Bài Thơ: TRONG VEO MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Trong Veo Mùa Thu

TRONG VEO MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Trong veo trong veo mùa thu
Thẹn thùng thẹn thùng đôi má
Yêu kiều yêu kiều đến lạ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn thân tùng

Trong veo trong veo mùa thu
Vàng ươm ươm vàng nỗi nhớ
Thơm lừng thơm lừng hơi thở
Nụ cười tình khúc phiêu du

Trong veo trong veo mùa thu
Nồng nàn mơn man gió sớm
Sợi nắng cuối hè thắm đượm
Đong đưa hương cốm đầu mùa

Trong veo trong veo mùa thu
Sương mai đôi làn mỏng mảnh
Bên này nỗi niềm se lạnh
Bồng bềnh tỉnh giấc miên du

Trong veo trong veo mùa thu
Nhẹ nhàng lời ru ngọt dịu
Người nơi phương trời có hiểu
Nỗi nhớ đong đầy trong nhau ….

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoainam Nguyen
Hoainam Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời Phú Sĩ

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Đầy sáng tạo chúc mừng bạn

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
5 years ago

Thơ hay ….

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Hay lắm

Lê Đại Nghĩa
Lê Đại Nghĩa
5 years ago

Hay quá điệp âm láy chúc mừng bạn

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Võ Cường
Võ Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thật tươi sáng em iu

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
5 years ago

Chúc mừng bạn dậy hồn bài thơ cảm xúc!

Tran Nguyen
Tran Nguyen
5 years ago

Hay! Nhà thơ chơi chữ tuyệt quá!

Thu Ẩn
Thu Ẩn
5 years ago

Trobg veo trong veo buổi sớm
Tinh sương tinh sương hồn người
Trùng tu trùng tu hy vọng
Bao dung bao dung nụ cười

Long Tra
Long Tra
5 years ago

Một lối dụng từ mới, ý hay. Chúc mừng Phú Sĩ

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Tho hay qua PS a

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Em gái iu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay lắm!

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời

Chúc buổi chiều???Tràn ngập niềm vui??? Hạnh Phúc đong đầy???

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Tuyệt lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha em , hình thật đẹp !

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh đẹp lắm chị. Chúc ngày mới an vui ạ!

Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
5 years ago

Du dương như một bài tình ca,hay lắm em…

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
5 years ago

Chị ơi

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thật ngọt ngào

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Rất hay nàng ơi

Tây Sơn
Tây Sơn
5 years ago

Ôi Hay. Thể loại thơ lạ phong cách ĐỘC ĐÁO
Chúc em vui vẻ trẻ trung xinh đẹp hồn nhiên yêu đời và sáng tác những bài thơ hay em nhé
Anh góp vui cùng em đó nghen
. THU KHỞI TÌNH THƠ
*****@*****
Trời thay áo mới tím thu
Em trông ra biển mịt mù
Thả hồn tiên cảnh vân du
Ươm vần dệt mộng vọng phu ước cầu
.
Anh buồn như tựa chàng Ngâu
Yêu nàng Chức Nữ tình sâu
Dở dang chờ đợi phép màu
Để cho thiên cổ lưu sầu thế nhân
.
Đêm rằm ai gọi vang ngân
Vọng vào Lãng Tử lâng lâng
Một luồn cảm xúc trào dâng
Xuân hồi mãnh liệt duyên trần tơ vương
.
Lả lơi chung giấc mộng thường
Ngọt ngào dâng hiến sắc hương
Cuộn vòng một đóa Hải Đường
Mang hình Phú Sĩ yêu thương nguyện thề
.
Nồng nàng thế mới tình thơ
Hiến dâng đến tận bến bờ
Đắm say quên mất lối về
Sài Gòn Bình Định Đam mê nhau rồi

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Hay lắm người ơi

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn hiền

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Đức Huy
Đức Huy
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt .

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn vvhp nhé

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Tuyệ quá ! Phú Sĩ.

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Như bài hát Phú Sỹ ạ.
Cả 2 tuần nay tôi đi Hà nội bận lu bu nên phải xa thơ bạn

VanManh Cao
VanManh Cao
5 years ago

Tinh khôi tinh khôi lời thơ
Ngọt ngào ngọt ngào nỗi nhớ
Mơ mộng mộng mơ duyên nợ
Trở trăn trăn trở canh thâu
Bài thơ thật tinh tế mà cũng thật nồng nàn.Chúc mừng em nhé.Phú Sĩ

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Thật tuyệt vời ban a

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay tuyệt tg ơi

Scroll to Top