Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA! (Tác giả: Violet Hoa)

THỔN THỨC THÁNG BA!
Thơ: Violet Hoa

Em đi tìm hương sắc của tháng ba
Hoa Gạo đỏ nhạt nhòa trên ngõ vắng
Bông Bưởi trắng nép bên thềm lẳng lặng
Kỷ niệm xưa rơi đắng đót hoen nhòa

Em đi tìm hương mùa cũ tháng ba
Lời yêu ngỏ vỡ òa trong nỗi nhớ
Qua năm tháng biết bao mùa gió trở
Hình bóng xưa ở đợ mãi trong lòng

Em đi tìm miền kí ức đem hong
Màu nắng mới tươi hồng thơm men ái
Tô môi thắm má hường thêm mềm mại
Những ngón đan êm ái thuở ban đầu

Tháng ba về ta gọi mãi tên nhau
Dòng chữ đỏ khắc sâu vào tiềm thức
Tựa dòng máu nơi trái tim rạo rực
Những yêu thương thổn thức tự đáy lòng..

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay lắm em ơi cuối tuần vui vẻ nhé

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Thơ hay lắm em à. Chúc buổi tối an giấc điệp nha.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay e ơi .

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Thơ hay thía em ơi..
Violet Hoa..

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn à!

Châu Ngọc
Châu Ngọc
6 years ago

Tuyệt lắm

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Eo ơi thổn thức lắm cơ

Bùi Trường Chung
Bùi Trường Chung
6 years ago

Tháng ba tươi hồng rực rỡ thế kkk

Lâm Bảo Hoàng
Lâm Bảo Hoàng
6 years ago

Em đi tìm hương sắc tháng ba
Thấy những gì mà lòng nghe thổn thức
Hoa gạo đỏ rơi đầy miền ký ức
Bưởi trắng ngần thơm nức góc vườn xưa…

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Bài viết hay quá iu
Chị viết cùng em nha

HƯƠNG THÁNG BA

Tháng ba về tim thổn thức chờ mong
Kỉ niệm ấy còn vương lòng xao xuyến
Vòng tay ấm tan vào nhau hòa quyện
Môi hôn nào dâng lưu luyến mãi thôi

Xoan tím rơi màu nắng cũng bồi hồi
Gió nhẹ thổi bưởi nẩy chồi non mới
Hong nỗi nhớ hương tình yêu vẫn đợi
Tô thắm hồng chuyện mình với mùa?hoa

Bình minh lên nàng Xuân đẹp hiền hòa
Mưa kết giọt như khúc ca tình ái
Ân tình giữ nguyên ngọt ngào khẽ trải
Say men nồng ta cùng hái ngàn sao

Dìu em đi đêm trăng sáng ngọt ngào
Trong giấc mộng đã gửi trao ngây ngất
Xây khát vọng yêu câu thơ chân thật
Gió thì thầm đang rót mật về anh

Xuân gửi ai hạt sương thẫm mát lành
Gom làn khói tô bức tranh rực rỡ
Mây đan kết sắc cầu vồng chớm nở
Gọi nồng nàn thả hồn trở dịu êm.

HT. ( HẰNG TÍM )

Vien VU Chi
Vien VU Chi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt ạ

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Hai nàng thơ đối hay tuyệt

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Thơ hay mà lại có gái đẹp nữa chứ kk

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Chúc mừng cháu thơ rất hay. Buổi tối vui vẻ nhiều nhé

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Scroll to Top