Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM 2
Thơ: Hồng Giang

Ngủ đi em trời đã sắp sáng rồi.
Em đừng để lệ trôi mờ mắt biếc.
Thu đã sang lá vàng rơi từng chiếc.
Em đừng buồn đừng hối tiếc hạ qua.

Ngủ đi em giờ đã quá canh ba.
Mảnh trăng khuya đã ngang qua cửa sổ.
Bầu trời thu mây kéo về loang lổ.
Ngủ đi nào trời sắp đổ mưa ngâu.

Xin em đừng có suy nghĩ đâu đâu.
Bởi cách xa nên vương sầu nhung nhớ.
Nhưng anh vẫn bên em từng hơi thở.
Trái tim này mãi ở cạnh tình si.

Ngủ thôi em đêm trắng sắp qua đi.
Bình minh sẽ mang những gì tươi sáng.
Đến cùng em xua đêm dài u ám.
Mình bên nhau tháng tám rực nắng vàng.

Rồi ngày mai hạnh phúc sẽ sang trang.
Ta bên nhau ….
Ngập tràn ….
Trong bể ái !

15/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nghe lời ru ngọt ngào tha thiết quá
Ngủ ngon rồi tác giả tình yêu ơi

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Nhưng anh vẫn bên em từng hơi thở.
Trái tim này mãi ở cạnh tình si.

Rồi ngày mai hạnh phúc sẽ sang trang.
Ta bên nhau ngập tràn trong bể ái ! ”
Mấy câu này hay quá anh! Kết thơ có hậu quá! ♥️♥️♥️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất …hat thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngủ đi em trời đã sắp sáng rồi
Em đừng để lệ trôi mờ mắt biếc
Nhưng anh vẫn bên em từng hơi thở
Trái tim này mãi ở cạnh tình si
Năm canh dài mau chóng sớm qua đi , đừng để lại những gì trong đêm tối , chỉ mình em bao buồn thương bối dối , khúc nhạc sầu cùng với mối tình si
Lời ru anh sao ngọt ngào êm ái , tình yêu anh mang lại nhớ thương , làm trong lòng khán giả bao vấn vương mong nhớ
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình mơ mộng , thơ của chàng rất hay , làm tan chảy bao trái tim băng giá
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng ngày mới tất cả các thời đều an lành

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp chúc mừng em H G

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

TG ! Có bài du ngủ hay tuyệt vời đọc rồi rồi “ngủ” lúc nào không hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ ru ngủ sao ma ngọt ngào . Tha thiết qua .thi sĩ ơi . Thật tuyệt vơi .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

À ơi em ngủ cho ngon
Ngày mai thức giấc
Để còn. Đọc thơ

Châu Ngô
Châu Ngô
3 years ago

Bài thơ hay quá a

Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng
3 years ago

Ảnh thì không khen bởi là của mạng nhưng thơ thì đã quá ♥️♥️♥️

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thật tuyệt với lời ru ngọt ngào đầy cảm xúc …

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Vì nghe tiếng ru à ơi của tg mà e ngủ say quá đã ….⚘♥️. Cứ như có bàn tay vỗ nhẹ êm ru ⚘??⚘??⚘??⚘

E chúc a luôn mk nhá . Để còn có nhiều bài thơ ru ngủ ngọt ngào tha thiết nửa nhá .
⚘??♥️⚘??♥️⚘??♥️⚘♥️

Scroll to Top