Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MƯA LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯA LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA LẠI VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mưa lại về cho chiều vắng buồn thêm
Từng chiếc lá bên thềm run trong gió
Giấc mơ yêu một thời còn nguyên đó
Từng hạt buồn vụn vỡ xuống trần gian

Mưa gieo sầu cho mắt lệ ai tràn
Mây vần vũ nhân gian chiều ảm đạm
Bên hiên vắng ai đang rơi lệ thảm
Khóc thương đời sao lắm những thương đau

Yêu cho nhiều rồi mình cũng xa nhau
Tim cô độc phai màu yêu từ đó
Tình là gì mà hồn ta trăn trở
Mười năm yêu đổ vỡ một lần thôi

Để cuối cùng ta đứng lại bên tôi
Trời cũng xót nên rơi từng ngấn lệ
Gió lao xao thương cuộc tình dang dở
Chiếc lá buồn không nỡ phải lìa cây

Mưa lại về … mưa lại ghé qua đây.

V N C …. 11/05/19



Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI NIỀM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hôm nay nắng chẳng trải vàng
Gió không đùa lá mây ngàn không bay
Một mình nhấp chén men cay
Thương con chim nhạn lạc bầy lẻ loi

Bên cầu nước lững lờ trôi
Mênh mông biển cả bồi hồi sóng xao
Vầng trăng nghiêng khuyết trên cao
Tiếng đêm rả rích hòa vào khoảng không

Cô đơn thổn thức tiếng lòng
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Nỗi niềm rơi giữa mông lung
Tơ tình rối rắm giữa chừng xuân tươi

Dù nay cách trở phương trời
Anh vương giọt nhớ em rơi giọt sầu.

V N C … 12/05/19

Bài Thơ: TRÁI TIM ƠI NGỦ YÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TRÁI TIM ƠI NGỦ YÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRÁI TIM ƠI NGỦ YÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Trong lòng không muốn nhớ
Nhưng hoài không thể quên
Một lần tình đổ vỡ
Như con thuyền lênh đênh

Cuộc đời ai không mơ
Một thiên đường hoa mộng
Một cuộc tình như thơ
Giữa trời cao lồng lộng

Nhưng có ai đâu ngờ
Tình như mây như khói
Giờ chỉ còn giấc mơ
Khóc cuộc tình hấp hối

Trái tim ơi ngủ yên
Đừng sầu đau thổn thức
Đừng trĩu nặng ưu phiền
Đừng than trong lồng ngực

Xin cho tôi được quên
Nụ cười và ánh mắt
Cho đêm dài ngon giấc
Không chập chờn bóng em.

V N C … 02/05/19



Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÔI MẮT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em thấy gì trong đôi mắt anh không
Một nỗi đau chất chồng cùng năm tháng
Nhìn đôi mắt thấy cuộc đời chê chán
Mắt nhìn đời ngao ngán nẻo tương lai

Đôi mắt anh thao thức những đêm dài
Nhìn bóng tối mệt nhoài cơn ác mộng
Đôi mắt anh buồn như chiều biển động
Sóng lệ nhòa ảo vọng phía chân mây

Đôi mắt anh chỉ nhìn thấy hao gầy
Bên hiên vắng hàng cây run trước gió
Dẫu đêm qua ngày trở về trước ngõ
Đôi mắt buồn vò võ dõi trông xa

khóc đâu mà nước mắt nhạt nhòa
Vì đôi mắt nhớ người xa … xa lắm.

V N C ….. 05/05/19

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIẾNG ĐÊM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Xào xạc ngoài hiên tiếng lá rơi
Trong đêm tĩnh lặng quá chơi vơi
Ngỡ bước chân ai đang về tới
Đường khuya chỉ có ánh sao trời

Thao thức canh thâu giấc chẳng thành
Bồi hồi nghe trống giục sang canh
Sương đêm rơi nhẹ lòng nghe lạnh
Một mảnh trăng trôi chiếu qua mành

Tiếng vạc cô đơn gọi giữa đồng
Não nề, tha thiết đêm mênh mông
Một ánh đèn vàng soi chiếc bóng
Bên sông bìm bịp gọi nước ròng

Văng vẳng xa xa tiếng gáy gà
Đêm dài… hoang vắng cũng dần qua
Sương rơi đọng lại trên cành lá
Thức trọn đêm dài ta với ta.

V N C … 29/04/19



Bài Thơ: ẢO ẢNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ẢO ẢNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ẢO ẢNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Dường như trong cơn mơ tôi gặp em
Người thiếu phụ bao năm tôi tìm mãi
Đêm cuối xuân ánh trăng vàng vương trải
Em chợt xa chợt gần lại bên tôi

Tôi bừng tỉnh giữa màn đêm tăm tối
Tôi với tôi chăn gối giữa đêm thâu
Tỉnh giấc rồi ảo ảnh cũng tan mau
Chỉ còn lại nỗi đau sầu năm tháng

Thoảng trong đêm mùi hương từ dĩ vãng
Thuở hồn nhiên bướm trắng dạo bên hoa
Bức thơ tình viết vội để trao qua
Màu mực tím thiết tha đêm hò hẹn

Đêm thao thức khóc cuộc tình không vẹn
Máu tuần hoàn như nghẹn ở trong tim
Bức thơ tình vàng võ ánh đèn đêm
Tình đã mất nỗi niềm sao còn mãi.

V N C … 10/04/19

Bài Thơ: TRẢ LẠI CHO EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRẢ LẠI CHO EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Trả lại hết những lời em hứa
Trả cho em chan chứa tình sâu
Trả em lời nói đầu môi
Trả em vết cắt hằn sâu trong hồn

Trả lại hết hoàng hôn chung lối
Trả cho em những tối dỗi hờn
Trả em hẹn ước kéo sơn
Trả em ngày tháng mỏi mòn chờ mong

Trả những bữa đêm rằm bóng nguyệt
Trả cho em tha thiết yêu đương
Trả em bao nỗi vấn vương
Trả em giọt lệ đêm tương tư sầu

Trả em đó bờ môi bỏng rát
Trả cho em khao khát ái ân
Trả em giọt nắng bâng khuâng
Trả lại em hết nợ nần đời nhau

V N C … 27/03/19



Bài Thơ: BỂ DÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BỂ DÂU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————
Bập bềnh con nước trôi xuôi
Con đò lạc bến ngậm ngùi khóc trăng
Bể dâu mấy độ trầm thăng
Tương tư chốn cũ dấu hằn trong tim

Người xa biền biệt cánh chim
Trời nam ải bắc biết tìm nơi đâu
Thời gian nhuộm tóc trên đầu
Mà không thể xóa nỗi sầu trong ta

Lê thân giữa chốn ta bà
Giữ trong ký ức tình xa thuở nào
Đêm dài đứng dưới ngàn sao
Lẻ loi chiếc bóng nao nao tất lòng

Chợ đời mua bán lòng vòng
Trả vay vay trả cho xong kiếp người
Lệ rơi, mà miệng nhoẻn cười
Diễn cho hết vở kịch đời trầm luân

V N C … 17/03/19

Bài Thơ: MONG CHỜ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MONG CHỜ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ dạo đó… hai phương trời cách trở
Nơi nào xa… em còn nhớ anh không
Đếm ngón tay xuân qua đã bao lần
Thời gian cứ vô tình trôi… trôi mãi

Anh buồn lắm sao em chưa trở lại
Hẹn nhau rồi sao em mãi còn xa
Nhìn mây trôi lòng thương nhớ thiết tha
Tình em bạc như là chòm mây trắng

Em yêu ơi! Kể từ khi xa vắng
Những tháng ngày cay đắng cứ dài thêm
Có buồn nào hơn thế nữa không em
Anh mỏi mệt lê bước chân rệu rã

Em ở đâu? Vui nhiều không… cảnh lạ
Anh mong chờ em có biết hay không
Mỗi bước chân đi đơn lẻ âm thầm
Lầu tình ái anh xây nhầm trên cát

Nên trái tim anh bây giờ mục nát
Vết thời gian cùng khao khát chất chồng
Trong hồn anh một khoảng trống mênh mông
Nghe rỗng tuếch dù tuổi đời đặc quánh

Xuân đã về… nhưng lòng anh rất lạnh
Mỗi chiều buông anh hiu quạnh dõi trông
Kỷ niệm yêu chẳng còn chút màu hồng
Men tình ái cay nồng lên mắt đợi

Có lẽ là ta đã mất nhau rồi
Ân ái cũ đã tan như bọt nước
Thôi nhé… Từ đây nẻo đường xuôi ngược
Ta cùng ta … Đếm bước …với thời gian

V N C ….. 17/03/ 2019



Bài Thơ: TRĂNG THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TRĂNG THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRĂNG THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh mong
Nửa mảnh trăng gầy
Để đêm soi sáng
Ghép đầy trang thơ

Nửa đêm
Ngơ ngẩn anh chờ
Níu từng lọn gió
Lững lờ hàng cây

Lâu rồi
Em chẳng qua đây
Vầng trăng
Cũng đã hao gầy
Em ơi

Ngửa trông
Vạn ánh sao trời
Có đôi mắt
Có nụ cười em không

Vì đâu
Trăng rụng xuống sông
Để cho sóng vỗ
Bềnh bồng trăng trôi

Giữa dòng
Một mảnh trăng côi
Tình thơ anh viết
Trọn đời cho trăng

Thơ buồn
Như tiếng nhạn than
Thơ vui trổi khúc
Phượng hoàng vầy duyên

Ru em
Tròn giấc mơ tiên
Để vầng trăng sáng
Soi miền ái ân.

V N C … 22/04/17

Scroll to Top