Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu về trên phố cũ
Nhắn nhủ với mùa thương
Hoa lá cỏ ven đường.
Vấn vương thùa vạt nhớ.

Hừng đông vừa hé mở
Rạng rỡ nụ cười xinh
Thả nhẹ chút hương tình
Lên mi huyền lóng lánh .

Nắng chiều nghiêng sóng sánh
Như nũng nịu hờn ghen
Tóc liễu rủ bên thềm
Khắc thêm vào dạ nhớ .

Thu đã về bên ngõ
Cúc nở sắc vàng tươi
Nhánh Tường vi rạng ngời
Thoảng dư hương dịu ngọt .

Thu về nghe thánh thót
Chạm nhẹ gót chân êm
Giọt sương sớm tần ngần
Gọi bồng phiêu tình ái…

Giọt Mưa Thu
HN 21/8/2019



Bài Thơ: THẦM THÌ MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Thì Thầm Mùa Thu

THẦM THÌ MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em có nghe trong gió
Tiếng mùa thu thì thầm
Giọt nắng chiều vàng võ
Trên lối mòn xa xăm

Em có nghe trong lá
Lời nghẹn ngào biệt ly
Cơn gió đùa vội vã
Lá âm thầm bay đi

Em có nghe tí tách
Tiếng mưa rơi bên thềm
Giọt mưa như hờn trách
Gọi người tình trong đêm

Em có nghe tiếng vạc
Gọi bạn giữa canh trường
Nghe buồn như tiếng nấc
Ngậm ngùi nhớ người thương

Em có nghe tiếng anh
Bao năm rồi vẫn gọi
Từng mùa thu hấp hối
Vẫn ngóng chờ tình em.

V N C … 24/09/18

Bài Thơ: Ô CỬA MÙA THU 2 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Ô Cửa Mùa Thu

Ô CỬA MÙA THU 2
Thơ: Bằng Lăng Tím

Lặng đứng ngắm bên ngoài ô cửa
Mùa Thu về hoa sữa rực bông
Cúc xinh thoảng ngát thơm nồng
Lá vàng trút rụng mênh mông cuối đường

Thu đẹp lắm mành sương trải nhẹ
Bên cỏ mềm thỏ thẻ lời yêu
Mùa sang gửi gắm bao điều
Nàng mây tím mộng bồng phiêu cuối trời

Đi khắp chốn gió ơi có mỏi
Hãy dừng chân ta hỏi đôi lời
Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi
Nhắn giùm ta nhé một người nơi xa

Tình khắc đậm chưa nhòa năm tháng
Rung phím đàn nốt lặng chờ mong
Chiều vương mấy sợi nắng hồng
Bên ô cửa nhỏ đợi trông người về.

BẰNG LĂNG TÍM
13/9//2018



Bài Thơ: TẠI MÙA THU TỚI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Tại Mùa Thu Tới

TẠI MÙA THU TỚI
Thơ: Nguyễn Hưng
(thể song thất lục bát, khoán thủ)

BUỒN gõ cửa mùa thu chạm ngõ
BUỒN vì đâu vàng võ trên cành
LẠI mang thêm cả nắng hanh
VIẾT vào nỗi nhớ chòng chành vần thơ

BÀI hát cũ mộng mơ một thuở
THƠ thẩn hồn còn ngỡ dư âm
TẠI ai quên mộng sắt cầm
MÙA trôi theo gió lặng câm tiếng lòng

THU hoang hoải trên dòng ký ức
TỚI hôm nay thao thức bao đêm
NÊN đầy lá rụng bên thềm
NGƠ ngơ nỗi nhớ cỏ mềm níu chân

NGẨN một thoáng bần thần chim hót
LÒNG như say nắn nót mộng mơ
BUỒN BUỒN LẠI VIẾT BÀI THƠ
TẠI MÙA THU TỚI NÊN NGƠ NGẨN LÒNG

Nguyễn Hưng 12/09/2018

Bài Thơ: NGƠ NGẨN SÁNG MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Ngẩn Ngơ Sáng Mùa Thu

NGƠ NGẨN SÁNG MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Qua song cửa là buổi sớm ban mai.
Với tia nắng soi dặm dài khó nhọc.
Xuyên màn sương rơi từng chùm lăn lóc
Ngấm nỗi buồn trên mái tóc pha sương.

Bước chân mỏi khập khiễng suốt con đường
Mà vần thơ luôn thương thương nhớ nhớ
Ẩn phía sau là phập phồng lo sợ
Khi ngẩn ngơ nặng nợ một nỗi sầu.

Gió mơn man cái ý nghĩ đâu đâu.
Luôn quẩn quanh trong đầu bao ước vọng.
Mà ngày ngày em đợi chờ mong ngóng.
Mối tình anh vàng óng cả mùa thu.

MP 11/8/2018
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA YÊU THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có một mùa hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Chim tấu nhạc không lời nghe rộn rã
Hoa khoe sắc hương thơm nồng lan tỏa
Con đường xưa xác lá rụng trải vàng

Gió bên thềm ru điệu khúc mùa sang
Thu đẹp lắm dịu dàng bên ô cửa
Em hạnh phúc có anh bờ vai tựa
Dệt mùa thương hai đứa thắm duyên đầu

Có một mùa ta chẳng phải xa nhau
Cùng dạo ngắm trăng sao trên trời mộng
Chỉ giản dị mà êm đềm cuôc sống
Lửa tình yêu cháy bỏng mỗi đêm về

Chạm môi mềm nụ hôn ngọt say mê
Giữ vẹn ước lời thề không thay đổi
Cùng san sẻ chuyện vui buồn sớm tối
Ngọn lửa tình nóng hổi trái tim yêu.

BẰNG LĂNG TÍM
4/8/2018

Bài Thơ: CỔ TÍCH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Cổ Tích Mùa Thu

CỔ TÍCH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng
(song thất lục bát)

Ô kìa nắng đã lên rực rỡ
Khiến hồn ta bỡ ngỡ làm sao
Thu sang cơn gió thì thào
Say lòng lữ thứ nôn nao mộng hường

Khẽ thoảng tới mùi hương dìu dịu
Rộn trên cành ríu rít chim ca
Bàn chân ghé bước la đà
Thiên thai cứ ngỡ ở xa lại gần

Đời gió bụi phong trần là thế
Có mấy khi dâu bể được yên
Dễ đâu rũ bỏ ưu phiền
Hồn theo cơn gió khắp miền đó đây

Kìa cô gái hây hây má đỏ
Lại đây em tiếng ngỏ làm quen
Có nghe trong gió điệu khèn
Xuyến xao câu hát cài then cuộc tình

Thu phiêu lãng đăng trình em nhé
Kể từ đây bóng lẻ chuyện xưa
Hai ta chắp mảnh duyên thừa
Con đường phía trước nắng mưa ngại gì

Tình là thế diệu kỳ cổ tích
Mộng sắt cầm tích tịch hoà vang
Ngân nga hai tiếng đá vàng
Thu về lãng đãng tình tang đôi mình.

Nguyễn Hưng 04/09/2018



Bài Thơ: MÙA THU TRONG ÁNH MẮT (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu Trong Ánh Mắt

MÙA THU TRONG ÁNH MẮT
Thơ: Thanh Hùng

Mùa thu này trong đôi mắt của em
Là nắng nhẹ xuyên qua rèm mỗi sáng
Tiếng chim hót trên nhành cây lảng vảng
Thật bình yên trong rạng rỡ bồi hồi

Mùa thu này trong ánh mắt của tôi
Hoàng hôn phủ mây tím trôi phiêu lãng
Gió xào xạc cho tâm hồn bảng lảng
Nhìn lá rơi nhớ dĩ vãng năm nào

Mùa thu này cũng vàng võ hanh hao
Nhưng quyến rũ và ngọt ngào đằm thắm
Tiếng gió hát hồn bay xa muôn dặm
Lòng miên man chợt nhớ lắm một người

Mùa thu này nhớ một thuở hồng tươi
Chiều tan học đợi chờ người sánh bước
Luôn giả lả để nhìn cho bằng được
Nụ cười xinh và mắt ướt thẹn thùng

Mùa thu này trong đôi mắt nhớ nhung
Những dĩ vãng vừa trôi cùng màu nhớ
Viết thật vội bài thơ còn dang dở
Khoảnh khắc qua lo sợ ý thơ buồn.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: GỌI TÊN EM MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Gọi Tên Em Mùa Thu

GỌI TÊN EM MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ độ ấy hai phương trời cách biệt
Từng mùa qua tha thiết gọi tên em
Giọt ngâu buồn rơi rụng lạnh buồng tim
Hoa tím rụng nỗi niềm dâng lên mắt

Chiều tháng tám bên thềm xưa hiu hắt
Nhặt lá rơi gói chặc chút hương xưa
Lọn gió đùa từng chiếc lá đung đưa
Bao lần hẹn nhưng chưa lần tái ngộ

Trời vào thu nghe linh hồn hoen ố
Từng nhịp tim loang lổ vết tình đau
Thương thật nhiều rồi cũng phải xa nhau
Chia hai phía mà niềm đau có một

Bao mùa qua lời từ ly chưa thốt
Còn trên môi vị ngọt nụ hôn đầu
Cơn lốc cuộc đời đưa em đến đâu
Để tháng tám nỗi đau đè trên ngực

Còn không em chút tình trong ký ức
Có đêm nào thao thức gọi tên nhau
Tháng tám buồn chiều tắt nắng thật mau
Đêm hoang hoải nát nhàu từng mộng ước

Mơ gặp em biết bao giờ có được.

V N C … 31/08/18



Bài Thơ: TRONG VEO MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Trong Veo Mùa Thu

TRONG VEO MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Trong veo trong veo mùa thu
Thẹn thùng thẹn thùng đôi má
Yêu kiều yêu kiều đến lạ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn thân tùng

Trong veo trong veo mùa thu
Vàng ươm ươm vàng nỗi nhớ
Thơm lừng thơm lừng hơi thở
Nụ cười tình khúc phiêu du

Trong veo trong veo mùa thu
Nồng nàn mơn man gió sớm
Sợi nắng cuối hè thắm đượm
Đong đưa hương cốm đầu mùa

Trong veo trong veo mùa thu
Sương mai đôi làn mỏng mảnh
Bên này nỗi niềm se lạnh
Bồng bềnh tỉnh giấc miên du

Trong veo trong veo mùa thu
Nhẹ nhàng lời ru ngọt dịu
Người nơi phương trời có hiểu
Nỗi nhớ đong đầy trong nhau ….

Scroll to Top