Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

RÉT CUỐI MÙA
Thơ: Violet Hoa

Mưa đã về gọi cái rét nàng Bân
Em chợt thấy bần thần nơi đáy dạ
Từng cơn gió gọi mưa về hối hả
Nhớ về anh trong giá rét hao gầy

Dấu yêu à! Anh có thấy nơi đây
Xóm núi nhỏ mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mưa rả rích như hờn như nức nở
Chiếc mành thưa không đỡ nỗi gió gào

Anh có về nghe vạt nhớ xôn xao
Niềm thương mãi như cồn cào da diết
Mưa gọi gió thét gào nghe thảm thiết
Tái tê lòng người có biết hay không?

Đầu tháng tư vị rét ngọt ấm nồng
Sao ta thấy cõi lòng đau quặn thắt
Không ngăn nổi giọt châu nhòa khóe mắt
Nhớ thương nhiều lay lắt trái tim côi

Anh yêu à! Nơi thành phố xa xôi
Có thấu hiểu những lời nơi xóm núi
Hòa trong gió một niềm riêng hờn tủi
Ước một lời an ủi được không anh?

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Minh
Nguyễn Minh Minh
6 years ago

Hay qá

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

RÉT NÀNG BÂN
Tg Vũ Xuân Hòe

Đây rồi cái rét nàng Bân
Xen vào cái nóng mùa xuân sang hè
Đêm về trời lạnh se se
Xua đi cái nóng đầu hè chênh chao
Trong lòng bỗng thấy nao nao
Tưởng như đông đã lẻn vào hôm qua.
Còn đây cái rét tháng Ba
Nhớ người ấy đã đi xa lâu rồi
Áo em gửi tặng cho tôi
Vẫn còn ấm mãi như hồi mới đan
Đem nằm suy nghĩ miên man
Rét nàng Bân khiến anh càng nhớ em.
HY 7/4/18

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..thật tuyệt vời -thơ rất hay Violet Hoa

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Rất hay cháu à…chúc cháu nhiều niềm vui

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
6 years ago

hay lắm e

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Z

Vien VU Chi
Vien VU Chi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Hay thế em Violet Hoa! Cảnh sông quê mình phải ko em?

Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
6 years ago

Thơ e hay quá trời!!!

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

Violet Hoa
Thơ em thật hay!
MD viết cùng em nha
. ĐÊM RU HẠ NHỚ

Yêu thương à ! Hãy ngon giấc trong lành
Mặc nàng Bân anh đang canh em ngủ
Từng ngày qua vẫn âm thầm ấp ủ
Anh khạo khờ chẳng dành đủ lời yêu.

Thương yêu à ! Thôi hờn dỗi, anh chiều
Xoa vai này cất bao điều nức nở
Mưa xóm núi mình chung hòa niềm nhớ
Đưa tay nào ! Phà làn thở ấp nồng.

Bân mùa rồi anh biết rồi sao không
Mình cạnh bên ấm tim nồng nàn đó
Bảo mưa ơi ..trót tim hồng trao gió
Tan vào nhau kẻo cuồng vỡ khuông trời.

Tháng tư này thêm hồng mận nụ môi
Niềm hạnh phúc mình như rồi yêu thương.
Cho anh xin khàng khẽ chạm môi hường
Hòa ấm lại thắp tình lang nương vầy.

Như đêm này trọn trong nhau vòng tay
Gần ngay thôi hạnh phúc ngày sum họp
Yêu chân tình san sẻ lang nương góp
Dang nhà xinh thỏa nồng hợp ân tình.

Trúc mai về cùng chung một gia đình !

08. 04. 2018_Mai Doan

Scroll to Top