Bài Thơ: TẠI MÙA THU TỚI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Tại Mùa Thu Tới

TẠI MÙA THU TỚI
Thơ: Nguyễn Hưng
(thể song thất lục bát, khoán thủ)

BUỒN gõ cửa mùa thu chạm ngõ
BUỒN vì đâu vàng võ trên cành
LẠI mang thêm cả nắng hanh
VIẾT vào nỗi nhớ chòng chành vần thơ

BÀI hát cũ mộng mơ một thuở
THƠ thẩn hồn còn ngỡ dư âm
TẠI ai quên mộng sắt cầm
MÙA trôi theo gió lặng câm tiếng lòng

THU hoang hoải trên dòng ký ức
TỚI hôm nay thao thức bao đêm
NÊN đầy lá rụng bên thềm
NGƠ ngơ nỗi nhớ cỏ mềm níu chân

NGẨN một thoáng bần thần chim hót
LÒNG như say nắn nót mộng mơ
BUỒN BUỒN LẠI VIẾT BÀI THƠ
TẠI MÙA THU TỚI NÊN NGƠ NGẨN LÒNG

Nguyễn Hưng 12/09/2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Chắc nại trôm thôy ?

Linh Đa
Linh Đa
5 years ago

Tuyệt.

Cao Hoan
Cao Hoan
5 years ago

Đấy đấy đã viết xong rồi em ơi !

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Bai thơ hay lắm anh

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Bài tho hay lam anh

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

ĐÂU PHẢI TẠI MÙA THU

NGỒI nhìn ngắm phố phường tấp nập
BUỒN miên man khỏa lấp được đâu
LẠI tìm nhưng chỉ thấy sầu
VIẾT đôi con chữ ghép câu tỏ tường

BÀI gửi tặng vấn vương một thủa
THƠ từng lời mài dũa còn đây
TẠI người chẳng đến sum vầy
MÙA sang đành gửi gió mây vài dòng

THU hà nội mang trong thương nhớ
TỚI rồi kìa hãy ở lại đi
NÊN đây cùng nhé ngại gì
NGƠ ngoài nơi đó khác chi kẻ khờ

NGẨN đứng đấy bơ vơ thôi chớ
LÒNG có say duyên nợ đừng hờ
NGỒI BUỒN LẠI VIẾT BÀI THƠ
TẠI MÙA THU TỚI NÊN NGƠ NGẨN LÒNG

Hoẹ theo có chỉnh sửa
Tranh thủ dưng mờ cũn xong ?

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Hay lém nha

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay tuyệt anh ơi

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ quá hay ♥♥♥♥

Scroll to Top