Bài Thơ: Ô CỬA MÙA THU 2 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Ô Cửa Mùa Thu

Ô CỬA MÙA THU 2
Thơ: Bằng Lăng Tím

Lặng đứng ngắm bên ngoài ô cửa
Mùa Thu về hoa sữa rực bông
Cúc xinh thoảng ngát thơm nồng
Lá vàng trút rụng mênh mông cuối đường

Thu đẹp lắm mành sương trải nhẹ
Bên cỏ mềm thỏ thẻ lời yêu
Mùa sang gửi gắm bao điều
Nàng mây tím mộng bồng phiêu cuối trời

Đi khắp chốn gió ơi có mỏi
Hãy dừng chân ta hỏi đôi lời
Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi
Nhắn giùm ta nhé một người nơi xa

Tình khắc đậm chưa nhòa năm tháng
Rung phím đàn nốt lặng chờ mong
Chiều vương mấy sợi nắng hồng
Bên ô cửa nhỏ đợi trông người về.

BẰNG LĂNG TÍM
13/9//2018

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Cũng là ô cửa dưới góc nhìn của chị rất là thơ !

Binh Son
Binh Son
5 years ago

Dịu dàng, hay lắm BLT

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ giàu cx tuyệt lắm em ơi
Chúc mừng e

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Thơ rất hay, hình minh họa đẹp.
Chúc mừng em.
Chúc em vvhp.

Bắng Lăng Tím

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Thơ hay quá em ơi, buổi tối vui vẻ em nhé

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à! Em chúc chị iu btvv nhé!

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Thật tuyệt vời chị yêu

Nhuty Pham
Nhuty Pham
5 years ago

Qua năm tháng tái tê niềm nhớ
Thu đã về lá úa tàn phai
Nỗi niềm không của riêng ai
Đêm chong mắt đợi ngày dài ngóng trông

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
5 years ago

Song thất mượt lắm nàng,BLT.

Thụy Đông
Thụy Đông
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm Bằng Lăng Tím

Nguyên Hạnh
Nguyên Hạnh
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Son Hoang
Son Hoang
5 years ago

Hay quá chúc mừng em

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Thơ rất hay, ảnh đẹp quá !

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Ắp đầy cảm xúc .thật hay em à
Chúc buổi tối an nhiên em nha

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay bạn iu! Rất ngọt ngào…

Lily Tran
Lily Tran
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng đằm thắm!chúc mừng e nhé!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em Tím, ngày mới bình an vui vẻ em nhé!

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc lắm chị gái minh ơi ngày mới an lành hạnh phúc nghe chị gái ui

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

NÍU THU

Tôi trông dải đợi si mê
Dải thương nút nhớ đường về còn xa

Cúc vàng níu được yến xà
Tay ngưng phím lặng diết da hỡi người

Ngắm qua ô cửa đầy vơi
Phượng Loan theo cánh rã rời mộng mơ

Sữa yêu còn có đợi chờ
Bờ môi khóe mắt câu thơ ngạt ngào

Tứ kia bung dải lụa khao
Thuyền đau đáu đợi mắt trào .. nhớ vương

Sông Nước – Thụy Giang
14.9.2018

Scroll to Top