Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA
Thơ: Hồng Giang

Đêm muộn rồi nơi ấy đã ngủ chưa
Trăng đầu hạ vừa mới rời mây trắng
Gió trốn đâu mà hàng cây lẳng lặng
Lũ Ve Sầu im ắng chẳng thèm ca.

Đêm muộn rồi bỗng nhớ một người xa
Câu thơ viết nhạt nhoà trang giấy trắng
Ly Cafe uống buổi chiều chát đắng
Nỗi ưu tư trống vắng đến nao lòng.

Cuộc đời mà nào ai thấu đục trong
Ai đong đếm mà lượn vòng nỗi nhớ
Để cho ai trót vì ai trăn trở
Năm canh dài nặng nợ nhớ nhung ai.

Biển giận hờn mặc con sóng giằng giai
Thương bờ cát chờ hoài đau ghềnh đá
Sóng đẩy xô cánh buồm chao nghiêng ngả
Con Dã Tràng xa lạ bới ưu tư.

Tháng sáu về bất chợt nhớ lời ru
Thời gian trôi…
Chần chừ…
Canh khuya vắng!

05/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

tâm tư qua nhủng bài. thơcủa tg ước gì mình là ai. kia trong hồn thơ của fg thì còn hạnh phúc nào bằng dù rằng tình yêu chỉ vậy thôi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh ngày mới trọn niềm vui!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao tâm tư dữ vậy nhưng rất hay chú ạ

Anh Dangnguyet
Anh Dangnguyet
3 years ago

Phan cứng của nhà thơ ạ. Bài nào em cũng thấy hay ý

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ ray rức nhơ nhung .sao mà … !!! Thơ hay qua thi sĩ a . Hình đẹp quá .

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Hay quá anh Hồng Giang

Nước Biếc
Nước Biếc
3 years ago

Nặng tình quá nhà thơ ơi !

Hai Pham
Hai Pham
3 years ago

Bt hay quá
A àh

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh hỏi! như ru thế này không ngủ say mới lạ luôn ý anh ạ

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Chưa đọc thơ thì không ngủ được
Đọc xong rồi đọc nữa lại ngủ không

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm muộn rồi bỗng nhớ một người xa
Câu thơ viết nhạt nhòa trang giấy trắng
Ly ca fe uống buổi chiều chát đắng
Nỗi ưu tư trống vắng đến nao lòng
Ôi…sao nồng nàn da diết thế
Đọc rồi như nuốt lấy từng lời…ngấm…trong lòng nghẹn lại, mà như thao thức nhiều hơn
Chắc đang thương nhớ đợi chờ ai đó ở phương xa
Tuyệt lắm. Xin cảm ơn rất nhiều và
Chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Gửi đến chàng niềm đam mê bất tận để chàng viết tiếp trang thơ tình ngọt ngào sâu lắng, là món ăn tinh thần không thể thiếu cho khán giả yêu thơ
Đêm ngon giấc nhé chàng

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Đọc hết không bỏ sót bài nào cả. Tất cả đều hay, mượt mà giàu cảm xúc.

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hồng Giang ơi lời thơ tha thiết quá
Từng câu lời như cả một tình trao
Gom tất thảy ưu tư nỗi niềm vào
Cùng trang giấy gởi bao lời muốn nói…
Tuyệt vời lắm nhà thơ Hồng Giang

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Scroll to Top