Thơ hay CUỐI MÙA HẠ với lời tạm biệt Hạ – chào đón Thu về

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Những Ngày Cuối Hạ (thơ tiễn Hạ, thơ tình tạm biệt Mùa Hạ,..) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Cuối Mùa Hạ Hay

Thơ miêu tả không gian của những ngày cuối mùa Hạ; Thơ tạm biệt Mùa Hạ rực rỡ với nhiều cảm xúc; Thơ tình tiễn mùa Hạ đi với tâm trạng luyến tiếc, nhớ thương; Thơ tự sáng tác tiễn mùa Hạ đi để chuẩn bị đón chào Mùa Thu đến;.v.v.

Bài Thơ: CÓ ĐÔI KHI… (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CÓ ĐÔI KHI... (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CÓ ĐÔI KHI…
Thơ: Giọt Mưa Thu

Có đôi khi giữa khoảng lặng cuộc đời.
Ta thầm hỏi sao thời gian vội vã
Bên thềm vắng cánh lộc vừng nghiêng ngả
Có phải Thu đang hối hả sang mùa.

Có những chiều ướt đẫm những cơn mưa
Từng hạt nhỏ vấn vương lùa mái tóc
Để nỗi nhớ nặng sầu trên mi ngọc
Trái tim hiền khe khẽ nhịp ngân rung.

Có lúc nào mây tím trải thềm loang.
Gió heo may mơ màng giăng lối cũ
Thùa vạt nhớ môi ngoan hờn nũng nịu
Đợi mùa thương lắng dịu khúc tơ lòng.

Có phải là giữa biển nhớ mênh mông.
Ngàn con sóng nhẹ êm trong lồng ngực
Làm lỗi nhịp phím dương cầm thổn thức
Khép mi hờ …
Say điệp khúc tình yêu

Giọt Mưa Thu
HN 15/8/2020



Bài Thơ: ANH HÃY LÀ MÙA THU NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH HÃY LÀ MÙA THU NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH HÃY LÀ MÙA THU NHỚ TRONG EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh hãy là mùa Thu nhớ trong em.
Xua đi hết hạ oi nồng cuối vụ
Cuối tháng bảy lá chớm vàng héo rũ
Đón Thu về mát dịu khoảng trời thương.

Mùi cốm thơm bay khắp các nẻo đường
Sen cuối hạ thì thầm đêm gió trở
Tia nắng nhạt xôn xao đầu ngõ phố
Tiếng hát ru xen tiếng gió ngọt ngào.

Anh hãy là mùa Thu nhớ khát khao
Nghe xao xuyến khúc giao mùa thật lạ
Sắc thu vàng đậu trên từng phiến lá
Thả men say níu kéo phút phiêu bồng.

Thu chớm về ngàng ngỡ lướt qua song.
Liệu có phải tóc mây mang màu nhớ
Làm say đắm nụ hôn môi cháy bỏng
Đêm dịu dàng hơi thở đọng mùi thơm.

Anh hãy là…
Mùa Thu nhớ trong em….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 19/7/2019

Bài Thơ: THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

THU SANG
Thơ: Thanh Hùng

Ngày mai hạ đã qua rồi
Phuợng hồng héo rũ xa xôi một mùa
Gió vờn chiếc lá nhẹ khua
Rồi rơi vội vã nô đùa đường quen

Chiều buông hiu hắt ánh đèn
Ngâu còn rỉ rả tối đen một màu
Có người chân bước thật mau
Mặc mưa rơi nhẹ dàu dàu ý thơ

Thu nay đến chẳng bất ngờ
Cũng mùa lá rụng sương mơ giăng mành
Nắng vàng lại thích đành hanh
Heo may gờn gợn luôn dành tiết thu

Ngõ quen sương phủ mịt mù
Con đường ẩm ướt âm u xa mờ
Có người đứng đó ngẩn ngơ
Dường như lóng ngóng đang chờ đợi ai

Chênh chao chiếc bóng ngả dài
Hạ giờ đã úa phượng phai cánh hồng
Thu về tìm chút mênh mông
Ngọn thu phong thổi phập phồng áo tơi

Đâu đây mưa đổ hợt hời
Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi bên đường.

P T H



Bài Thơ: THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM
Thơ: Thanh Hùng

Đứng chờ gì thu chưa đến mà em
Chiều nắng nhạt đừng xem ngoài cửa sổ
Bởi vì gió thường nổi cơn thịnh nộ
Có thấy đâu cảnh lá đổ hoang tàn

Hạ vẫn còn em đừng có thở than
Thu chưa đến vội vàng chi để nhớ
Chắc là thích nhìn mưa bay nức nở
Hay giận đêm trăn trở giấc ngủ đầu

Hờn dỗi gì không biết hỡi chiều ngâu
Sao giận dữ trút giọt sầu sướt mướt
Đám rêu phủ ngậm hạt mưa ẩm ướt
Ngọn gió lay lả lướt lá non mềm

Em thấy gì như đang bị thôi miên
Gió nhẹ thổi làm tung làn tóc rối
Cứ đứng lặng dường như nhiều niềm nỗi
Chờ đợi ai đến tối mới quay vào

Thu chưa về thôi đừng có nôn nao
Chắc vì thích nghe xạc xào tiếng lá
Hay tưởng tượng lọn heo may lơi lả
Để hoàng hôn đem nỗi nhớ đi kèm

Thôi đừng chờ
thu chưa đến
mà em.

P T H

Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÀN HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Trời dần phai mây bàng bạc đen màu
Mối tình hạ đưa nhau về dĩ vãng
Hồn lạc lõng trong hoàng hôn bảng lảng
Nhớ thương ai mà năm tháng đọa đày

Mùa ngâu về để chiều ngắm mưa bay
Ngọn gió thổi đôi vai gầy lạnh lẽo
Vẫn hướng mắt về nơi xa cuối nẻo
Màu thời gian khô héo mảnh tim khờ

Thu lại về tìm lối mộng ngày thơ
Ai biền biệt đến giờ không thấy đến
Chỉ còn đó là màn sương đan quyện
Mối tình câm đang rung chuyển trong lòng

Có lẽ là ta đã quá hoài mong
Để thu chết trôi theo dòng nguyệt lạnh
Nên tình khúc yêu xưa thành ảo ảnh
Trái tim si ngang ngạnh đã lụi tàn

Chiều hạ vàng ta độc bước lang thang
Tìm mùa cũ ngỡ ngàng trong hối tiếc
Luôn ấm ức vì những lần thua thiệt
Cho trời thu biền biệt mãi không về.

P T H
Bài họa



Bài Thơ: KHI TRỜI SẮP SANG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: KHI TRỜI SẮP SANG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

KHI TRỜI SẮP SANG THU
Thơ: Thanh Hùng

Em biết không khi trời sắp vào thu
Đương khi nắng chợt âm u bàng bạc
Buổi giao tiễn mưa nhiều như dòng thác
Gõ nhịp vang một khúc nhạc não nùng

Cuối hạ rồi nên lại rất mông lung
Ngọn gió cũng thổi lạnh lùng man mác
Và đám lá cũng xạc xào…xào xạc
Rồi nhẹ rơi lác đác khắp nẻo đường

Em biết không nắng chiều vẫn còn vương
Những cánh phượng gợi niềm thương và nhớ
Rơi lả tả cho hồn như tan vỡ
Sắp sang thu nên nức nở nao lòng

Tháng bảy rồi em chớ vội hoài mong
Chừng dăm bữa thong dong mùa thu đến
Những chiếc lá sắp già đang rung chuyển
Đợi thu sang rồi quyến luyến rời cành

Em biết không màu trời lại đành hanh
Tia nắng nhạt tắt nhanh vì mây xám
Luôn nhoè nhoẹt vì cơn mưa ảm đạm
Đọng lại đây là một đám sương mờ

Nhưng lại là nỗi niềm của nhà thơ
Thu quyến rũ mùa mơ màng đang gọi.

P T H

Bài Thơ: MÙA NGÂU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÙA NGÂU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

MÙA NGÂU VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Vài ngày thôi đã vào cuối mùa hè
Còn không nữa điệp khúc ve tấu hạ
Hay còn lại là cơn mưa xối xả
Cho phượng buồn xác lả tả tuôn rơi

Ta bâng khuâng nhìn mây xám lưng trời
Tia nắng cũng hợt hời trong chiều muộn
Lớp bụi nhỏ bồng bềnh theo gió cuốn
Lá phượng vàng đang rơi xuống ngoài sân

mùa ngâu cũng đã lộ rõ dần
Cứ tầm tã trong ngần từng bong bóng
Vài cơn gió như thổi vào vô vọng
Lướt ngang trời khẽ đọng những cành non

Hạ bâng khuâng vì tháng cuối vẫn còn
Chùm phượng đỏ như dấu son lặng lẽ
Âm thầm rớt ở bên đường nhè nhẹ
Cơn gió lùa xen kẽ bước chân đi

Hạ còn đây ai muốn nói điều gì
Ve đã dứt nỗi sầu bi than vãn
Chỉ còn gió đêm về nghe tiếng oán
Đưa ngâu về rối loạn cả trời khuya.

P T H



Bài Thơ: TƯỞNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TƯỞNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TƯỞNG
Thơ: Thanh Hùng

Lá chuyển màu héo úa
Ngỡ ngàng tưởng rằng thu
Nắng vẫn vàng dải lụa
Thấy đâu những sương mù

Ngơ ngẩn nhìn gió nhẹ
Phượng buồn cứ rơi rơi
Đám lá vàng bay khẽ
Tung tăn giữa khung trời

Bất chợt trời mưa đổ
Xôn xao một góc đường
Hoảng loạn người dưới phố
Đi rồi vẫn còn vương

Vài đóa hoa cúc nở
Lung linh dưới nắng hồng
Đã để lòng cứ ngỡ
Và rồi thấy mênh mông

Vẫn đó ngày tháng hạ
Mà sao có lá vàng
Cứ tưởng mùa vội vã
Đang nhường tiết thu sang.

P T H

Bài Thơ: THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nếu một ngày cơn gió đuổi mây bay
Mưa cuối hạ làm phai mềm mắt nhớ
Là khi ấy đàn Én bay về tổ
Phố thầm thương nghe gió trở giao mùa.

Thu đã về e thẹn nép song thưa
Toả lan nhẹ khép dải mây màu tím
Nghe dạ nhớ nồng nàn say ngọt lịm
Tiễn Hạ đi chìm đắm khúc ân tình.

Hoàng hôn chiều đan sợi nắng lung linh
Làn tóc rối bồng bềnh ru khoảng lặng
Hương đồng nội thả men nồng say đắm
Ghé bên thềm Thu bước nhẹ bâng khuâng.

Chút tình vương ngọt đậm khoé môi mềm.
Tiếng lá rụng lắng sâu vào nỗi nhớ
Dư âm cũ in trên từng ngõ nhỏ
Thu đến rồi…
Anh có biết hay không….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 1/8/2019



Bài Thơ: CHỚM THU SANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHỚM THU SANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHỚM THU SANG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gió say ngủ trăng ngà chênh chếch bóng
Mành sương đêm giọt đọng phiến lá vàng
Thu chớm về tiễn Hạ nỗi sầu mang
Tiếng nức nở anh chàng ve khóc mãi

Con chim Cuốc nhớ bạn tình khắc khoải
Đám cỏ lau ngoài bãi mới phất cờ
Hoa cải ngồng rụng cánh đứng ngẩn ngơ
Người năm ấy bao giờ quay trở lại

Cau trước ngõ đã bao mùa đơm trái
Giàn trầu xanh có phải đợi một người
Tháng năm chờ dạ nhung nhớ đầy vơi
Mong tương ngộ trao lời thương mến nhất

Sắc vàng óng mùa Thu sang là thật
Thoảng mùi hương ngây ngất cả tâm hồn
Lá thư hường em gửi nhé nụ hôn
Gửi cả trái tim lồng tên hai đứa.

CP – 16/7/2019

Scroll to Top