VÀI CHIẾC LÁ RƠI
Thơ: Thanh Hùng
Bất chợt cơn mưa đổ
Thêm vài chiếc lá rơi
Cơn gió như nói hộ
Mùa thu đến thật rồi
Trời một màu u ám
Bâng khuâng đến ngỡ ngàng
Sương mịt mù ảm đạm
Bàng hoàng thấy thu sang
Chợt thấy hồn vụn vỡ
Nỗi buồn cứ lang thang
Thêm một lần để nhớ
Mùa thu ấy và nàng
Trời cứ mưa vần vũ
Ta thì lại miên man
Mà dặn lòng hãy nhủ
Đừng nên khoé mắt tràn
Chiếc lá vàng lại đổ
Mưa sầu lại tuôn rơi
Chiều lạnh lùng trên phố
Lòng ta thấy rối bời.
Bài thơ hay ạ
Hay!
Tuyệt lắm bạn hiền
Buổi chiều
An vui
Nha bạn
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ rất hay ạ
Thật tuyệt vời.
hay lắm bạn chiều vv nha!
Bài ngũ ngôn thật hay , rất nhiều hình ảnh sinh động , thơ em hãy lắm , rất có hồn em à .
Bài thơhay anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp ak
Cảm xúc lắm anh
Chiếc lá vàng lại đổ
Mưa sầu lại tuôn rơi
Chiều lạnh lùng trên phố
Lòng ta thấy rối bời.
kết hay anh
Bài thơ cảm xúc đong đầy bạn ơi
Hay lắm em ui.
Rất tuyệt
Thơ hay lắm tg ơi
Hay nha bạn
Hay bạn tôi ơi ?
Bài thơ tuyệt quá bạn
Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé
Hay
Sao thấy buâng khuâng từng lời thơ
Rất tuyệt vời anh trai
Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả
Bài ngũ ngôn hay lắm
Quá tuyệt vời
Dạt dào cảm xúc
Chúc em ngày mới
Thi hứng tràn đầy
Cao trào tình thơ nhé