Bài Thơ: NỖI NIỀM CHIẾC LÁ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Nỗi Niềm Chiếc Lá Mùa Thu

NỖI NIỀM CHIẾC LÁ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Tạm biệt mùa thu
Lá trở về cùng đất
Khoảnh khắc đong đưa chao nhẹ lướt qua đời
Thảm cỏ ngày nào vốn dĩ vẫn là nơi
Mỗi sáng tinh mơ lá tươi cười đón gió

Tạm biệt mùa thu
Lá chẳng còn xanh nữa
Bỏ lại tháng ngày reo vẫy nắng cùng mưa
Bâng khuâng trong lòng chẳng biết bóng người xưa
Có còn luyến lưu những mùa cây thay lá

Tạm biệt mùa thu
Vấn vương tình đôi ngả
Lá tự nhủ mình đã héo úa còn đâu
Dẫu có chút tình nơi chốn cũ mưa ngâu
Chỉ còn lá thôi với mùa thương dĩ vãng

Tạm biệt mùa thu
Chiếc lá vàng xào xạc
Vẫn hy vọng chút gì sót lại khoảng trời kia
Nắng hối hả trôi đi trong tiếng gọi giao mùa
Chỉ còn giọt sương mai muộn màng ươm trên lá

Tạm biệt mùa thu
Hoàng hôn dài bóng ngả
Lá chợt hiểu ra rằng đời lá đã tàn phai ….

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay !

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Tuyệt vời thi sĩ ??

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm tg

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay quá

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Tuyệt vời

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Bạn, ảnh đẹp.
Chúc Bạn ngày mới đầu tuần vui vẻ, nhiều thành công mới, sự an lành và hạnh phúc .

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Bài thơ viết hay quá và cảm động ghê. Đọc những dòng thơ mà mình nghĩ xa xa.
Mùa thu vấn vương xào xạc.
Hoàng hôn, dỉ vảng, rào rạc.
Chiếc lá vàng rơi ngơ ngác.
Đất ôm, bóng ngả, buồn hiu.
??

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ hay quá em

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Em gái,Bài thơ.

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em !

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Đậu Hương
Đậu Hương
5 years ago

Bài tuyệt quá bạn ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lời thơ thật ngọt ngào sâu lắng lắm bạn ạ, ảnh minh hoạ rất đẹp. Chúc ngày mới nhiều niềm vui nhiều sức khỏe nhiều may mắn bạn nhé !

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tâm sự của lá

Em chỉ là chiếc lá,
Non tơ nhú vào xuân.
Nhờ nắng vương êm ả.
Dệt sắc thắm lên cành

Hạ về uống sương ngọt
Lá phủ mát cội xanh
Lá làm nên chiếc quạt
Lùa gió vẫy mơ lành

Chớm thu lá vừa chín
Dệt bức vàng long lanh
Đưa thu vào cổ tích
Kể chuyện tình em , anh

CuốI thu lá mỏi mệt
Nghiêng mình khẽ rời cành
Tạm biệt không hối hận
Bởi đã hết sức mình

Lá đi cành đau buốt
Trơ trọi là sao đành
Lá quay vể ủ cội
Chờ xuân về lại xanh

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Thơ thật là hay.

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Trần Uyên Thám
Trần Uyên Thám
5 years ago

Thơ tuyệt vời luôn

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Nguyễn Xuân Môn
Nguyễn Xuân Môn
5 years ago

Thích thơ hay và có hồn! Chúc Phú Sĩ cùng gia đình chủ nhật vui, sum họp, thư thái và ngọt ngào yêu thương bên những người thân.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Bai tho hay tuyệt ban ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc vui & HP !

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm?
Phú Sĩ ngày mới nha?

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắn em cảm ơn nhiều

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Tho hay ma buồn.chuc thi nhan vui khoe

Kim Thị Cẩm Linh
Kim Thị Cẩm Linh
5 years ago

hay quá bạn iu

Cuong Xuan
Cuong Xuan
5 years ago

Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Tuyệt vời luôn bạn ơi

Mai Tran
Mai Tran
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ??

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Quá tuyệt vời em ạ
Chiếc lá mùa thu như nỗi niềm người chinh nữ
Rất ngọt ngào và hết đỗi thương yêu
Chúc em đêm an lành, ngủ ngon em nhé

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Hay lam ps oi. Tuyệt voi noi niệm chiếc la mua thu. (Hoang hon dai bong Nga. La roi chot hieu la da phai mau. Chức ngu ngon

Scroll to Top