca
Gợi nỗi nhớ cuộc tình xa tháng tám…

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Nhẹ nhàng , thanh nhã
Tuyệt lắm
Chúc chị vui vẻ

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Tháng tám về cho nở vàng hoa cúc
Cho vòng tay ta lại nhớ vòng tay
Cho môi em nở những nụ cười hạnh phúc
Cho xác pháo hồng vương trên tóc cô dâu…
Là vậy đó cô em gái ạ
Vương vấn mãi chưa một lần gặp mặt
Cho trái tim yêu thấp thỏm đợi đêm ngày
Em cứ đến rồi lại đi trong giấc mộng
Khi tỉnh rồi em vẫn ở tận nơi xa
Chỉ có vần thơ mơn man trong hơi thở
Đọc xong rồi lại ngây ngất bởi vì yêu

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn …

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Bài nào cũng hay……

Mai Duyen
Mai Duyen
5 years ago

Hay quá em. Cảm xúc vô cùng. Kèm theo cô gái xinh đẹp nữa nè.
Ảnh đẹp lắm em.

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Giỏi lắm bạn bài nào cũng hay

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

” Em có nghe … mùa thu mưa giăng lá đổ ..” ..!
Đêm vui vui nhé..!

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá hay quá tuyệt vời, ảnh quá đẹp em chúc mừng chị gái…

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Chúc mừng bạn

Vàng Heo
Vàng Heo
5 years ago

Bài thơ nào của em cũng hay. Chúc mừng em!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Người đẹp thơ hay á chị yêu .

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp em ơi !…

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Tuyệt wa chị ui!
Bài thơ rất hay, rất giàu cảm xúc ,đọc cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tháng 8 đấy chị ạ! Em xin chúc mừng tg chị nha!
Kính chúc chị buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc nhé chị!

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng c

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh ban dep tuyet

Xuân Thảo
Xuân Thảo
5 years ago

Thơ hay quá chị yêu chúc chị yêu ngủ ngon

Toan Vu
Toan Vu
5 years ago

Thơ hay lắm chị, chúc chị ngủ ngon!

Ngávu Ngávu
Ngávu Ngávu
5 years ago

Tho qua hay hinh anh dep Em xin CHÚC MỪNG chi iu nhe

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái thơ hay tuyệt vời

Vũ Long
Vũ Long
5 years ago

Tuyệt vời lắm ạ

Nguyễn Bằng
Nguyễn Bằng
5 years ago

Ai đứng như cây dừa , chỉ có phạm thị chiên , đẹp như cô gái dáng đứng bến tre ,

Nhàn Thanh
Nhàn Thanh
5 years ago

Người đẹp thơ hay?

Nẫm Trần
Nẫm Trần
5 years ago

Em xinh vay em nhe

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ quá hau hình ảnh đẹp tuyệt vời chúc mừng em

Lien Phan
Lien Phan
5 years ago

Xinh gi ma xinh thế

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Quá tuyệt nhà thơ ơi…

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Em đẹp lại làm thơ hay.

Scroll to Top