Thơ THÁNG 5 yêu thương với cái nắng của ngày Hạ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về THÁNG 5 đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Tháng 5

Những vần thơ đón chào Tháng 5 lại sang bên khung trời hoa mộng; Thơ miêu tả Tháng 5 với những gam màu đặc trưng của Mùa Hạ yêu thương: Phượng vĩ đỏ thắm, sắc tím thủy chung của bằng lăng,..

Những vần thơ tình tháng 5 dạt dào cảm xúc, gợi lại biết bao kỷ niệm về tình yêu của tuổi học trò thật trong sáng & nhiều mơ mộng…

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về nghe sóng nước Hồ Tây.
Hạ nghiêng đổ kéo rèm mây loang tím
Ve hoà tấu bản tình ca ngọt lịm
Giữa khuông chiều chúm chím nụ Bằng lăng.

Anh có về hò hẹn với tháng năm
Nắng bỏng rát trên từng con phố nhỏ
Cành phượng vĩ đem rắc màu hoa đỏ
Lùa sợi thương lên từng chỗ em ngồi.

Anh có về đưa nỗi nhớ lên ngôi
Để em lại bắt đền hương hạ nhớ
Mùa Sấu rụng bước chân ai ngàng ngỡ
Thấy bâng khuâng nghe gió hát thầm thì.

Anh có về hôn nhẹ khoé mắt xinh
Bên thềm vắng nghe tim mình đập vội
Mùi lan tỏa tung bay làn tóc rối
Mong anh về…
Hò hẹn với tháng năm….

Giọt Mưa Thu
HN 22/5/2020



Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết vần thơ tình tháng năm.
Giữa cái nắng buổi trưa hè bỏng giẫy.
Câu thơ viết nửa chừng mà đã gẫy.
Gió lạnh lùng xô đẩy cánh phượng bay.

Mới nửa bài mồ hôi ướt đầm tay.
Bao con chữ đều lung lay nghiêng ngả.
Ở nơi đó Em còn đang vất vả.
Giữa dòng đời muôn ngả phải bon chen.

Em nói rằng cuộc sống đó Em quen.
Nhưng Anh biết Em vẫn còn vương vấn.
Gió chợt thổi phượng bay vàng bụi phấn.
Câu ân tình còn lận đận nhớ nhung.

Bởi cách xa thương nhớ cũng lạnh lùng.
Nên ta vẫn chờ mong ngày đoàn tụ.
Hình bóng ai chập chờn trong giấc ngủ.
Câu thơ tình viết chẳng đủ tình Anh.

Giữa trưa hè trời ngắt một màu xanh.
Anh lại viết ….
Vần thơ tình ….
Dang dở !
19/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG NĂM ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG NĂM ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG NĂM ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Tháng năm ơi ta lại muốn quay về
Thuở cô bé vân vê viền áo mỏng
Chiều tan học chờ ai mà đứng ngóng
Không thấy người rồi thất vọng quay đi

Ở sau lưng giọng ai nói thầm thì
Sao vội vã làm chi này cô bé
Bé không thấy cơn mưa chiều len nhẹ
Và gió buồn hôn khẽ tóc ai bay

Tháng năm ơi xa cách đã bao ngày
Chuyện tình cũ có còn hay nhắc nhở
Hay cười mỉm khi mỗi lần thấy nhớ
Một thời nào cái thuở biết mênh mông

Tháng năm ơi phượng đã thắm sắc hồng
Cơn mưa nhẹ làm buồn trong đôi mắt
Đã lâu lắm mình chưa hề gặp mặt
Thời gian làm hiu hắt mảnh hồn côi

Tháng năm ơi tưởng nỗi nhớ qua rồi
Nay bất chợt cho bồi hồi nhớ mãi
Chuyện xưa ấy của một thời thơ dại
Đã từng làm tê tái trái tim non.

P T H



Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG NĂM
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về giữa độ tháng năm
Vác chiếu ra nằm ngắm mảnh trăng treo
Xạc xào từng tiếng gió reo
Vài ba chiếc lá lèo tèo nhẹ rơi

Tháng năm gió thổi lưng trời
Đem mùa khô hạn hà hơi nóng rần
Chợt thèm cái rét nàng Bân
Chút thôi cũng đủ chỉ cần thế thôi

Con sông cạn đến bãi bồi
Hững hờ dòng nước nhẹ trôi lững lờ
Đêm nằm ngắm mảnh trăng mơ
Trăng quầng trăng tán đoán chờ cơn mưa(*)

Tháng năm nắng đổ giậu thưa
Mồng tơi tím rụng màu nhừa nhựa loang
Trên cây phượng khoác áo choàng
Một màu đỏ thẫm khi hoàng hôn buông

Tháng năm sỏi đá cũng buồn
Nằm trơ trên bãi đợi tuôn mưa dầm
Rửa đi bao vết thăng trầm
Đợi chờ một chút lâm râm mưa về.

P T H
(*) câu tục ngữ : Trăng quầng trời hạn, Trăng tán trời mưa

Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN NHÉ THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Xin em đừng hờn giận nhé tháng năm
Trăng mười sáu nằm nghiêng bên nỗi nhớ
Tháng năm ơi phải chăng còn trăn trở
Đỏ kín đường hoa phượng nở tình thơ .

Tháng năm này sao anh cứ ngẩn ngơ
Câu thơ viết đợi chờ trong khắc khoải
Có phải chăng tại em còn mê mải
Nên hạ buồn tê tái đợi người dưng.

Tháng năm về sao em lỡ quay lưng
Để nỗi nhớ ngập ngừng đau nỗi nhớ
Cánh Bằng Lăng tím chiều buồn dang dở
Hạt nắng rơi vụn vỡ lối anh về.

Tháng năm này hỏi em có đam mê
Mưa bất chợt tràn trề con phố nhỏ
Tóc mây vờn từng sợi bay trong gió
Vành nón nghiêng bờ môi đỏ hững hờ.

Tháng năm về anh lại viết tình thơ
Câu dỗi chữ…
Ngẩn ngơ…
Bằng lăng tím !
09/05/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG NĂM VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tháng năm về mang đến những tàn phai
Kỷ niệm cũ theo ngõ dài hun hút
Mới vừa nhớ lại quên theo gió vụt
Nhìn hoàng hôn niềm nhớ ngút mây trời

Tháng năm về nhìn từng cánh phượng rơi
Ta chợt thấy cõi đời sao vô tận
Nhớ ngày cũ xót xa dòng lệ ngấn
Thuở yêu đương lận đận đến bây giờ

Tháng năm về nắng dậy lúc tinh mơ
Xua sương mỏng đang hững hờ đọng lại
Ta chợt nhận nỗi niềm còn hoang hoải
Người xưa đâu ta khắc khoải nhớ người

Tháng năm về phượng vĩ rợp màu tươi
Nhớ ai đó giấu nụ cười e thẹn
Ai đi vội quay lại nhìn len lén
Giả ngây ngô rồi bẽn lẽn dỗi hờn

Tháng năm về mưa lại đổ nhiều hơn
Cho cánh phượng bay chập chờn trong gió
Làm ta nhớ một thời yêu nho nhỏ
Tháng năm về còn đó những mộng mơ.

DH

Bài Thơ: THÁNG NĂM MÙA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG NĂM MÙA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG NĂM MÙA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng năm về ta lại nhớ mông lung
Ngày hai đứa vui cùng chung lớp học
Ngày nắng nhạt mưa nhẹ len vào tóc
Ngày hẹn nhau đi dọc bến sông chiều

Tháng năm về đau đáu một mùa yêu
Câu dang dở của những điều chưa nói
Tuổi mới lớn chắc gì không tránh khỏi
Hờn giận yêu và đau nhói trong lòng

Tháng năm về mang đến những hoài mong
Ngắm phượng vĩ rơi thòng bên cửa sổ
Giờ chơi nghỉ với tay ra định cố
Hái chùm hoa để mà dỗ ai hờn

Tháng năm về hỏi ai nhớ nhiều hơn
Ngồi trong lớp nhìn những cơn mưa nhẹ
Giờ tan học mà ai vừa hát khẽ
Phượng hồng ơi mai ta sẽ nhớ hoài

Tháng năm về nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Mùa thi đó ta cùng ai ly biệt
Người ở lại nỗi đau còn rên xiết
Người ra đi ở miết tận trời nào

Cho tháng năm về thành nỗi nhớ hanh hao.

P T H



Bài Thơ: CHIỀU THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Tháng năm về ngõ vắng trắng hoa Cau
Xa anh rồi liệu em có thấy đau
Chùm Phượng Vĩ nhạt mầu trong nhung nhớ.

Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Để hạ buồn dang dở nỗi vấn vương
Hay là do hai ta lạc cung đường
Câu hẹn ước gói tình thương nhòa nhạt.

Anh thầm nhủ liệu em còn khao khát
Như chiều nào bỏng rát nụ hôn môi
Hay là em đã quên hết mất rồi
Ái ân xưa nổi trôi theo ngày tháng.

Mối tình si giờ đi vào quên lãng
Chiều muộn rồi bảng lảng giữa hư không
Chắc giờ đây em vui vẻ bên chồng
Bỏ mặc anh, cánh Phượng hồng khờ dại.

Chiều tháng năm vần thơ tình khắc khoải
Anh ghép hoài…
Sao mãi…
Chẳng tròn câu!

04/05/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG NĂM VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG NĂM VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng năm rồi anh có thấy bâng khuâng.
Cơn gió nhẹ mang hương nồng trên phố.
Mưa đầu hạ ươm màu xanh lá cỏ.
Nhánh lộc vừng đỏng đảnh ngó qua song.

Tháng năm rồi bằng lăng tím trổ bông.
Bầy chim nhỏ nằm phơi mình trong nắng.
Chùm phượng vĩ vấn vương tìm khoảng lặng.
Làn môi xinh thỏ thẻ thắm hương tình.

Tháng năm rồi ve dạo khúc tình si.
Bản nhạc Trịnh khắc ghi vào nỗi nhớ.
Hương Ngọc Lan lắng sâu trong nhịp thở.
Tia nắng chiều giăng mắc khoảng trời thương.

Tháng năm rồi anh có thấy vấn vương.
Những kỷ niệm đã theo cùng năm tháng.
Sắc hoa đỏ trải màu yêu lãng mạn.
Tháng năm về…
Thêm nỗi nhớ mênh mang…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 10/5/2018



Bài Thơ: THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi đứng bên tháng năm đầy thương nhớ
Ve sầu kia có lẽ ngủ quên rồi
Chút nắng mưa làm rối bời phiến Hạ
Đứng bên này lại nhớ phía xa xôi!

Có điều gì bồi hồi, xao xuyến lạ
Xòe bàn tay nhẩm tính mấy mùa qua
Cánh Phượng Hồng cháy bừng bên chiều hạ
Mấy mươi năm mà cảm xúc chưa già!

Em có còn đi qua con đường cũ
Để chiều nay tôi dừng lại ngóng chờ
Mái trường kia màu thời gian bao phủ
Tôi giật mình vừa rớt một câu thơ!

Chắc có lẽ miền mơ xưa về lại
Cảnh còn đây mà người đã xa rồi
Thời gian ơi! Mấy mươi năm thì phải
Và bên chiều tôi đứng… một mình tôi!

Ngày 01. 05. 2019

Scroll to Top