Bài Thơ: THÁNG BA ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG BA ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG BA ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Anh có về cùng hương sắc tháng ba
Hoa xoan tím nhạt nhòa trên lối nhỏ
Chùm hoa bưởi thơm nồng nơi đầu ngõ
Nhớ hương thầm trao ngỏ lúc mùa sang

Tháng ba ơi quyện hương sắc nồng nàn
Khơi kí ức miên man về ngõ đợi
Dù khắc khoải cách xa tầm tay với
Vẫn một lòng em đợi khúc hoan ca

Về bến vui trong nắng mới chan hòa
Thuyền cập bến vỡ òa trong hạnh phúc
Làn môi thắm, má hồng em rạo rực
Tiếng yêu thương thổn thức nhịp cung hường

Anh hãy về bên em nhé người thương
Tô giấc mộng đêm trường thêm ái nụ
Xua tan hết bao tháng ngày ủ rũ
Dệt niềm yêu thắp đủ giấc thiên đường….

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Tuyệt vời quá đi em ơi ??

Phong Doxuan
Phong Doxuan
6 years ago

Tháng Ba ơi nắng dại lối yêu thương
Nồng hoa bưởi, tím hoa xoan bổi hổi
Đôi chân vội, đường tình xui rẽ lối
Vườn xanh non nõn lá thắm bồi hồi

Tony Bui
Tony Bui
6 years ago

Thơ hay

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Rất tuyệt tg à!

Hoàng Lân
Hoàng Lân
6 years ago

Hay wua. Hoài niệm quá…

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay !

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Đọc bài thơ này sao trong lòng tôi lâng lâng khó hiểu

Tony Bui
Tony Bui
6 years ago

MẦU TÌNH YÊU

Ta đi tìm lai tháng ba
Tìm hoa bưởi trắng vườn nhà bên em
Ngày xưa khúc nhạc êm đềm
Anh đàn em hát ngọt mềm tim ta.

Giờ này em ở nơi xa
Nhớ chăng hoa gạo tháng ba đỏ trời
Nhìn em với nụ cười tươi
Tình anh hòa quyện một thời trẻ thơ

Mùi hương bưởi dấu đợi chờ
Như từng con sóng xô bờ niềm tin
Ngập ngừng anh bước đi tìm
Theo hương xoan tím, tím màu tình yêu..

Warszawa
09/03/2018

Chú góp vui nhé cháu gái Violet Hoa

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc em luôn vui nhé.

Trịnh Thảo
Trịnh Thảo
6 years ago

Hay lắm tg ạ xin chúc mừng nhé

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Bài thơ hay, ngọt ngào lắm em Violet Hoa à!

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
6 years ago

Anh sẽ về bỏ hết nỗi sầu vương
Xây hạnh phúc một thiên đường có thật
Mình sẽ mãi sống đời yên bình nhất
Bỏ tháng năm lây lất thăng trầm

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Tháng ba yêu thương!

Nguyễn Minh Minh
Nguyễn Minh Minh
6 years ago

Hay quá e à

Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
6 years ago

Hay thế người ơi

Châu Ngọc
Châu Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay qua ́ em ơi

Tuyet Truong
Tuyet Truong
6 years ago

Hay lắm ak

Trai Đất Cảng
Trai Đất Cảng
6 years ago

that hong

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt ạ❤

Scroll to Top