Bài Thơ: THẦM THÌ MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Thì Thầm Mùa Thu

THẦM THÌ MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em có nghe trong gió
Tiếng mùa thu thì thầm
Giọt nắng chiều vàng võ
Trên lối mòn xa xăm

Em có nghe trong lá
Lời nghẹn ngào biệt ly
Cơn gió đùa vội vã
Lá âm thầm bay đi

Em có nghe tí tách
Tiếng mưa rơi bên thềm
Giọt mưa như hờn trách
Gọi người tình trong đêm

Em có nghe tiếng vạc
Gọi bạn giữa canh trường
Nghe buồn như tiếng nấc
Ngậm ngùi nhớ người thương

Em có nghe tiếng anh
Bao năm rồi vẫn gọi
Từng mùa thu hấp hối
Vẫn ngóng chờ tình em.

V N C … 24/09/18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh ah

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Hay và lãng mạn wa! chuc mung bạn tôi

Mai Hoa
Mai Hoa
5 years ago

Em nghe rồi t giả oi chúc anh ngu ngon nha

Vân Trần
Vân Trần
5 years ago

Đêm trung thu
Chúc anh
Vv trẻ khỏe
Hp anh nhé
V t

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Hay lắm, bài thơ rất tuyệt vời. ..

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
5 years ago

Khi gió heo may về
Lá vàng lại rơi rơi
Lời thì thầm của gió
Gọi mùa thu ngâu rơi
Em có nghe anh ngõ
Lời yêu thương gửi gió
Về mùa thu cho em
,Bài thơ tình tuyệt lắm
Chúc mừng đệ nhá

Diep Vo
Diep Vo
5 years ago

Anh có nghe tiếng gọi
Chiều nay mình xuống chơi
Mang theo đôi gà mái
Rượu bàu đá nhất đời…

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi ko biết ai là người nghe lời anh đây kkkkkkk
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
5 years ago

Em đã nghe trong đêm
Tiếng anh thầm thì gọi
Xào xạc gió bên thềm
Từng lời tình hấp hối…

Em nghe tim nức nở
Kể lại mối tình đầu
Bản nhạc buồn dang dở
Đứt nối giữa đêm thâu.

Anh ơi đừng gọi nữa !
Tuổi xanh mình đã qua
Đời tàn như lá úa
Tiếng vọng còn xót xa …

Đêm thu mình đặc sánh
Tiếng vạc buồn thê lương
Tình thôi đừng ám ảnh
Trăng mờ dần trong sương …

NGÂU

Kim Thanh
Kim Thanh
5 years ago

Hay wua nguoi oi

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nguyên Vị
Nguyên Vị
5 years ago

Hay lắm anh . Chúc buổi tối vui anh nhé !

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm chú ạ, cháu chúc chú và gia đình buổi tối an lành và ngon giấc nhé chú ơi

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú đêm trung thu vui tươi và tràn đầy thi hứng ạ

Van Dung Nguyen
Van Dung Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi,hình ảnh đẹp .Chúc Mừng tác giả và bài thơ hay,chúc anh Vĩ Ngọc Cẩn đêm trăng rằm với gia đình vui vẻ vạn sự như ý.

Thuy Ha Le
Thuy Ha Le
5 years ago

Mùa thu thầm thì hay chính anh đang thầm thì..???hay lắm, chúc mừng anh Cẩn Võ Ngọc nhé..

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Rất tuyệt vời nha em!

Cuc Dam Thi
Cuc Dam Thi
5 years ago

Ta nghe HỒNG NGUYỄN gọi…
Lòng ta buồn thê lương
Nghĩa là ta hết đường
Không thể còn yêu thương…!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

TIẾNG THU THỎ THẺ,
Thu rơi bên thềm vắng,
Em có đắng cõi lòng,
Như ta sóng cuộn dòng,
Nghe gió bông đùa dởn,
&
Có thiếu tay mơn trớn,
Nổi nhớ lớn theo mùa,
Thu cũng khóc giọt chua,
Đêm gió lùa gối chiếc,
&
Nhớ ngày xưa thu tiếc,
Giờ nồng kiệt hương vơi,
Thảm vàng bước tay lơi,
Cho một đời buông lỏng,
&
Thu xưa ai mắc vỏng,
Vai gầy cóng ai ôm,
Ngọn lửa ái được đơm,
Giờ sớm hôm lá tủi,
&
Cứ bay vèo lầm lủi,
Thu đan chuổi sợi mong,
Cho vàng lá long đong,
Trôi theo dòng suối cạn,
&
Đi tìm hồn thu chán,
Một chiều bảng lảng xa,
Giờ thu hết mặn mà,
Làm cỏ hoa cũng úa,
&
Cho sương sầu giăng bủa,
Thảm vàng của ai đây,
Giờ trống bước vai gầy,
Thu theo mây phiêu lãng,
&
Đâu thì thầm ngao ngán,
Rằng ngày tháng chờ trông,
Hồn thu vẫn bên sông,
Sương mãi bồng sợi nhớ,…

Cuc Dam Thi
Cuc Dam Thi
5 years ago

Giờ chẳng biết làm sao
Đáo đầu hay thẳng bước
Quay về thì chẳng được
Tiến bước được gì ko
Hay tự tìm lấy gông
Đánh đổi hã dạ lòng
Thu rồi mãi long đong
Thu nay cũng theo dòng
Chắc rồi thu vĩnh biệt
Tàn vào cỏi đêm đông

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

Chúc mừng anh và bài thơ

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Rất tuyệt vời. Ngày mới vui vẻ nha anh

Vân Trần
Vân Trần
5 years ago

Tuyệt vời
Ngày mới vv nha anh
Vt

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
5 years ago

Bài thơ hay chú

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé!

Ngọc Vân
Ngọc Vân
5 years ago

Em có nghe trong rừng thưa nhánh mọc
Nắng thì thầm trên ngọn cỏ sợi gai
Ơi một cõi bình yên mà muốn khóc
Triền đá xanh rêu đời chợt Lưu đày…

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
5 years ago

Hay lắm Cẩn ơi.!Chúc mừng thi hữu và bài thơ rất hay.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Hay lắm anh ơi..
Chúc anh luôn vui

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Chúc mừng em cùng bài thơ hay
Chúc ngày mới an vui

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Tuyet Dang
Tuyet Dang
5 years ago

Hay lâm anh

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và đong đầy cảm xúc, chúc mừng anh nhé, chúc anh ngày mới vui vẻ

Huong Lan
Huong Lan
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng tg ạ

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top