Tác giả Violet Hoa

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Violet Hoa đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: BIỂN ĐỢI (Tác giả: Violet Hoa)

BIỂN ĐỢI
Thơ: Violet Hoa

Anh có về nghe biển hát chiều nay
Bờ cát trắng mê say như mời gọi
Hải Âu lướt theo từng cơn gió mới
Sóng hôn bờ vang dội khúc tình ca

Anh hãy về nghe biển kể tình ta
Bao ngày tháng cách xa rồi anh nhỉ
Biển vẫn giấu nơi lòng sâu rất kỹ
Chờ anh về thủ thỉ tiếng yêu thương

Kể cho anh nghe suốt cả đêm trường
Bao nhung nhớ niềm thương em nhắn gửi
Nơi bờ biển – mình gặp nhau lần cuối
Tận bây giờ đắm đuối chẳng nguôi ngoai

Về đi anh đêm lại đến – rất dài
Từng con sóng đan cài bao nỗi nhớ
Anh xa mãi, trái tim sầu nức nở
Ước đêm nay gặp gỡ ở nơi này

Đón anh về biển rộn sóng mê say…



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Violet Hoa)

QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Violet Hoa

Tôi trở về sau những tháng ngày xa
Dòng sông nhỏ bên nhà nay vẫn thế
Con thuyền vẫn đưa mái chèo khua nhẹ
Sóng đùa nhau lặng lẽ hát, xô bờ

Tôi trở về mà cứ ngỡ như mơ
Sao gần gũi chẳng hững hờ xa cách
Yên bình lắm nhưng không hề hiu quạnh
Vẫn còn đây lấp lánh tuổi thiên thần…

Nhớ những ngày nước lụt vào đến sân
Theo lũ trẻ vác cần đi câu cá
Vui té nước làm áo quần ướt cả
Đuổi nhau hoài trượt ngã vẫn cười tươi

Những buổi chiều theo Mẹ vớt củi trôi
Mẹ vất vả vẫn cười trong mưa lũ
Cuộc sống khó biết bao giờ no đủ
Cả cuộc đời lam lũ với miền quê…

Những đêm hè theo cha khắp triền đê
Bắt Đom Đóm mang về cho trong lọ
Nhìn như chiếc đèn lồng xinh bé nhỏ
Gọi bạn bè chơi đố suốt đêm thâu

Sắp tàn canh trăng ngả núi gối đầu
Gà đã gáy tận sâu nơi xóm nhỏ
Vừng Đông rạng ánh bình minh lấp ló
Lại ra đồng cắt cỏ với chăn trâu

Nắng chang chang chẳng mũ nón đội đầu
Mò Cua Ốc nơi đồng sâu, ruộng cạn
Lên đồi bẻ những chùm Sim, quả Nhãn
Lại quây quần bên chúng bạn cùng ăn…

Đã xa rồi tuổi thơ ấy bao năm
Nhưng kỷ niệm ướt đằm trong nỗi nhớ
Quê tôi đó nằm bên dòng sông nhỏ
Cả cuộc đời tôi nhớ mãi không quên!

Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ (Tác giả: Violet Hoa)

HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ
Thơ: Violet Hoa

Mấy năm rồi đêm dài mong nhớ
Hình bóng chàng ở đợ trong tim
Lục khơi kí ức em tìm
Tình ta ghi tạc trái tim thắm nồng

Chọn ngày tốt nên chồng nên vợ
Kết tình hồng duyên nợ hai ta
Bên nhau chung một mái nhà
Êm đềm hạnh phúc chan hòa ái ân

Để mỗi sớm trong ngần nốt nhạc
Anh đệm đàn em hát dân ca
Điệu thương điệu nhớ giao hòa
Cung trầm cung bổng ngân nga tuyệt vời

Ta sẽ thấy nụ cười con trẻ
Tiếng nô đùa bên mẹ bên cha
Niềm yêu thương mãi chan hòa
Bao niềm mơ ước chẳng xa nhé người…



Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI TUẦN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI TUẦN (Tác giả: Violet Hoa)

NỖI NHỚ CUỐI TUẦN
Thơ: Violet Hoa

Cuối tuần rồi sao anh chẳng ghé thăm
Lòng em nhớ mãi âm thầm chờ đợi
Cơn gió thoảng gợi nỗi sầu chới với
Nhớ anh nhiều sao dịu vợi niềm thương

Cuối tuần rồi anh chẳng chút tơ vương
Khiến em mãi thấy bồn chồn trong dạ
Cô đơn lắm giữa dòng đời hối hả
Có lẽ nào ta xa lạ với nhau

Cuối tuần buồn dễ gợi lại niềm đau
Xa một phút là mất nhau mãi mãi
Đâu có dễ khi hai ta tìm lại
Chút hương nồng xa ngái đã bay qua

Mối tình xưa theo kỷ niệm nhạt nhòa
Nay trở lại vỡ òa chiều thứ bảy
Bao niềm nỗi cứ trào dâng cuộn chảy
Nhói đau lòng chiều thứ bảy không anh

Em chỉ mong cơn gió nhẹ ngọt lành
Đưa em đến bên anh chiều thứ bảy
Trao ái nụ đắm say tình bỏng cháy
Trái tim mình tan chảy mãi trong nhau!

Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

QUÊ MẸ
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Dung TruongVan
Thơ: Violet Hoa

Kỳ nghỉ lễ tôi trở về quê mẹ
Cánh đồng làng lặng lẽ dưới chân đê
Tiếng Cuốc kêu như chào đón Hạ về
Cơn gió nhẹ vỗ về yêu thương lắm

Miền quê cũ in tình người sâu đậm
Thương Mẹ nghèo áo đẫm giọt mồ hôi
Những buổi trưa ru con ngủ ơ hời
Bên cánh võng ở nơi bờ tre nhỏ

Chiều nắng ngả Mẹ ra đồng kéo vó
Nơi cống làng Mẹ thả Đó, mò cua
Làn gió hôn lên trán mẹ như đùa
Mẹ nghe cả những mùa vui hạnh phúc…

Bao năm tháng dẫu dòng đời trong đục
Trái tim còn rạo rực những đam mê
Gạt lo toan trong cuộc sống bộn bề
Con trở lại miền quê – nơi có Mẹ…



Bài Thơ: TÌM VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Violet Hoa)

Tìm Về Tuổi Thơ

TÌM VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Violet Hoa

Tôi ước muốn quay về thời thơ dại
Được đùa chơi mê mải với bạn bè
Ngắm Phượng hồng trong điệp khúc tiếng Ve
Ngồi hóng gió chiều Hè quê yên ả

Tôi ước muốn quên những ngày vội vã
Những phút giây hối hả của cuộc đời
Quay trở về dữ dội tuổi thơ tôi
Quê hương mãi là biển trời mơ ước

Tôi ước muốn tìm lối mòn quen thuộc
Để thấy mình vui bước mãi bên nhau
Mặc trời mưa ướt sũng hết mái đầu
Hay nắng đổ nhuốm màu hoe mái tóc

Tôi nhớ lắm tuổi thơ bao khó nhọc
Đánh dậm và bắt ốc dưới triền sông
Hái rau me rau má khắp cánh đồng
Vẹt tát cá giữa đồng không mông quạnh

Tôi nhớ cả những vì sao lấp lánh
Giữa đêm Hè nhặt nhạnh ánh sao rơi
Dưới mặt sông nghe sóng rộn những lời
Sao êm dịu tiếng ru hời mẹ hát

Tuổi thơ ấy mãi trong tôi dào dạt
Đã bao năm khao khát muốn trở về
Những ngọt ngào yêu dấu đượm vị quê
Còn nguyên vẹn tràn trề trong kí ức…

Bài Thơ: GIẬN EM RỒI! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: GIẬN EM RỒI! (Tác giả: Violet Hoa)

GIẬN EM RỒI!
Thơ: Violet Hoa

Giận em rồi anh có thấy vui không
Hay buồn bã trong phòng đêm hiu quạnh
Khơi kỷ niệm dưới trăng vàng lấp lánh
Nhớ về em nơi hạnh phúc nhen màu

Giận em rồi anh thức cả canh thâu
Nhả khói thuốc cùng chén sầu dốc cạn
Uống buồn tẻ suốt canh dài sắp mãn
Giọt cuối cùng anh gạn những niềm thương

Giận em rồi sao cứ mãi vấn vương
Làn môi đỏ má hường em tươi thắm
Cả ánh mắt chứa chan tình sâu đậm
Nhớ vòng tay êm ấm ngón đan mềm

Giận em rồi sao tin nhắn dày thêm
Sao anh sợ em ướt nhèm mi chứ
Anh cứ hỏi trái tim em chế ngự
Hình bóng anh hay lữ khách qua đường

Giận em rồi sao anh vẫn nói thương
Vẫn dành dỗ nhịn nhường em nhiều thế
Tuy buồn lắm nhưng suốt ngày anh kể
Những chuyện vui mong để thấy em cười.



Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI HOA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI HOA (Tác giả: Violet Hoa)

KÍ ỨC TUỔI HOA
Thơ: Violet Hoa

Ve sầu tấu khúc li ca
Gợi ta nhớ phút chia xa bạn bè
Phượng hồng rực rỡ giỏ xe
Lung linh sắc thắm nắng hè miên man
Bâng khuâng lưu luyến ngập tràn
Ve ơi kêu mãi nát tan cõi lòng
Xa trường ai có nhớ mong
Tuổi hoa mực tím đậm dòng chưa phai
Ngẩn ngơ ai ngóng trông hoài
Bóng ai thấp thoáng áo dài thướt tha
Tóc dài óng ả mượt mà
Mà ta cứ ngỡ tiên sa giáng trần
Người đi ta mãi tần ngần
Mân mê cánh phượng một lần mong trao
Bây giờ biết phải làm sao
Khi người xa mãi chốn nào người ơi
Lòng ta nỗi nhớ chơi vơi
Vẫn ôm hoa nắng đợi người ngang qua
Lòng khơi kí ức nhạt nhòa
Phút giây ngày đó vỡ òa trong tim
Cả đời ta mãi đi tìm
Áo dài thấp thoáng trong tim một thời….

Bài Thơ: VIẾT CHO ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: VIẾT CHO ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

VIẾT CHO ANH!
Thơ: Violet Hoa

Em dặn lòng không nhớ tới anh đâu
Nhưng nỗi nhớ cứ trào dâng cháy bỏng
Trái tim nhỏ cuộn sôi như ngàn sóng
Lúc không anh lạc lõng tựa vô hồn

Khi đêm về gặm nhấm nỗi cô đơn
Muốn đỏng đảnh dỗi hờn như xưa ấy
Để anh dỗ, ôm vào lòng run rẩy
Bỗng giật mình chỉ thấy lệ tràn mi

Một mình em ôm khoảng nhớ xiết ghì
Và muốn nói điều chi sao ứ nghẹn
Bao kỷ niệm ngày xa xưa ùa đến
Ước hẹn nào đan bện phía hư vô

Giữa đêm khuya tiếng Dế vọng hững hờ
Nghe nức nở đôi bờ thương yêu mãi
Em ước có sợi dây nào níu lại
Hạnh phúc ta như mãi thuở ban đầu…



Bài Thơ: TÌNH THẮM (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TÌNH THẮM (Tác giả: Violet Hoa)

TÌNH THẮM
Thơ: Violet Hoa

Hạ đã về phượng hồng rực rỡ
Ve sầu kêu nức nở niềm thương
Bằng lăng tím khắp nẻo đường
Bao mùa xa cách vấn vương trong lòng

Tháng năm dài ngóng trông chờ đợi
Yêu xa hoài vời vợi nhớ nhung
Về đây ta sánh duyên cùng
Bên nhau sớm tối vui chung tình nồng

Anh hứa nhé một lòng một dạ
Yêu em rồi đừng ngả nghiêng nha
Cùng nhau chung một mái nhà
Chúng mình hạnh phúc đến già nghe anh

Anh nhìn kìa trầu xanh tươi tốt
Cau trong vườn trái ngọt xum xuê
Sửa sang sính lễ đề huề
Xin cha mẹ đón em về nhé anh…

Scroll to Top