Thơ hay về CHIẾC LÁ với sắc lá 4 mùa & cuộc đời (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Chiếc Lá đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Chiếc Lá

Thơ miêu tả sắc Lá qua 4 mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông; Thơ tình chiếc lá với tình yêu & cuộc đời rất hay, ý nghĩa;.v.v.

Bài Thơ: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Chiếc Lá Cuối Cùng

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chỉ còn một chiếc lá
Trên cành khô thân gầy
Mùa Thu đi vội vã
Đông giá về heo may

Một mình em nơi đây
Bao ngày chờ khắc khoải
Trong tim nhớ dâng đầy
Anh chưa về trở lại

Gió Đông buồn hoang hoải
Chiếc lá úa rời cành
Mùa Thu đi xa ngái
Chỉ em chờ đợi anh

Ta dệt mối tình xanh
Mộng lành chung xây nhé
Hai nửa em và anh
Mãi bên nhau như thế

BẰNG LĂNG TÍM
5/11/2017



Bài Thơ: CHIẾC LÁ HƯ VÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Chiếc Lá Hư Vô

CHIẾC LÁ HƯ VÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu anh tìm được diêu bông
Thì em trao trọn tim hồng cho anh
Chỉ vì lời hứa mong manh
Đi tìm chiếc lá trên cành hư vô

Ngày xưa anh đã dại khờ
Quyết tìm chiếc lá trong mơ mang về
Tin em giữ vẹn lời thề
Chia tay anh đã rời quê đi tìm

Nửa đời như một cánh chim
Ra đi mang một nỗi niềm vấn vương
Nỗi buồn vì nhớ quê hương
Đau lòng vì biết người thương vô tình

Bao năm tự hứa với mình
Ta phải quên được bóng hình người xưa
Về đây một buổi chiều mưa
Bờ đê hoang vắng gió lùa bên sông

Người xưa cất bước theo chồng
Đâu cần chiếc lá diêu bông làm quà
Bây giờ ta mới hiểu ra
Diêu bông ngày ấy chỉ là nói chơi.

Bài Thơ: CHIẾC LÁ MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Chiếc Lá Mùa Thu

CHIẾC LÁ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Đơn độc bước trên đường dài vô tận
Sa mạc đời lận đận những niềm đau
Vũ trụ kia sao chồng chất nỗi sầu ?
Để tủi hận giọt châu về quạnh quẽ.

Có những lúc tiếng lá rơi thật khẽ
Ta giật mình se sẽ nhói trong tim
Nỗi xót xa một thuở từng nén chìm
Như gào thét không kìm hơn được nữa.

Buồn lại buồn mỗi ngày thêm chất chứa
Con đường tình chia nửa lúc thu sang
Ngày em đi mưa gió đến phũ phàng
Đường lá trút giăng hàng cây chết lặng.

Cảm ơn em những gì đã trao tặng
Đau đủ rồi phải gắng biết làm sao
Dẫu yêu thương còn đó vẫn cồn cào
Đành gạt lệ vẫy chào về quá khứ.

Ngày hôm nay trên con đường lữ thứ
Bến bờ nào đâu giữ nổi bàn chân
Chia tay em ta nhận kiếp phong trần
Hồn đã chết thì thân này đâu sá.

Mùa thu về trên đời ta chiếc lá
Dẫu ban mai vẫn lã chã giọt sương.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 10/09/2017



Bài Thơ: ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Đời Người Như Chiếc Lá

ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đời người như chiếc lá
Mềm mại và mong manh
Mùa xuân sang mùa hạ
Non tơ lá biếc xanh

Mùa thu về chiếc lá
Úa vàng lúc trời hanh
Khi chiều đông lạnh giá
Lá kia sẽ xa cành

Đời người như chiếc lá
Thời gian ngày trôi nhanh
Tuổi thơ vô tư quá
Vui chơi và học hành

Đời người như chiếc lá
Tuổi xuân phải đua tranh
Vượt gian nan vất vả
Vươn lên lúc trưởng thành

Đời người như chiếc lá
Tuổi già từng liệt oanh
Trải một đời thật giả
Về với đất an lành

Đời người như chiếc lá
Chỉ cần em và anh
Tình ta là tất cả
Mặc chuyện đời xung quanh.

Bài Thơ: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Chiếc Lá Cuối Cùng

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiếc lá cuối cùng hấp hối trên cây
Bỗng thương nhớ về những ngày xanh biếc
Sắp lìa cành lá vàng kia hối tiếc
Tình cũ nồng nàn một kiếp bên nhau

Không biết mai sau cây có u sầu
Có nuối tiếc có buồn đau như lá
Hay cành cây sẽ quên đi tất cả
Ký ức ngọt ngào gửi trả hư vô

Ngày mai thôi chiếc lá sẽ bơ vơ
Rụng xuống gốc để đợi chờ mục rữa
Từ lúc xanh tươi tới khi héo úa
Lá luôn chung tình vẹn nghĩa sắt son

Tình của lá ngàn năm cũng không mòn
Khi hoá kiếp lá vẫn còn say đắm
Làm phân bón cho cây xanh mãi thắm
Cả đời mình lá thầm lặng hiến dâng

Em như lá trao anh cả tuổi xuân
Hiến dâng hết không một lần nuối tiếc
Không như lá mình yêu nhau thắm thiết
Tình đôi mình mãi bất diệt ngàn năm.



Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Chiếc Lá Khô

CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Hưng

Khẽ cúi mình nhặt chiếc lá vừa rơi
Chợt ngậm ngùi cuộc đời sao quá ngắn
Thương trái tim chẳng bao giờ lành lặn
Bởi phận buồn duyên vắn chẳng tày gang.

Nửa cuộc đời bàn chân bước lang thang
Khi đếm tóc chợt bàng hoàng sương bạc
Tháng năm trôi thì ai rồi cũng khác
Đâu mãi còn khúc nhạc thuở ban sơ.

Đã hết rồi những năm tháng mộng mơ
Thu lá rụng thêm thẫn thờ chất chứa
Bỏ sau lưng màu phượng hồng thắp lửa
Cháy nồng nàn một thủa ấy đam mê.

Còn lại gì ngoài cay đắng ê chề
nỗi buồn tái tê ngày cuối hạ
Ngẫm cuộc đời đâu khác gì kiếp lá
Mãi giọt sầu lã chã dưới mưa thu.

Gắng phải quên nỗi nhớ đang ngục tù
Buông tất cả cho dù hoen khoé mắt
Khẽ thả rơi chiếc lá vừa khẽ nhặt
Theo gió ngàn ngăn ngắt xuống hư vô.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/05/2017

Bài Thơ: CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Cuộc Đời Như Chiếc Lá

CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thương cho em cuộc đời như chiếc lá
Mỏng manh bốn mùa xuân hạ thu đông
Xuân mới chồi xinh như những nụ hồng
Chiếc lá non tươi xanh trong nắng biếc

Bên hoa thơm bướm ong vờn tha thiết
Dâng mật cho đời hoa lá biết thương yêu
Khi hè sang lá xanh thắm những chiều
Che bóng mát gió hiu hiu trong nắng

Tiếng lá lao xao trưa hè thanh vắng
Lá nghẹn ngào khi lẳng lặng vào thu
Mùa yêu thương nghe những tiếng chim gù
Và buồn hiu nghe lời ru man mác

Lá nhuộm vàng trên cây nghe xào xạc
Thương lá buồn tình đời bạc mong manh
Bước vào đông lá đau đớn xa cành
Khi rút ruột dâng màu xanh cho đất

Về nơi đâu khi niềm tin đã mất
Đời đau buồn như sự thật lá rơi
Cũng chắt chiu hiến dâng hết cho đời
Mất màu xanh lá về nơi cát bụi.



Bài Thơ: XIN LÀM CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Xin Làm Chiếc Lá

XIN LÀM CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chỉ xin đời cho em làm chiếc lá
Suốt bốn mùa được mãi mãi tươi xanh
Em chấp nhận đời gian nan vất vả
Miễn được yêu và say đắm bên anh

Ta nắm tay vượt bão giông sóng cả
Con thuyền yêu qua mưa nắng chòng chành
Mình sẽ bên nhau kề vai áp má
Hạnh phúc ngọt ngào trong mái nhà tranh

Ta sẽ lập vườn đào ao thả cá
Trồng hoa vàng đón sương sớm long lanh
Vui vẻ bốn mùa đông xuân thu hạ
Giữa thiên nhiên có không khí trong lành

Mình dời xa chốn phồn hoa phố xá
Về thôn quê có sông nước vây quanh
Ta sẽ sống cuộc đời thường dân dã
Không bon chen giống như chốn thị thành

Mặc cho thiên hạ đảo điên nghiêng ngả
Và tình đời đen bạc đến mong manh
Chỉ cần ta bình an thôi anh ạ
Như uyên ương luôn ríu rít trên cành.

Scroll to Top