Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu về trên phố cũ
Nhắn nhủ với mùa thương
Hoa lá cỏ ven đường.
Vấn vương thùa vạt nhớ.

Hừng đông vừa hé mở
Rạng rỡ nụ cười xinh
Thả nhẹ chút hương tình
Lên mi huyền lóng lánh .

Nắng chiều nghiêng sóng sánh
Như nũng nịu hờn ghen
Tóc liễu rủ bên thềm
Khắc thêm vào dạ nhớ .

Thu đã về bên ngõ
Cúc nở sắc vàng tươi
Nhánh Tường vi rạng ngời
Thoảng dư hương dịu ngọt .

Thu về nghe thánh thót
Chạm nhẹ gót chân êm
Giọt sương sớm tần ngần
Gọi bồng phiêu tình ái…

Giọt Mưa Thu
HN 21/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Ngũ ngôn tuyệt thi.
Chúc mừng Em Gái !

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Bài hay lắm Em, ảnh rất đẹp. Chúc mừng Em.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay, rất tuyệt vời. ..?

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị xinh đẹp ơi

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Rất hay rất đẹp mth

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay e iu

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

?????

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
4 years ago

Bài thơ hay , cảnh đẹp !
Thi hứng tuyệt vời .
Chúc mừng em?

Man Ivan
Man Ivan
4 years ago

Có người thiếu phụ về phố cũ
Chầm chậm qua lắng tiếng đàn xưa
Có người trai từ đó đi biệt xứ
Mải tìm chi , lận đận đến bây giờ …

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

Lặng lẽ âm thầm
Tìm thu
Nắng vàng xuyên mành
Nâng bước tới
Xào sạc dưới chân
Lá vàng rơi
Gió tóc thôi bay
Mùi hoa sữa
Ôi mùa thu đẹp

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
4 years ago

HAY NÈ MINH VŨ MẾN CHÚC THI HỮU VUI VẺ NHA

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Bon cau dau va bon cau cuoi dung la Thu ve …va tinh con mai voi nguoi thuong …Chuc Em mk hp vui, vui…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ thật hay ảnh đẹp chúc mừng em

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay em..

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quá Em ơi.
CHÚC

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị iu

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời, cảm giác mùa thu sâu lắng.

Hà Lưu
Hà Lưu
4 years ago

Rất hay bạn ak

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN
PHỐ HÀ NỘI MƯA RỒI CHỢT NẮNG
NHỚ THU XƯA
BÂY GIỜ VỀ TỚI
GIỌT NẮNG BÊN ĐƯỜNG
NÂNG BƯỚC ĐI TÌM
KỲ NIÊM NGÀY XƯA
CHỈ LẠI TRONG TA
GIỌT LỆ NGÂU
MỘT MÌNH LÊ BƯỚC
ĐI TÌM BÓNG AI❤️❤️

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
4 years ago

…Để lòng anh nhớ mãi
Giọt mưa thu chiều nay
Gió thổi tóc em bay
Ngước nhìn em say đắm …?
Bài thơ em viết rất hay , phổ nhạc được đấy em ạ

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

NẮNG CÓ HỒNG NGỰ TRÊN VAI EM
THU CÓ BUỒN NGỦ
TRÊN TAY EM
TA ĐI TÌM ĐI TÌM
MẦU NẮNG
TRONG MẮT EM
MÙA THU ĐẸP

Dinh Dang Nguyen
Dinh Dang Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm em ah

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Đường xưa thu nhớ ai
Nắng soi mềm vạt áo
Mắt em buồn vời vợi
Chân đạp lá vàng khô…

Bài thơ hay quá anh họ vui mấy câu

Chúc em buổi chiều vui vẻ

Scroll to Top