Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: BỨC HỌA NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BỨC HỌA NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

BỨC HỌA NGÀY THU
Thơ: Thanh Hùng

Sương hờ hững đậu mềm trên nhánh cỏ
Dưới ánh hồng nhìn rõ nét lung linh
Cỏ ngậm sương tạo thêm chút hữu tình
Cho ngày mới buổi bình minh rộn rã

Nắng hờ hững xuyên mình qua kẽ lá
Thật nhẹ nhàng có cả nỗi miên man
Mới hừng lên mà phút chốc vội tàn
Chỉ để lại màu khói lan nóng hổi

Gió hờ hững lao xao nhè nhẹ thổi
Thật hiền hòa nghe nhiều nỗi chơi vơi
Lá đong đưa theo từng nhịp ru hời
Có chiếc lại nhẹ nhàng rơi trên phố

Mưa hờ hững lượn lờ khi tuôn đổ
Ướt mái đầu người đi bộ ngang qua
Có hạt rơi như giọt nước mắt ngà
Lúc gần lắm rồi khi xa thăm thẳm

Mây hờ hững trải dài trên muôn dặm
Trên nền trời cứ chầm chậm dần trôi
Vẫn vô tư không một chút bồi hồi
Luôn bay mãi về xa xôi vô tận

Chiều hờ hững mưa rơi như bụi phấn
Lá rơi đều như giận một mùa thu
Nắng nhẹ tênh như giận đám mây mù
Và gió giận êm ru nhè nhẹ thổi.

P T H



Bài Thơ: SANG THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SANG THU (Tác giả: Mạc Phương)

SANG THU
Thơ: Mạc Phương

Hạ đi rồi
Mây nuối tiếc nhìn theo
Bầu trời xanh ở lưng đèo vòi vọi
Gió thì thào
Như người xa muốn nói
Cô gái à
Đừng đợi nắng mùa sau.

Bức tranh ghép lẫn lộn những sắc màu
Và mọi thứ cứ chen nhau tồn tại
Dòng sông uốn quanh rợp sắc vàng hoa cải
Khiến chú chuồn chuồn mê mải chẳng muốn bay.

Cả thinh không mây phủ trắng rừng cây
Vài sợi gió lung lay cười khúc khích
Đồng cỏ may vài ba cô chim chích
Bẽn lẽn nhìn một anh sáo buông câu.

Mấy chú bé nghễu nghện cưỡi lưng trâu
Nghiêng chiếc mũ đội ngang đầu tinh nghịch
Đàn bướm hoang cùng vui đùa thỏa thích
Thu rộn ràng tiếng tích tắc thời gian.

Bức tranh đời đôi lúc cũng rộn ràng
Giữa cảnh sắc mênh mang nhiều luyến tiếc
Em đi tìm anh bằng bước chân mải miết
Khi thu về, em biết vẫn yêu anh…

MP 7/8/2020

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

ƯỚC MUỐN MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em muốn đến tìm anh khi thu về chạm ngõ
Chẳng hiểu sao làn gió lại can ngăn
Có lẽ vì còn bao chuyện băn khoăn
Trong cuộc sống khó căn cho thật chuẩn.

Em muốn đến tìm anh để được nghe giáo huấn
Từ nghĩ suy rất cẩn trọng thâm sâu
Nhưng vẫn có vài từ anh cất giữ thật lâu
Chả chịu nói nên mùa ngâu không dứt.

Em muốn đến tìm anh nơi nhịp tim náo nức
Chỉ vài giây lồng ngực đã ngân nga
Rồi mãi mãi ngăn cách bởi sơn hà
Nhưng tình cảm những năm qua không uổng.

Em muốn đến tìm anh cho tâm hồn đắm đuối
Cho tình yêu không tính tuổi bao giờ
Cho bàn tay xiết chặt mãi trong mơ
Và mùa thu không mờ làn môi ấm.

MP 1/8/2020



Bài Thơ: BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG
Thơ: Thanh Hùng

Ta thấy có gì rất lạ
Khung trời xám đục sương sa
Gió lạnh vờn trên khóm lá
Lòn qua tận mái hiên nhà

Ngày cũng bớt dần oi ả
Thay vào gió nhẹ hiu hiu
Ta cảm thấy đời tuyệt quá
Miên man nghĩ ngợi bao điều

Vắng tiếng ve sầu ra rả
Nên quên điệp khúc bồi hồi
Ừ nhỉ bây giờ cuối hạ
Phượng còn ít nụ đơn côi

Hạt ngắn hạt dài lơi lả
Phất phơ nhẹ điểm trên đầu
Mưa cuộn mình trên phố xá
Để buồn theo những hạt ngâu

Dịu mát trong chiều êm ả
Hoàng hôn loang tím chân trời
Phơn phớt nét buồn trong dạ
Khi nhìn từng chiếc lá rơi

Ai để thời gian vội vã
Lá xanh mới đó chuyển vàng
Bất chợt khẽ cười ờ há
Bây chừ đúng độ thu sang.

P T H

Bài Thơ: BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI
Thơ: Thanh Hùng

Bắt đầu có lá vàng rơi
Vài ba ngọn gió ru hời trong đêm
Sáng nay sương đọng ngoài thềm
Có gì lưu luyến dịu êm hiền hòa

Bắt đầu thạch thảo ra hoa
Gợi bao kỷ niệm ngỡ là lãng quên
Mùa thu sao quá dịu hiền
Mới vừa chạm ngõ tự nhiên nhớ người

Bắt đầu ngâu đổ chơi vơi
Nhìn qua song cửa hợt hời ngắm mưa
Tự dưng lại nhớ sao vừa
Có gì lởn vởn đong đưa trong lòng

Bắt đầu ta lại hoài mong
Loanh quanh cùng với căn phòng quạnh hiu
Dường như vừa nhắc lại điều
Để rồi thắc thỏm liêu xiêu tâm hồn

Tím chiều nhuộm cả hoàng hôn
Tự dưng ta thấy bồn chồn lo âu
Nhìn mưa rả rích trên đầu
Bàng hoàng nhìn lá vì đâu rơi nhiều.

P T H



Bài Thơ: MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT MÙA THƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng

Một mùa thương đang từ tốn quay về
Từ non thẳm miền sơn khê đến phố
Có lá rụng và chiều mưa ngâu đổ
Khi thì thầm lúc nức nở bi ai

Chiều vấn vương từng vệt nắng loang dài
Cứ nghiêng ngả mờ phai trong sương lạnh
Heo may thổi lá vờn như đôi cánh
Rớt xuống đường nằm hiu quạnh buồn tênh

Mặt hồ trong con sóng gợn gập ghềnh
Như vũ khúc ngợi ca mùa diễm tuyệt
Cành liễu rũ soi mình xem ưu khuyết
Như đang chờ xao xuyến nhẹ đong đưa

Một mùa thương gợi niềm nhớ sao vừa
Trời bàng bạc bởi hạt mưa trắng xóa
Còn ai đó bước đi không vội vã
Ngắm mưa buồn đang lả tả bay bay

Một mùa thương đang đến ở nơi này
Khi ngọn gió heo may lùa lạnh lẽo
Chiếc lá nhỏ cũng bắt đầu khô héo
Rơi xuống đời bay khắp nẻo đường xa.

P T H

Bài Thơ: THU VỀ ĐẸP LẮM EM ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU VỀ ĐẸP LẮM EM ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

THU VỀ ĐẸP LẮM EM ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Thu về ngộ lắm em ơi
Bỗng nhiên gió thổi nửa vời trên cây
Khung trời xám bạc màu mây
Hạt ngâu trút vội sợi gầy lả lơi

Thu về đẹp lắm em ơi
Lá vàng lặng lẽ nhẹ rơi quanh vườn
Chiếc nào còn chút vấn vương
Cuốn theo chiều gió bên đường chơi vơi

Thu về buồn lắm em ơi
Cơn mưa nức nở ru hời miên man
Gợi thêm niềm nhớ dâng tràn
Nhìn từng bong bóng vỡ tan bên đời

Thu về lạ lắm em ơi
Màn sương phủ kín khung trời quạnh hiu
Lơ thơ nắng nhạt về chiều
Hoàng hôn nghiêng ngả liêu xiêu rã rời

Thu về đẹp lắm em ơi
Cỏ hoa rạng rỡ luôn ngời ngát hương
Có gì đó thật vấn vương
Thu phong chạm khẽ hạt sương tròng trành.

P T H



Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ THU (Tác giả: Thanh Hùng)

DƯỜNG NHƯ THU
Thơ: Thanh Hùng

Sáng nay nắng thật nhẹ nhàng
Dường như trời cũng dịu dàng nhiều mây
Dường như sương đọng nhành cây
Ngân nga tiếng hót của bầy chim non

Lá rơi ngập cả lối mòn
Một màu vàng úa héo hon bên đường
Tự lòng cảm thấy vấn vương
Dường như hết hạ mà dường như thu

Bởi sương giăng mảnh mịt mù
Nhiều màu mây xám âm u gợn buồn
Mưa phùn lả tả rơi tuôn
Heo may lạnh lẽo thổi luồn sau lưng

Ô hay thu đến nửa chừng
Mỉm cười chắc nhớ người dưng nữa rồi
Bao mùa lá rụng xa xôi
Mỗi khi ngâu đổ bồi hồi trong ta

Sáng nay nhìn ánh nắng ngà
Sương mờ như ảo xuyên qua lá cành
Lá bàng lại vội rơi nhanh
Dường như gió thổi cũng lành lạnh hơn.

P T H

Bài Thơ: EM ƠI THU ĐÃ VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM ƠI THU ĐÃ VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

EM ƠI THU ĐÃ VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Hạ sắp tàn theo hạt nắng lung linh
Trời đang ráo bất thình lình mưa chuyển
Cơn gió nhẹ thổi qua miền lưu luyến
Vậy là thu làm một chuyến quay về

Lá phượng già bắt đầu rụng mải mê
Làm ảm đạm màu lê thê buồn bã
Hoa thạch thảo khoe sắc màu tím quá
Như gọi ai đang vội vã trên đường

Và bắt đầu cây loang những mờ sương
Do mưa đổ vẫn còn vương đọng lại
Làn gió nhẹ cũng bàng hoàng tê tái
Tiễn biệt nha mùa hạ phải đi rồi

Đọng nơi này một chút nhớ mà thôi
Hoa phượng đỏ vẫn bồi hồi chưa muốn
Nên lác đác vài nụ hoa nở muộn
Rồi nhanh rơi theo gió cuộn cuối trời

Thu đã về trời buồn lắm em ơi
Bởi mây xám như buông lời than thở
Ngâu rỉ rả cho hồn thêm sầu nhớ
Một thời xưa giờ đang ở nơi nào.

P T H



Bài Thơ: NGỌT NGÀO NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGỌT NGÀO NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

NGỌT NGÀO NGÀY THU
Thơ: Thanh Hùng

Ngọt ngào hương sắc mùa thu
Làn sương lóng lánh mịt mù nhánh cây
Hạt mưa lạnh ướt vai gầy
Từng làn gió nhẹ ngang đây mấy tầng

Thoảng mùi hoa sữa lâng lâng
Đỏ mây tỏa sắc khi vầng dương lên
Nhạc ve đã hết vang rền
Chào mùa thu đến nhắc tên một người

Nhớ ngày xưa thật vui tươi
Cầm tay nói nhỏ nụ cười mến trao
Ngọn thu phong thổi rì rào
Lá vàng bay nhẹ làm xao xuyến lòng

Thu về ta vẫn hằng mong
Dù nay ta đã nửa vòng đất xoay
Nhớ nhau ừ nhớ nhau hoài
Mỗi lần thu đến heo may kín trời

Ngọt ngào cảnh sắc thu ơi
Miên man ngồi ngắm giữa trời thu sang.

P T H 2019

Scroll to Top