Tác giả Violet Hoa

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Violet Hoa đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI THƠ (Tác giả: Violet Hoa)

Ký Ức Tuổi Thơ

KÍ ỨC TUỔI THƠ
Thơ: Violet Hoa

Tôi trở về thăm quê mẹ Yên Mô
Dòng sông nhỏ đôi bờ con sóng vỗ
Mộc Miên thắm trải bên bồi bên lở
Kỷ niệm xưa theo nỗi nhớ ùa về…

Tháng Tư nào cỏ xanh ngát triền đê
Thương lưng mẹ cõng bộn bề mưa nắng
Bao vất vả mẹ oằn vai gánh nặng
Vì đàn con gượng gắng lúc xuân thời

Con trở về nay mẹ đã xa xôi
Hàng cau nhỏ rã rời bên lối cũ
Giàn trầu đó chẳng xanh màu, lá rủ
Vôi trong bình bụi phủ vết thời gian…

Mỗi đêm trăng tôi dạo những cung đàn
Cho em hát nồng nàn câu duyên nợ
Da diết mãi cung trầm mang thương nhớ
Khắc ghi lòng nức nở tận buồng tim

Trở về quê khơi kí ức tôi tìm…



Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

RÉT CUỐI MÙA
Thơ: Violet Hoa

Mưa đã về gọi cái rét nàng Bân
Em chợt thấy bần thần nơi đáy dạ
Từng cơn gió gọi mưa về hối hả
Nhớ về anh trong giá rét hao gầy

Dấu yêu à! Anh có thấy nơi đây
Xóm núi nhỏ mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mưa rả rích như hờn như nức nở
Chiếc mành thưa không đỡ nỗi gió gào

Anh có về nghe vạt nhớ xôn xao
Niềm thương mãi như cồn cào da diết
Mưa gọi gió thét gào nghe thảm thiết
Tái tê lòng người có biết hay không?

Đầu tháng tư vị rét ngọt ấm nồng
Sao ta thấy cõi lòng đau quặn thắt
Không ngăn nổi giọt châu nhòa khóe mắt
Nhớ thương nhiều lay lắt trái tim côi

Anh yêu à! Nơi thành phố xa xôi
Có thấu hiểu những lời nơi xóm núi
Hòa trong gió một niềm riêng hờn tủi
Ước một lời an ủi được không anh?

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ
Thơ: Violet Hoa

Tháng Tư về, hôm qua nắng còn rơi
Hôm nay đã sập trời cơn mưa đổ
Con gió gọi se lòng vương nỗi nhớ
Chùm phượng kia thắp đỏ mối tình đầu

Tháng tư mà làm chi có chàng Ngâu
Mà chỉ thấy cơn mưa đầu mùa Hạ
Trời trở rét nàng Bân về hối hả
Chiếc khăn choàng ai ngả khẽ bờ vai

Phút chia tay ngày xưa vẫn nhớ hoài
Trong nắng Hạ ve mệt nhoài thổn thức
Trái tim đỏ xuyến xao nơi lồng ngực
Sao nghẹn ngào hẹn ước chẳng dám trao…

Tháng năm trôi giờ người ở phương nào
Trái tim đỏ cồn cào bao nỗi nhớ
Chùm Phượng Vĩ đã bắt đầu hé nở
Tháng Tư sang nhắc nhớ một mối tình…



Bài Thơ: HẠ SANG! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ SANG! (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ SANG!
Thơ: Violet Hoa
Ảnh: Dung TruongVan

Dấu yêu à! Anh có thấy hay không
Lúa con gái trên cánh đồng mơn mởn
Đòng căng bụng tỏa mùi thơm búp nõn
Gió la đà hứng trọn nét tươi duyên

Khóm tre xanh vui ríu rít chim chuyền
Chiền Chiện cũng gọi Vành Khuyên hội họp
Đàn Sáo Sậu cũng về chung tiếng hót
Bướm từng đàn bay rợp cả triền đê

Bến sông quê Gạo đỏ thắm lối về
Bằng Lăng cũng mải mê đâm chồi mới
Tia nắng mới buổi bình minh mời gọi
Kéo Hạ về phơi phới một niềm tin…

Hạ đã sang khơi kí ức em tìm
Bao kỷ niệm khắc ghim trong miền nhớ
Chùm hoa tím trao nhau còn nức nở
Câu hẹn thề ở đợ mãi trong tim

Khúc Hạ ngân ta gửi gắm nỗi niềm…

Bài Thơ: THÁNG BA MIỀN NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG BA MIỀN NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG BA MIỀN NHỚ!
Thơ: Violet Hoa

Trên ngõ vắng tháng ba về rất vội
Thắp lửa lòng bối rối nụ tình si
Thoáng cô liêu nghe đâu đó thầm thì
Lời ai ngỏ điều chi sao thầm kín (*)

Với tháng ba lòng xốn xang bịn rịn
Cúc đã tàn đào rã cánh ngày sang
Anh tìm em khi hoa cải trổ vàng
Nơi bến đợi nghe sầu giăng ngập lối(**)

Từng con sóng nghiêng mình như ướm hỏi
Chiếc thuyền tình có đợi bến thời gian
Thả chênh chao trong khoảng nhớ mơ màng
Neo bến đợi miên man tình say đắm…(*)

Anh ước muốn được gần tay đan nắm
Dẫu bến đời xa lắm ….có gần đâu
Mong tháng ba sẽ làm mối bắc cầu
Anh đứng đợi ở một đầu nỗi nhớ(**)

Gạo đỏ cháy hai bờ như nức nở
Gọi bên bồi bên lở mãi chờ nhau
Nỗi niềm xưa muôn sắc chẳng phai màu
Ghim ký ức đậm sâu tình muôn thuở(*)

Ươm khát vọng cùng tháng tháng ba duyên nợ
Xin đừng xa và hãy ở nơi này
Như vầng trăng đầy…khuyết một vòng quay
Đường về đích anh mong ngày tiệm cận(**)

(*) Violet Hoa
(**) Phạm Như Tý



Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA! (Tác giả: Violet Hoa)

THỔN THỨC THÁNG BA!
Thơ: Violet Hoa

Em đi tìm hương sắc của tháng ba
Hoa Gạo đỏ nhạt nhòa trên ngõ vắng
Bông Bưởi trắng nép bên thềm lẳng lặng
Kỷ niệm xưa rơi đắng đót hoen nhòa

Em đi tìm hương mùa cũ tháng ba
Lời yêu ngỏ vỡ òa trong nỗi nhớ
Qua năm tháng biết bao mùa gió trở
Hình bóng xưa ở đợ mãi trong lòng

Em đi tìm miền kí ức đem hong
Màu nắng mới tươi hồng thơm men ái
Tô môi thắm má hường thêm mềm mại
Những ngón đan êm ái thuở ban đầu

Tháng ba về ta gọi mãi tên nhau
Dòng chữ đỏ khắc sâu vào tiềm thức
Tựa dòng máu nơi trái tim rạo rực
Những yêu thương thổn thức tự đáy lòng..

Bài Thơ: TỰ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TỰ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Violet Hoa)

TỰ TÌNH THÁNG BA
Thơ: Violet Hoa

Tự ru mình riêng khoảnh khắc tháng ba
Gom kỷ niệm vỡ òa khơi miền nhớ
Bông Bưởi trắng ép trong từng trang vở
Gợi lòng ta nhắc nhớ chuyện năm nào

Thật nồng nàn hương sắc tháng ba trao.
Bao kỷ niệm như ùa vào ký ức.
Em có thấy mùa xuân đang rạo rực
Trái tim mình thao thức một vòng tay

Hương đầu mùa toả ngào ngạt ngất ngây.
Tình anh đã trao vòng tay ấm áp
Lúc trầm bổng tựa câu hò giọng hát
Lúc dịu dàng như khúc nhạc đồng quê

Tháng ba sang lòng ước muốn trở về
Ngày tháng cũ hẹn thề ta trao gửi
Cùng khơi dậy chút men tình đắm đuối
Một mối tình không tuổi mãi tháng ba.



Bài Thơ: ĐỢI ANH VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐỢI ANH VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

ĐỢI ANH VỀ!
Thơ: Violet Hoa

Em sẽ chờ anh trở lại quê hương
Thăm đồng lúa ngát hương thời con gái
Dòng sông nhỏ uốn đôi bờ mềm mại
Có điệu hò người con gái anh thương

Anh cùng em ngắm bọn trẻ tới trường
Bao kỷ niệm còn vương màu mực tím
Ngày cuối cấp chia tay lòng bịn rịn
Tiếng ve sầu tắt lịm phút chia xa…

Bưởi sau nhà nay đã trổ đầy hoa
Đàn bướm lượn vui hòa trong nắng mới
Hoa Xoan tím khoảng trời như mời gọi
Sắc Mộc Miên tươi rói những con đường

Anh hãy về trao trọn nỗi niềm thương
Bao xa cách tình quê hương vẫn ấm
Tình yêu đó thiêng liêng và sâu đậm
Mãi trong tim đằm thắm chẳng phai mờ…

Anh hãy về ta cùng dệt ướcm mơ…

Bài Thơ: THÁNG BA ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG BA ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG BA ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Anh có về cùng hương sắc tháng ba
Hoa xoan tím nhạt nhòa trên lối nhỏ
Chùm hoa bưởi thơm nồng nơi đầu ngõ
Nhớ hương thầm trao ngỏ lúc mùa sang

Tháng ba ơi quyện hương sắc nồng nàn
Khơi kí ức miên man về ngõ đợi
Dù khắc khoải cách xa tầm tay với
Vẫn một lòng em đợi khúc hoan ca

Về bến vui trong nắng mới chan hòa
Thuyền cập bến vỡ òa trong hạnh phúc
Làn môi thắm, má hồng em rạo rực
Tiếng yêu thương thổn thức nhịp cung hường

Anh hãy về bên em nhé người thương
Tô giấc mộng đêm trường thêm ái nụ
Xua tan hết bao tháng ngày ủ rũ
Dệt niềm yêu thắp đủ giấc thiên đường….



Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG BA KỶ NIỆM
Thơ: Violet Hoa

Tháng ba đó đã trôi qua lặng lẽ
Cuối con đường vắng vẻ lá thôi bay
Sắc Mộc Miên trên lối cũ rơi đầy
Một sắc đỏ ngất ngây trong miền nhớ

Tháng ba đó với bao niềm nức nở
Kỷ niệm xưa theo nỗi nhớ ùa về
Ta nhớ hoài thuở trong trắng đam mê
Lời trao ngỏ rất vụng về khờ dại

Tháng ba đó khiến lòng ta nhớ mãi
Những buổi chiều mê mải khắp triền sông
Tìm nhành hoa mang sắc đỏ thơm nồng
Cài lên tóc bềnh bồng theo làn gió

Sâu đáy dạ bao lời yêu muốn ngỏ
Sao trái tim bé nhỏ mãi nghẹn ngào
Ánh mắt nhìn thay lời nói khẽ trao
Ôi khó thế làm sao mà thổ lộ

Tôi e ngại còn em thì xấu hổ
Em yêu rồi còn giả bộ làm ngơ
Rồi quay đi với dáng vẻ hững hờ
Bỏ tôi lại bơ vơ trong chiều tím

Và tự hỏi sao tôi còn bịn rịn
Có lẽ nào lời thầm kín chưa trao
Tạm biệt em lòng vẫn thấy cồn cào
Bao niềm nỗi mãi trào sôi trong dạ

Hoa Xoan tím trên lối về lã chã
Bóng chiều tà nghiêng ngả những bước chân
Tôi nhìn theo bóng em khuất xa dần
Nghe hồn bỗng bần thần chen tê tái…

Người yêu dấu hãy về đây tìm lại
Kỷ niệm xưa hương ái vẫn nhen màu
Tôi đi tìm hoa đỏ ghép tên nhau
Qua năm tháng đượm màu không phai nhạt…

Scroll to Top