Bài Thơ: TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Dương Hoàng)

Tình Như Chiếc Lá

TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Dương Hoàng

Đường ngập nước vì cơn mưa đến vội
Trời ngả màu một bóng tối thân quen
Ở đằng kia dường như thiếu ánh đèn
Một bóng nhỏ bước chen trong mưa gió

Người ở lại với nỗi buồn vàng võ
Nghe lạc loài không biết tỏ cùng ai
Cố nhìn theo nhẹ buông tiếng thở dài
Một cung bậc theo hoài cùng năm tháng

Bao mùa đến ngỡ rằng ta quên lãng
Mỗi khi mưa lại bảng lảng u sầu
Khi tiết trời rỉ rả những giọt ngâu
Ta lại thấy nhói đau trong cõi dạ

Muốn xóa hết và quên đi tất cả
Lại bâng khuâng nhìn chiếc lá rơi nhiều
Trong tâm hồn lại trống vắng cô liêu
Cứ hoang hoải khi mỗi chiều nhạt nắng

Kể từ lúc người đi trong im lặng
Ôm nỗi buồn rồi thức trắng tàn canh
Mặc gió mưa còn réo rắt ngoài mành
Tự lòng biết không giành cho nhau nữa

Cố kiềm nén không nhìn ra khung cửa
Người đi rồi lời hứa cũng mang theo
Không trách chi khi phận số bọt bèo
Tình như lá thổi vèo trong hư ảo.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm Hoàng ơi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm. Ngày mới vui vẻ

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chúc anh ngày mới vvhp

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Chuc e vv va that hp tho rat tuyet

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm tg..

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền
Buổi trưa vv ấm ap nha

Phạm Lực
Phạm Lực
5 years ago

Hay quá

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay nè

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Rất hay t g nhé

Phạm Tuyết Nhung
Phạm Tuyết Nhung
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm ạ

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.chúc bt vv

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Rat tuyet voi

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Na Na
Na Na
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Khắc khoải nỗi sầu cô liêu tĩnh mịch
Từng hạt mưa có đùa nghịch trêu ngươi
Thiếu vắng em màn sương ướt lạnh người
Vàng vọt lá đem nụ cười khuất bóng

Hay lắm bạn hiền

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm ý

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, em xin chúc mừng nha.

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ hay lắm

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Thơ hay bạn

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Thanh Hoang
Thanh Hoang
5 years ago

Rất hay

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Thơ hay ,hình đẹp. Chúc mừng anh.

Scroll to Top