Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ
Thơ: Hồng Giang

Đêm muộn rồi sao người còn chưa ngủ
Trăng thượng tuần nào đủ để chao nghiêng
Có phải chăng người có nỗi buồn riêng
Nên nhung nhớ nên ưu phiền trăn trở.

Ngủ đi thôi bài thơ tình viết dở
Chờ chi hoài cho đêm lỡ tàn canh
Cuối hạ rồi thời gian cũng trôi nhanh
Cơn mưa muộn giăng mành đâu ướt áo.

Ngủ đi em mối tình si thật ảo
Nghĩ làm gì đầy khờ khạo đắng cay
Ly rượu nhạt nào đủ để em say
Mà em uống quên tháng ngày xưa cũ.

Ngủ đi thôi cánh phượng hồng héo rũ
Buổi hôm nào nhắn nhủ phút chia ly
Lời yêu thương theo cơn gió thầm thì
Đâu gói hết những gì em mong muốn.

Ngủ đi em biển tuôn trào sóng cuộn
Tấp vô bờ…
Cuốn sạch hết…
Sầu lo!

09/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Sơn
Hồng Sơn
3 years ago

Đêm khuya trăng đã lên cao
Ngủ đi anh nhé cùng ai say nồng
Để mơ những giấc mơ hồng
Cho đời vui mãi cho lòng thảnh thơi ạ.

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Hồng Giang
Vì thức canh đọc thơ của bạn đó… Kkkkkk

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Đêm chưa ngủ thức cùng những cơn ho.
Như xé lòng kẻ co ro mơ tỉnh.
Cuộc đời này đâu dễ để THÔNG MINH?
Và như thế, sa lưới tình, bao kẻ….

Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Hay

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Chưa ngủ để chờ những bài thơ hay ?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tiếc là em ở nơi miền phố thị
Sóng thể nào cuộn đi hết sầu lo
Ước mơ đời cho một lần mở ngỏ
Em sẽ về gọi gió đuổi mưa đi….

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thấy anh đang thức em ngủ sao ngủ được ? thơ hay chúc mừng tg

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm muộn rồi sao người còn chưa ngủ
Trăng thượng tuần nào đủ để chao nghiêng
Có phải chăng người có nỗi buồn riêng
Nên nhung nhớ nên ưu phiền trăn trở
Hay vì tình ta đoạn trường dang dở , nên yêu thương cũng cách trở xa xôi , năm canh dài khắc khoải lắm người ơi , ai thấu hiểu cho mảnh đời hoang hoải
Rất nhẹ nhàng êm ái , gần gũi chân thành mà sao sâu lắng đến nghẹn ngào
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay và súc động vô cùng , hình ảnh đẹp tuyệt vời
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , hãy gửi thật nhiều lời yêu thương theo cơn gió nhé
Lời yêu thương theo cơn gió thầm thì
Đâu gói hết những điều em mong muốn
Súc động quá đi Hồng Giang , cảm ơn chàng thi sĩ rất nhiều
Gửi tới chàng niềm đam mê bất tận để chàng viết tiếp những vần thơ tình lãng mạn , dâng hiến cho đời bao vị ngọt yêu thương

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Quá tuyệt luôn lại xin tác giả chia sẻ thôi

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Thi sĩ ơi sao người không chịu ngủ
Ưu phiền nào khiến người mãi nghĩ suy … ???

Chúc nhà thơ ngủ ngon mộng đẹp ?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay thật đó

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Hay quá ngọt ngào sâu lắng dạt dào cảm xúc chúc mùng tg .

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Thật vậy ư ?Thế biển quá diệu kỳ !
Em rất cám ơn điều ai kia thổ lộ !

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay lắm bạn.

Mùa Thu
Mùa Thu
3 years ago

Bài thơ hay,,,xin chúc mừng tg

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
3 years ago

Sâu lắng dạt dào cảm xúc ❤

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ngủ đi em ma anh viết vậy ai ma ngủ được chư cang suy nghi nhiêu khỏi ngủ luôn .
Hi em vui ty nhe . Lơi thơ tinh cảm sâu sắc khoét vào tim ngươi co ma ngươi ấy suy nghi .thức tơi sang .. Em chúc thi sĩ .

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất tuyệt vời sâu lắng ,ý nghĩa và tràn đầy yêu thương

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vâng anh ru thì em ngủ

Cuộn tròn ngủ cho say anh hề

Hoàng Lan
Hoàng Lan
3 years ago

Rất hay!

Huyền Thương
Huyền Thương
3 years ago

Hay quá

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
3 years ago

Em vẫn ngủ say giờ còn chưa dậy nha

Hương Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan
3 years ago

Hay quá

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay và Ảnh đẹp

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tâm trạng buồn tg đã viết ra những câu thơ shan đầy cảm xúc , chúc bạn luôn mãi yêu thơ

Như Phương
Như Phương
3 years ago

Rất chi là hay

Scroll to Top