Bài Thơ: KÍ ỨC TUỔI THƠ (Tác giả: Violet Hoa)

Ký Ức Tuổi Thơ

KÍ ỨC TUỔI THƠ
Thơ: Violet Hoa

Tôi trở về thăm quê mẹ Yên Mô
Dòng sông nhỏ đôi bờ con sóng vỗ
Mộc Miên thắm trải bên bồi bên lở
Kỷ niệm xưa theo nỗi nhớ ùa về…

Tháng Tư nào cỏ xanh ngát triền đê
Thương lưng mẹ cõng bộn bề mưa nắng
Bao vất vả mẹ oằn vai gánh nặng
Vì đàn con gượng gắng lúc xuân thời

Con trở về nay mẹ đã xa xôi
Hàng cau nhỏ rã rời bên lối cũ
Giàn trầu đó chẳng xanh màu, lá rủ
Vôi trong bình bụi phủ vết thời gian…

Mỗi đêm trăng tôi dạo những cung đàn
Cho em hát nồng nàn câu duyên nợ
Da diết mãi cung trầm mang thương nhớ
Khắc ghi lòng nức nở tận buồng tim

Trở về quê khơi kí ức tôi tìm…

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Lân
Hoàng Lân
6 years ago

HAY.

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
6 years ago

Hay lắm e

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Bài thơ quá hay. Chúc em ngày mới luôn luôn an vui nhé.

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Thơ hay! Cảnh đẹp đồng quê yên bình quá em gái!

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

MD viết cùng Violet Hoa xíu em nha..

VỀ BÊN TRAO VẸN ƯỚC NGUYỀN.

Quê hương mình soải cánh từng đàn chim
Thời thơ bé khắc vào tim mặc định
Cửu Long Giang nhánh nào dòng sông chính
Xuôi mái chèo miền phân định dòng trôi.

Tháng tư ơi.. thắm mãi mối duyên đời
Vai tẩm nắng chân say rồi miền nhớ
Mong ngày về người thương vườn gặp gỡ
Khúc tao phùng chung lối ngõ sóng đôi.

Yêu thương ơi..! thắm nguyền nhé tình người
Mình về quê hái cau tươi, vôi trầu
Giao bôi kề nồng ân rượu có nhau
Duyên mai trúc nguyên vẹn câu sum vầy.

Báo ơn cao trao nghĩa hiếu me thầy
Dang nhà nhỏ cùng chung xây hạnh phúc
Bến thuyền quyên ngần trong không còn đục
Thỏa mong chờ nơi tiềm thức thiên duyên.

Về bên nhau cau trầu vôi thắm nguyền…
Mãi có nhau đắp hương nguyên ban đầu
Loan phụng hoàng càng chan nghĩa trước sau
Bến Giang đầu chắt nhịp cầu Ô Thước !

11. 04. 2018 _Mai Doan

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Hồn quê vời vợi….tuổi thơ
Nôn nao kí ức giấc mơ ngọt mềm

Scroll to Top