Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM
Thơ: Hồng Giang

Người xưa bảo tháng năm ngày dài lắm
Đêm chưa nằm đã đắm giấc chiêm bao
Ngủ đi em cho tròn giấc ngọt ngào
Hình bóng ai đưa em vào mộng mị.

Ngủ đi em có điều gì suy nghĩ
Tiếng ve sầu năn nỉ suốt canh thâu
Thời gian trôi chẳng biết đợi ai đâu
Sao em cứ u sầu vì nhung nhớ.

Ngủ đi em vần thơ tình viết dở
Cứ bồng bềnh trăn trở nhớ người dưng
Đêm cô đơn em thức giấc nửa chừng
Nụ hoa phượng ngập ngừng chưa muốn nở.

Ngủ đi em đời vốn là duyên nợ
Tội tình gì mà em nỡ vấn vương
Dẫu đôi ta mãi chẳng được chung đường
Câu hẹn ước nhớ thương còn trọn vẹn.

Ngủ đi em vầng trăng khuya e thẹn
Vén mây mờ….
Len lén….
Đợi tàn canh!

26/05/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bạn ấy k ngủ thức làm thơ ru người khác ngủ

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bây giờ thì đến ai ngủ nhỉ chúc ngũ ngon

Trần Lan
Trần Lan
3 years ago

Tuyệt quá TG ơi?

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Thấm tim ấm dạ hồn mơ. Tuyệt vời. Cảm ơn tác giả cho thưởng thức bài thơ.

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Thơ hay lắm rất nồng nàn và da diết quá .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nồng nàn quá Hồng Giang ơi

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Ngủ nào

Lan Hương Vũ
Lan Hương Vũ
3 years ago

hay quá!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ tình cảm nồng nàn quá thi sĩ a . Hay tuyệt .

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Da diết quá???

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Rất hay chúc mừng anh

An Bình
An Bình
3 years ago

Thơ của anh bài nào cũng hay cảm động

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh ru cho tới mộng mị luôn
Rồi anh lại vả cho tỉnh
Vừa đấm lại vừa xoa

Thơ gì mà hay thế
anh Hồng Giang hề
THẤM

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Rất hay anh

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngủ đi em cho tròn giấc ngọt ngào
Hình bóng ai đưa em vào mộng mị
Ru nữa đi anh, ru thật nhẹ thật êm
Thế này chắc sẽ say mềm trong giấc mộng
Ôi…sao nồng nàn da diết quá đi
Cảm ơn thật nhiều nhé HỒNG GIANG
Chúc HỒNG GIANG vạn sự hanh thông

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đợi người ru mới ngủ dc chú ơi

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Không ngủ được lại đọc thơ của bạn

Scroll to Top