Bài Thơ: GỌI TÊN EM MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Gọi Tên Em Mùa Thu

GỌI TÊN EM MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ độ ấy hai phương trời cách biệt
Từng mùa qua tha thiết gọi tên em
Giọt ngâu buồn rơi rụng lạnh buồng tim
Hoa tím rụng nỗi niềm dâng lên mắt

Chiều tháng tám bên thềm xưa hiu hắt
Nhặt lá rơi gói chặc chút hương xưa
Lọn gió đùa từng chiếc lá đung đưa
Bao lần hẹn nhưng chưa lần tái ngộ

Trời vào thu nghe linh hồn hoen ố
Từng nhịp tim loang lổ vết tình đau
Thương thật nhiều rồi cũng phải xa nhau
Chia hai phía mà niềm đau có một

Bao mùa qua lời từ ly chưa thốt
Còn trên môi vị ngọt nụ hôn đầu
Cơn lốc cuộc đời đưa em đến đâu
Để tháng tám nỗi đau đè trên ngực

Còn không em chút tình trong ký ức
Có đêm nào thao thức gọi tên nhau
Tháng tám buồn chiều tắt nắng thật mau
Đêm hoang hoải nát nhàu từng mộng ước

Mơ gặp em biết bao giờ có được.

V N C … 31/08/18

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Rat hay

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
5 years ago

Tháng tám buồn chiều tắt nắng thật mau! Ở đây vẫn nắng nè chú ơi

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Rất hay anh ạ.

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai ơi

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ..
Cháu chúc chú đêm an vui ạ..

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ
Chúc mừng anh trai.
Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương.

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
5 years ago

Hay thật muốn chê mà không có gì để mà chê nên chỉ biết khen hay lắm em trai
Chúc luôn vui khỏe nhiều thi hứng sáng tác nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng tác giả bài thơ hay giàu cảm xúc

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay giàu cảm xúc

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Bài thơ hay quá anh em họa cùng Anh nhé

EM Ở Đây
==============
Em ở đây hình như thu đến chậm
Lá chưa vàng hoa vẫn nở đấy thôi
Để chiều về mây bảng lảng buông lơi
Nồng sắc tím lối về xanh ngõ vắng

Tháng tám gầy trăng nhà ai lẳng lặng
Có lẽ buồn nên mờ nhạt đó thôi
Gió giao mùa từng chiếc lá khẽ rơi
Anh bảo hẹn nhưng rồi sao không thấy

Trời vào thu nghe niềm đau sưng tấy
Loang lổ buồn khắc khoải trái tim đau
Tình yêu kia sao cứ mãi nát nhàu
Thương nơi ấy mùa ngâu về chợt nhói

Em cứ bảo mùa thu sao đến vội
Hạ ngậm ngùi tiễn biệt xác ve ngân
Chôn niềm đau trong cõi nhớ một lần
Đắp thành mộ vùi chôn vào dĩ vãng

Trời mùa thu Quy Nhơn buồn ảm đạm
Nhạt nhoà buồn anh có nhớ em không
Tháng tám ơi đau xé ở trong lòng
Mong gặp lắm ..biết bao giờ mới được

31/8/2818 .NS

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Thơ tinh buồn của bạn mỗi lúc càng hây càng nhiều người quan tâm và yêu thích…! Chúc bạn sáng tác nhiều tác phẩm và hây hơn nữa…!

Trần Cường
Trần Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc mừng tác giả

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Thơ hay lắm nha em ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

GỌI EM THÁNG CHÍN,
Tháng chín đến rực màu ngâu vàng lá,
Bóng ai mờ xa quá mục thảm chờ,
Gió gợn lên buồn đợi cho vần thơ,
Mong viết tiếp lửng lờ trang xưa lọng,
&
Từng chiếc lá rơi trên thềm mong ngóng,
Từng nhịp sầu ngân vọng từ tim khô,
Máu sẩm rồi dòng chãy về hư vô,
Màu vàng rực như tô úa gót đợi,
&
Bao tháng chín nhớ lời hẹn vời vợi,
Tiếng nói nào như mới vừa ngày qua,
Ai vội đi cho lở nhịp tình ca,
Thu vàng úa thiết tha cũng theo héo,
&
Về lối cũ thảm buồn lần gót nẽo,
Lá trỉu sương nặng kéo bước tình lơi,
Từng một thời dìu bóng trên lối ngời,
Giờ cô lẻ như vơi thu hiu hắt,
&
Em biền biệt mưa sầu cứ mãi rắt,
Cho hoàng hôn tím ngắt cã nẽo hồn,
Phũ chân trời mơ ước nhạt môi hôn,
Người có biết cuối thôn ai vẫn đợi,
&
Đông muốn tới vì thu nồng đã cởi,
Gió heo may cứ bới kỷ niệm nào,
Ai lấy đi mắt biếc môi ngọt ngào,
Rồi để lại ba đào sóng gió cuộn,
&
Nhạt nhoà hết thu trôi theo lá cuốn,
Còn gì đây chỉ luống bước mộng du,
Chờ bình minh trên bến vắng tối hù,
Gót nghiêng ngả tình lu vẫn không bỏ,

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Thơ hay chúc mừng thi hữu
Chúc ngày mới an vui

Scroll to Top