Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: RU TÌNH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Ru Tình Mùa Thu

RU TÌNH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ô kìa kìa… mùa thu về trước ngõ
Lá vàng bay theo gió đến nơi nào
Trong lòng anh bỗng chợt thấy nôn nao
Như đang nhớ cồn cào một ai đó.

Cúc đã nở bên hiên nhà lấp ló
Lời yêu thương muốn ngỏ biết sao đây
Mặt hồ thu muôn sóng biếc dâng đầy
Trỗi khát khao thoả vầy con thuyền ái.

Em yêu hỡi… tình thu là mãi mãi
Lá vàng rơi đâu phải cuộc chia ly
Con tim anh nỗi nhớ đang thầm thì
Gọi tên em ôm ghì vào tâm trí.

Thời gian trôi chớ đừng nên hoang phí
Hãy cho nhau dư vị ấm môi nồng
Mùa thu vàng đã trải khắp mênh mông
Và phía trước… dòng sông đầy khát vọng.

Ta cùng nhau ru tình trong giấc mộng
Đường vào thu gió lộng khúc tình khơi
Hạnh phúc đâu nói hết được bằng lời
Như lá vàng… trút rơi làm sao đếm ?

Nguyễn Hưng 21/08/2018



Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VÀ EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy thu tràn trên phiến lá.
Heo may về không hối hả bon chen.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu bên thềm.
Như hò hẹn ánh trăng đêm mỗi tối.

Anh có thấy mùa thu như dẫn lối.
Hương nồng nàn đắm đuối quyện bờ môi.
Thả hồn vào đưa nỗi nhớ lên ngôi.
Muốn ôm trọn cả trời yêu xao xuyến.

Anh có thấy thu về bao lưu luyến.
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen.
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm.
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ.

Anh có thấy hương tình Thu cám dỗ.
Toả nồng nàn khơi dậy cõi mộng mơ.
Màu vàng ươm tô đẹp những vần thơ
Như muốn dệt…
khúc tình thu đắm đuối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/9/2017

Bài Thơ: MÙA THU ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu Ơi

MÙA THU ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Trời vẫn đẹp sao kêu thu vàng võ
Ngọn heo may sao bảo gió lạnh lùng
Chút nắng vàng sao lại thấy mông lung
Sao khơi gợi niềm nhớ nhung xa thẳm

Nắng có nhạt nhưng thu thì đẹp lắm
Khi chiều về ta cùng ngắm hoàng hôn
Gió hanh hao làm lắng đọng trong hồn
Từ lâu lắm ngỡ vùi chôn dĩ vãng

Thu thật đẹp với khung trời bảng lảng
Một chút buồn khi đọng áng mù sương
Lá vàng rơi phủ kín cả con đường
Cơn gió thoảng làm vấn vương đến lạ

Mưa rơi nhẹ làm mùa thu buồn bã
Để trong lòng cũng rỉ rả vì ngâu
Từng hạt bay bạc trắng cả mái đầu
Nghe đâu đó một vài câu hát khẽ

Trời hiu hắt tia nắng vàng rớt nhẹ
Đậu trên cành xuyên kẽ lá xanh xao
Một niềm thương từ đâu bỗng dạt dào
Ta bỗng thấy lòng nghẹn ngào nho nhỏ

Thu vẫn đẹp sao bảo rằng vàng võ
Có thể là thu có chút buồn vương
Ơi mùa thu sao buồn đến lạ thường
Chắc có lẽ niềm thương còn chưa dứt.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: MÙA THU TRONG CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Mùa Thu Trong Cuộc Sống

MÙA THU TRONG CUỘC SỐNG
Thơ: Mạc Phương

Em đã lỡ yêu mùa thu say đắm
Khi bình minh ngồi ngắm hạt sương rơi
Nghe tiếng chim đang náo nức liên hồi
Mà ngỡ như cuộc đời luôn êm ả.

Hương hoa cỏ rộn ràng bay khắp ngả
Lại bắt đầu vội vã cuộc mưu sinh
Bước ra đường thấy cảnh sắc lung linh
Và cuộc sống muôn hình luôn thay đổi.

Chiếc lá vàng nghiêng nghiêng chiều gió thổi
Rất nhẹ nhàng có vội vã gì đâu ?
Tại sao em lại chuốc lấy buồn rầu
Khi phía trước là bầu trời đầy nắng.

Vườn tâm tư đều có chung khoảng lặng.
Mà ông trời đã ban tặng nhân duyên.
Cũng iu ái cho em một bản quyền
Yêu cuộc sống yêu miền quê bình lặng.

MP 13/8/2018
Ảnh internet

Bài Thơ: EM VẼ MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Em Vẽ Mùa Thu

EM VẼ MÙA THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em vẽ sắc mùa Thu
Chim gù trong đám lá
Thấy lòng xao xuyến lạ
Khắp ngả nắng tươi hồng

Em vẽ vào dòng sông
Bềnh bồng con sóng vỗ
Vẽ thêm màu nỗi nhớ
Chuyến đò chờ người xa

Em vẽ trước hiên nhà
Cánh hoa vàng cúc nở
Sắc màu tươi rạng rỡ
Cơn gió nhẹ ru cây

Chim ríu rít gọi bầy
Vẽ trời mây xanh thẳm
Hai đứa mình cùng ngắm
Tay nắm tràn yêu thương

Vẽ thêm những con đường
Tỏa hương mùi hoa sữa
Khúc tình Thu chan chứa
Em tựa bờ vai anh.

BẰNG LĂNG TÍM
9/ 8/2018



Bài Thơ: TẢN MẠN MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Tản Mạn Mùa Thu

TẢN MẠN MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Đưa tay hứng hạt mưa rơi nhè nhẹ
Rớt trên tay tiếng động khẽ dịu dàng
Em mỉm cười khi chợt thấy thu sang
Cơn gió thổi nghe mênh mang đến lạ

Đưa tay hứng hạt sương bên kẽ lá
Thật trong lành êm ả quá đi thôi
Giang đôi tay nhặt cảm xúc bồi hồi
Và bất chợt chạm đôi môi thật khẽ

Đưa tay hứng bàn tay em thật nhẹ
Cùng tạo hình ta vẽ một trái tim
Một tình yêu thoang thoảng thật êm đềm
Nhưng xua được cả bóng đêm trùm phủ

Đưa tay hứng gió lay cành liễu rũ
Thu đang về ấp ủ mộng uyên ương
Bởi mùa thu mùa hoa đỏ ngập đường
Là mùa cưới mùa yêu thương hạnh phúc.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: KHÚC THƠ TÌNH MÙA THU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Khúc Thơ Tình Mùa Thu

KHÚC THƠ TÌNH MÙA THU
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Dường như có phiến Thu buồn
Vừa rơi trên những ngọn nguồn phù sinh
Lối nào cũng thấy chênh vênh
Kiếp người đứng giữa trăm nghìn đắng cay!

Nhìn qua thế cuộc… ô hay
Vòng qua, vòng lại hết ngày lại đêm
Con người càng muốn nhiều thêm
Thì càng lạc buổi êm đềm sơ khai

Dường như sợi nắng ban mai
Không còn nguyên vẹn hình hài như xưa
Thân ta sương gió cũng thừa
Mà sao sứ mạng vẫn chưa hoàn thành

Mãi còn xuôi ngược vòng quanh
In trên màu tóc từng xanh… bụi mờ
Trần gian ta đến tình cờ
Dẫu sao cũng chạm bến bờ… bình yên!

Dường như một phiến Thu nghiêng
Và ta thấy được… là duyên của mình
Ngồi đây lắng lại lòng mình
Viết nên một khúc thơ tình mùa thu!

Ngày 28. 07. 2018



Bài Thơ: MÙA THU MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu Mới

MÙA THU MỚI
Thơ: Thanh Hùng

Thu đến rồi sợi nhớ cũng tranh đua
Nghe tản mạn cơn gió lùa ngoài cửa
Bởi đã để thời gian lành vết cứa
Trái tình si vội hứa sẽ quên người

Thu đến rồi tia nắng vẫn hồng tươi
Nhìn lá đổ ta mỉm cười thật khẽ
Đưa tay hứng hạt sương còn đọng nhẹ
Chợt nhận ra ta nhỏ bé giữa đời

Thu đến rồi gió thổi khắp mọi nơi
Mưa lất phất nhẹ nhàng rơi lặng lẽ
Ta cảm nhận tình yêu nào chợt hé
Yêu thiên nhiên niềm vui khẽ vẫy chào

Mùa thu này trong lòng chẳng xuyến xao
Chẳng còn phải cứ cồn cào trong dạ
Vẫn còn thích đi dưới mưa rỉ rả
Nhưng mà không tầm tã ở trong lòng

Mùa thu này ta lại thấy thong dong
Nhìn lá đổ giữa thu phong quyến rũ
Hạt mưa nhỏ làm cho hoa hé nụ
Đón thu sang niềm vui cứ ngập tràn.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: PHIẾM ĐÀN MÙA THU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Phím Đàn Mùa Thu

PHIẾM ĐÀN MÙA THU
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta mở cửa đón chào nắng mới
Gió heo may phơi phới rộn ràng
Bên hiên những chiếc lá vàng
Nhẹ rơi như những phiếm đàn mùa Thu!

Thấy trời đất hiền từ thánh thiện
Trên cành cây rộn tiếng chim ca
Nhìn từng góc phố người qua
Trong từng ánh mắt chan hòa niềm vui

Đời vẫn thế ngược xuôi, xuôi ngược
Trái tím ta mộng ước còn nhiều
Mỗi ngày thêm những thương yêu
Bước qua cuộc sống bằng nhiều niềm tin!

Ta cảm thấy lòng mình mãn nguyện
Mỗi ngày luôn thân thiện với mình
Đón chào những buổi bình minh
Bằng dòng cảm xúc thanh bình, an nhiên!

Ngày 21. 07. 2018



Bài Thơ: GỬI VỀ ANH NƠI ẤY MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Gửi Về Anh Nơi Ấy Một Mùa Thu

GỬI VỀ ANH NƠI ẤY MỘT MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em gửi về anh
Nơi ấy một mùa thu
Có khoảng không gian nhuộm vàng màu nỗi nhớ
Có lá vàng rơi trên lối về dang dở
Có tuổi thanh xuân nặng nợ mãi bên người

Em gửi về anh
Một chút nắng vàng rơi
Phủ kín ngọt ngào nửa đời duyên con gái
Hơi ấm dịu dàng một mùa thu xa mãi
Lắng lại trong tim say đắm thuở yêu đầu

Em gửi về anh
Lặng lẽ hạt mưa ngâu
Gom nhặt lá vàng nhuốm màu hương hoa bưởi
Có tình mặn nồng vấn vương ngày qua vội
Buông tóc em mềm hờn dỗi ướt bờ mi

Em gửi về anh
Lời của gió thầm thì
Nhắn với người xa vội gì quên mùa cũ
Để lại nơi đây một người thương sầu nhớ
Cõng nắng đi tìm duyên nợ dưới màn mây

Em gửi về anh
Nỗi nhớ nối đêm dài
Giai điệu tình ca hanh hao mùa lá rụng ….

Scroll to Top