Bài Thơ: CHIẾC LÁ (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CHIẾC LÁ (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CHIẾC LÁ (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Khi chiếc lá từ trên cành rơi xuống
ta đâu còn thấy được một màu xanh
và chiếc lá vô tình cơn gió cuốn
mới hiểu rằng tất cả rất mong manh!

Rồi chiếc lá sẽ hóa thành dưỡng chất
hòa vào trong lòng đất mẹ hồi sinh
những hạt mầm vươn đang lên bần bật
có cám ơn chiếc lá dưỡng nuôi mình!

Ta đứng giữa trong muôn nghìn chiếc lá
mùa thu vàng óng rất diệu thường
và cuộc sống có những điều kỳ lạ
lá xa cành vẫn còn những vấn vương!

Khi chiếc lá ở bên đường ta nhặt
ép vào thơ thoang thoảng một mùi hương
thì buồn vui có gì đâu thắc mắc
cứ xem mình… như chiếc lá vàng thơm!

Ngày 22. 08. 2020

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyenoanh Tran
Huyenoanh Tran
3 years ago

Chúc em chủ nhật an vui hạnh phúc nha !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Tran Dao Nguyen Le
Tran Dao Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ ý nghĩa sâu sắc.
Ảnh đẹp thật lãng mạn.
Chúc tác giả ngày chủ nhật vui khỏe.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Thơ hay bạn hiền ơi

Anh Thu Tran
Anh Thu Tran
3 years ago

Thơ hay nhiều trăn trở em hở…Chúc gd em cuối tuần tràn niềm vui.

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
3 years ago

— ĐỜI CỦA LÁ —

Tạo hóa tuần hoàn luôn đổi thay
Chiều đông hiu hắt luyến vương đầy
Lênh đênh thân phận dòng trôi nổi
Một thoáng…đời qua…gió cuốn bay

Cành buồn…xót lá…đã lìa xa
Luyến tiếc đau thương ngấn lệ nhòa
Gắn kết đời nhau cùng nắng gió
Còn chăng ký ức những ngày qua

Dòng đời gian khổ vẫn trung kiên
Xót nắng đi che khắp mọi miền
Đâu quản đêm mưa ngày bão lửa
Xanh hàng mát lối gửi bình yên

Xuân về…hạ đến…lúc thu sa
Trọn kiếp cho đi chẳng hẹp hòi
Lá trút nuôi cành sai quả ngọt
Thêm chồi tỏa sắc ngút ngàn hoa.

Nguyễn văn phụng

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
3 years ago

Đời người như chiếc lá lặng lẽ trôi…
*Lời bài hát

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
3 years ago

Hay quá bạn tui ơi chúc buổi chiều chủ Nhật vui vẻ hạnh phúc nhé

Scroll to Top