CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dương Hoàng
Khi chiếc lá màu xanh còn sót lại
Cũng úa tàn rồi mãi mãi rời xa
Để mùa đông trời mây xám nhạt nhòa
Lại trỗi dậy bài tình ca buồn bã
Kể từ lúc ta thành người xa lạ
Độ đông về thương nhớ quá người dưng
Ở ngoài kia gió thổi mãi không dừng
Chợt thấy nhớ một thời từng lãng mạn
Cơn gió nhẹ đưa ta về ngày tháng
Mối tình nào như một áng thơ hay
Mưa cuối thu vừa đẫm ướt vai gầy
Chiếc dù nhỏ không phủ đầy hai đứa
Mùa đông đến ta ngồi bên bếp lửa
Gió bên ngoài luồn khe cửa sắt se
Tựa vào nhau tìm hơi ấm ngày hè
Cùng trìu mến lặng im nghe tiếng thở
Cơn gió lạnh ta chợt bừng tỉnh nhớ
Nhưng giờ đây đã cách trở đôi đường
Ở trong lòng còn một chút luyến thương
Là một nỗi vấn vương buồn vô hạn
Chiếc lá rụng bên đường như cảm thán
Cho nỗi niềm nhiều lai láng ưu tư.
Rất buồn..và rất hay..thật hữu tình nhiù mộng mị yêu thương..!
Chúc e trai một ngày thật vui vẻ..nhé.!
Thơ hay lăm em à, chị nhớ câu chuyện CHIEC lÁ CUỐI CÙNG của ông họa sĩ nào đó đã được đọc hồi nhỏ lạc quan lắm cơ..
Tuyệt vời anh ơi!
Chúc tg bài thơ thật hay
Bài thơ hay quá anh ạ!
Khoảnh khắc đời người ngắn ngủi
Như lá mùa đông còn sót lại trên cành
Một thoáng vô tư
Một trời giống bão
Ngoảnh mặt lại còn gì đâu chiếc lá sau cùng
Bài thơ tuy có buần nhưng rất hay,nhà thơ cảm nhân cuối thu sang đông,lời thơ rất tinh tế…!
GỬI NGƯỜI PHƯƠNG ẤY
Người thương hỡi phương trời nào có khỏe
Hãy giữ mình luôn mạnh mẽ nghe anh
Đừng ưu tư khi lá cuối lìa cành
Khi Thu mãn sẽ mọc nhanh chồi biếc
Em bận suốt mải mê với công việc
Lo kiếm tiền bởi vì tiếc thời gian
Nên lâu nay tình ta kém nồng nàn
Xin đừng trách , đừng bi quan hờn dỗi
Dù vũ trụ xoay vần bao biến đổi
Quyết kìm lòng không để nổi * mưa giông
Lửa trong tim luôn rực sáng ánh hồng
Nguyện chung thủy chỉ trông về một hướng
Chẳng gì khác dẫu đời bần hay vượng
Tâm vững bền nào vọng tưởng xa xôi
Lời đã trao thì xác định sẵn rồi
Vui người nhé mình anh thôi … yêu mãi !.
Nơi Chốn Bình Yên
Anh trai yêu mến ngày mới vui vẻ và hạnh phúc an lành ạ ??
Thơ rất hay anh ạ!
Thơ rất hay anh trai ạ !
Bài thơ hay quá anh ơi .. nhưng cũng rất buồn.
Thơ rất hay
Rất hay
Bài thơ hay ạ.
Rất cảm xúc anh à. Buổi trưa vui vẻ anh nhé!
Cảm ơn các bạn yêu thơ yêu
Biển chết
Tho hay anh đep chuc a buôi tôi vv
Tho hay chuc mung em
Hay quá a ơi..
Thơ hay hình đẹp nhưng buồn vậy bạn ơi
Bài thơ vô cùng ý nghĩa bạn ơi
bai tho hay
Rất hay em
hay nhưg buồn quá a
Tuyêt vời
Thơ hay anh ơi
Thật tuyệt
Tuyệt vời TG ơi..
Tuyệt lắm bạn nhé!?
Hay em…
Hay lắm anh
Hay quá tác giả ui
Hay lắm anh
Bài thơ hay
Thơ hay tuyệt lắm cảm xúc dâng trào
Bài thơ hay lắm anh ơi,cái tựa e rất thích nè
Tuyệt vời bạn hiền ơi
Thân mến chúc bạn và gia đình buổi trưa ngon miệng ấm ap vv
Nha