Bài Thơ: HẠ SANG! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ SANG! (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ SANG!
Thơ: Violet Hoa
Ảnh: Dung TruongVan

Dấu yêu à! Anh có thấy hay không
Lúa con gái trên cánh đồng mơn mởn
Đòng căng bụng tỏa mùi thơm búp nõn
Gió la đà hứng trọn nét tươi duyên

Khóm tre xanh vui ríu rít chim chuyền
Chiền Chiện cũng gọi Vành Khuyên hội họp
Đàn Sáo Sậu cũng về chung tiếng hót
Bướm từng đàn bay rợp cả triền đê

Bến sông quê Gạo đỏ thắm lối về
Bằng Lăng cũng mải mê đâm chồi mới
Tia nắng mới buổi bình minh mời gọi
Kéo Hạ về phơi phới một niềm tin…

Hạ đã sang khơi kí ức em tìm
Bao kỷ niệm khắc ghim trong miền nhớ
Chùm hoa tím trao nhau còn nức nở
Câu hẹn thề ở đợ mãi trong tim

Khúc Hạ ngân ta gửi gắm nỗi niềm…

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung TruongVan
Dung TruongVan
5 years ago

Hay quá cảm ơn em.

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay lắm em! Lúa con gái xanh thắm cảnh đồng quê yên bình đẹp quá!

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Lúa đương thì … mơn mởn gió lùa sang… hở iem, bài thơ hay lắm … nhẹ nhàng & tình cảm Hoa lúa ui

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
5 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc mừng em.

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Hay lắm tg à!

Cao đức Vượng
Cao đức Vượng
5 years ago

Tôi đã đọc nhiều thơ mà chưa bao giờ thấy như bài thơ này. Bài thơ là một bức tranh thuỷ mặc về cở cây, hoa lá, chim muông, rất sinh động và đầy mầu sắc, đọc lên như có nhạc trong thơ, như vô tình mà không phải, vì đầu bài thơ có câu ” Dấu yêu à, anh có thấy không” roi cuối bài có hai câu làm lòng ta trĩu nặng ” Câu hẹn thề owr đợ mãi trong tim/ Khúc hạ ngân ta gửi gắm nỗi niềm” Mới hay, người làm bài thơ này thật tài, đọc kỹ mới thấy ngấm, ngấm mà say… thơ hay là thế. Cám on tác giả về bài thơ HẠ SANG…

Trúc Lâm
Trúc Lâm
5 years ago

Rất hay ạ

Vien VU Chi
Vien VU Chi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng tác giả và vv, an lành nhé

Trai Đất Cảng
Trai Đất Cảng
5 years ago

tuyen voi em gai ui

Nguyen Bay
Nguyen Bay
5 years ago

Bài thơ hay cảnh đẹp lãng mạn quá em

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Hoa
HẠ SANG Thơ thật hay. Ảnh đẹp. MD viết cùng em xíu nha

MÊ KHÚC HẠ SANG

Yêu thương à ! Mà hạ sang anh thấy
Đôi má đào vào hay hẩy ửng hồng
Nụ căng tròn vườn hồng đòng trổ bông
Gió triền đê rủ rê mê môi mọng.

Thì con gái đang căng đầy sức sống
Ngọc Lan vườn khoe hương đọng nhành Mai
Quỳnh Hương ghen kiều diễm nét trang đài
Sương khuya Hạ giọt khát hoài tình em.

Thuyền hoa đăng thắp sáng bến sông thềm
Miền thỏa thiết miết ru mềm rót mật
Vầng trăng nghiêng soi bến thuyền say ngất
Nàng Hạ sang mang sự thật tình về.

Hè đang kề gọi tình khúc si mê
Tìm kí ức thuở gió kề mắt lá
Cùng tự tình rộn ràng thân thương qúa
Mãi tận giờ đang say cả buồng tim.

Hạ tràn sang cùng về nha …thôi tìm !

01. 04. 2018 _MD

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
5 years ago

Thơ mùa hạ như còn bao nỗi niềm sâu lắng!

Scroll to Top