Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MẶC LÒNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MẶC LÒNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đời là thế vì ai rồi cũng khác
Đâu biết ngày người bạc bẽo như vôi
Buổi ban sơ hạnh phúc ngỡ đắp bồi
Giờ tất cả đã trôi theo dòng nước.

Ta còn nhớ thuở bão giông bước ngược
Vẫn kiên lòng sau trước dắt bàn tay
Xót xa em ướt đẫm đôi vai gày
Thầm tự nhủ mai này rồi bù đắp.

Bao vị ngọt tưởng mãi đầy ăm ắp
Lửa sớm tàn đâu thắp nổi ái ân
Người quay đi hình bóng khuất xa dần
Bờ thác lệ bần thần hàng liễu rũ.

Chẳng muốn nhắc câu chuyện đời xưa cũ
Bao sầu bi gắng giũ để nhẹ lòng
Một quãng đời thôi thế cũng là xong
Đâu cần nhớ để trong tim lệ ứa.

Bởi cuộc sống không cho ta lần nữa
Trái tim đau một nửa đã héo tàn
Đành mặc lòng đời vốn dĩ hợp tan
Thu mấy độ phai tàn rồi xuân đến.

Nguyễn Hưng 02/03/2019



Bài Thơ: ĐÊM LANG THANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐÊM LANG THANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM LANG THANG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm vắng lặng miên man sầu giăng kín
Một nỗi buồn câm nín biết cùng ai
Bước chân xiêu đổ bóng con đường dài
Hiu hắt ánh vàng phai trên tán lá.

Ta bỗng thấy bước chân mình rời rã
Lá khô rơi lả tả những manh sầu
Giữa mịt mùng phận số biết về đâu
Tiếng dế khóc thêm rầu trong dạ héo.

Phận lữ thứ đã từng qua muôn nẻo
Mỏi cánh chim biển réo vạn sóng lừng
Ôm nỗi sầu kẻ bạc bẽo quay lưng
Tưởng gục ngã giữa chừng khi thu tới.

Trong tâm tưởng chợt nghe hồn chới với
Đêm lang thang đâu vợi những u hoài
Ta tiếc mình lãng phí một đời trai
Dẫu hùng chí vẫn sai bàn chân bước.

Mưa chợt đổ bầu đêm như mọng nước
Từng giọt rơi mộng ước đã theo dòng
Ngàn nỗi sầu ta biết lấy gì đong
Vai trĩu nặng lưng còng miền ký ức.

Nguyễn Hưng 01/03/2019

Bài Thơ: CHIỀU TÍM HOA BAN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU TÍM HOA BAN
Thơ: Nguyễn Hưng

Này giọt nắng hững hờ bên ô cửa
Có biết không cơn gió trốn nơi nào ?
Ta muốn gửi về phương trời nơi ấy
Yêu thương này cùng nỗi nhớ nôn nao.

Nghe da diết trong lòng đang dậy sóng
Làm sao đây kìm nén những tuôn trào
Khao khát hỡi dâng trào lên máu nóng
Kìa xuân hồng đã thắm giấc chiêm bao.

Mỗi giây phút tưởng dài như vô tận
Vắng xa nhau tâm trí cứ thẫn thờ
Cả vũ trụ một bóng hình chật chỗ
Yêu nhau rồi mà ngỡ vẫn đang mơ.

Này cơn gió vừa thoảng hương xao xuyến
Như quyện theo mùi suối tóc nồng nàn
Chắc ai đó nỗi mong chờ cũng thế
Nên màu chiều đã tím sắc hoa ban.

Nguyễn Hưng 28/02/2019
Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: ĐÊM TRÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐÊM TRÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM TRÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm Hà nội
vẫn rộn ràng tấp nập
Gió ru êm
tán lá giấc ngủ vùi
Quán vỉa hè
tách trà sen nóng giãy
Người chen người
túm tụm nhấp niềm vui.

Những con phố
bỗng trầm tư đến lạ
Thênh thang đường
hun hút tiếng rao đêm
Nghe quánh lại
bao nỗi niềm vất vả
Đọng mồ hôi
trên xác lá rơi thềm.

Cơn gió lạnh
nhẹ lùa qua khe áo
Những âu lo
tan biến ngỡ chưa từng
Con đường nhỏ
khẽ bàn chân bước dạo
Bao bụi trần
như giũ phía sau lưng.

Đêm gần cạn
ánh đèn đường vụt tắt
Cuộc mưu sinh
hối hả tiếng chân dồn
Một ngày mới
đang trở mình thức giấc
Đời thêm ngày
ngơ ngác giữa dại khôn.

Nguyễn Hưng 28/02/2019

Bài Thơ: NGÀY BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm quạnh quẽ rã rời trong tâm thức
Nghe niềm đau chợt thấy nhói trong lòng
Ta ngơ ngác đứng bên bờ hư thực
Bỗng thấy mình chới với giữa hư không.

Cứ ngỡ tưởng đã tìm ra hạnh phúc
Men tình say quên lối bước chân về
Lại nghiệt ngã có ngờ đâu một phút
Bao nồng nàn đã hoá những tái tê.

Đâu còn nữa thuyền hoa về bến mộng
Khúc Tiêu Tương ai dạo mấy cung sầu
Ta hẫng hụt cõi hồn như trống rỗng
Không tin người đã vội bước xa nhau.

Thôi em nhé xin chào câu ly biệt
Dù thế nào cũng món nợ nhân duyên
Tình ân ái dẫu còn đây tha thiết
Ta thương mình một kiếp mãi truân chuyên

Nguyễn Hưng 27/02/2019

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: LÀ CON GÁI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LÀ CON GÁI
Thơ: Nguyễn Hưng

Là con gái hãy thật xinh em nhé
Cười phải duyên và rạng rỡ nắng hồng
Còn đôi mắt đừng để buồn, dù khẽ
Cứ hồn nhiên là đẹp nhất, biết không ?

Là con gái đừng đợi trông ai đó
Hãy bước đi mặc thử thách đón chờ
Dù có ngã đừng hoen dòng dư lệ
Bởi cuộc đời chẳng nỡ phụ ước mơ.

Là con gái cũng phải cần mạnh mẽ
Biết đâu rằng có lúc trống bờ vai
Thì sẽ biết nén ghìm cơn giằng xé
Tự dắt tay cũng hết chặng đường dài.

Là con gái thì luôn cần phải nhớ
Vững niềm tin rồi hái những ngọt ngào
Phải xinh đẹp dẫu một mình ra phố
Buồn thế nào vẫn nhẹ bước, không sao.

Nguyễn Hưng 27/02/2019

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NÀY CÔ GÁI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NÀY CÔ GÁI
Thơ: Nguyễn Hưng

Này cô gái… bình minh vừa mới hé
Làn sương đêm còn nhẹ thoảng hương nồng
Vạt nắng vàng đã trải khắp mênh mông
Niềm khao khát đang hồng lên ngày mới.

Này cô gái… mùa xuân vừa chạm tới
Có chàng trai đứng đợi trước hiên nhà
Trên cành cây chim ríu rít hát ca
Vẳng lồng ngực như là đang xao xuyến.

Mùa xuân đến cho vạn vật quyến luyến
Kết vòm xanh ngõ uyển ngóng tin mừng
Cô gái à… xin chớ bước quay lưng
Tặng em đó cả rừng hoa tươi thắm.

Biết không em… tình anh luôn say đắm
Đừng nản lòng muôn dặm bước đường xa
Hãy nhớ cho dù giông gió hải hà
Bàn tay siết… phong ba nào có sá.

Cùng nhau nhé… ta nguyện thề vàng đá
Trọn đời này tất cả sẽ dành trao
Trái tim yêu với nụ hôn ngọt ngào
Và xuân mộng… cánh đào luôn nở thắm.

Nguyễn Hưng 26/02/2019

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NÀY YÊU DẤU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NÀY YÊU DẤU
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu một ngày em bất chợt xa anh
Là ngày đó đoạn đành câu duyên phận
Để trong anh giọt lệ sầu ngân ngấn
Và nỗi buồn vô tận mãi không thôi.

Nếu một ngày thu ngàn lá trút rơi
Là ngày đó đất trời như chết lặng
Vũ trụ này chỉ một màu hoang vắng
Anh một mình đêm trắng với cô liêu.

Nếu một ngày em ngừng nói tiếng yêu
Thì em hỡi muôn chiều hoàng hôn khóc
Con đường dài bước chân anh khó nhọc
Trĩu gánh sầu suốt dọc tháng năm trôi.

Chỉ nghĩ thôi mà đã buồn lắm rồi
Xin em nhé bờ môi đừng lạnh lẽo
Và đừng giận đôi khi anh chẳng khéo
Bởi tim này muôn nẻo chỉ mình em.

Vốn cuộc đời có lúc giọt lấm lem
Này yêu dấu hãy xem là thử thách
Để mai này tự mình không thể trách
Rằng ngày xưa chẳng mạnh mẽ một lần.

Đã yêu rồi xin em chớ phân vân
Dù bão tố xoay vần đang phía trước
Ta tìm nhau bao nắng mưa bước ngược
Đâu nản lòng để nước mắt chia ly.

Nguyễn Hưng 22/02/2019

Bài Thơ: XUÂN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN ĐỘC HÀNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta đi giữa một mùa xuân đổ nắng
Đẫm mồ hôi bụi trắng những con đường
Rụng cánh đào sắc thắm ngỡ còn vương
Cơn bấc lạnh đã dường như từ giã.

Xuân đang độ sao nhạt phai màu lá ?
Chồi non xanh rệu rã dưới oi nồng
Cháy môi cuồng ta khát cả dòng sông
Thèm đỉnh sóng phiêu bồng ngân tiếng sáo.

Nhớ một thuở Tết về mơ tấm áo ?
Đón xuân sang trệu trạo bắp ngô vùi
Chẳng có gì mà ăm ắp niềm vui
Ôi tuổi mộng bùi ngùi trong đáy mắt.

Cộng năm tháng ta có gì chiu chắt ?
Hành trang theo góp nhặt những điêu tàn
Mộng hải hà còn đó vẫn chứa chan
Vẫn khắc khoải bấc tràn len hơi ấm.

Bao cay đắng trải cuộc đời đã thấm
Bụi mưa xuân từng lấm bước phong trần
Ta vẫn đi chẳng một chút phân vân
Dẫu phận số xoay vần đâu có sá.

Nguyễn Hưng 20/02/2019



Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGẠO THI NHÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Mãi độc bước trên con đường năm tháng
Đời thi nhân đâu rạng ánh mai hồng
Ta lạc loài giữa tấp nập phố đông
Vai trĩu nặng gánh gồng miền ký ức.

Tim vẫn nhói từng cơn đau rưng rức
Biết bao đêm thao thức đếm canh giờ
Chắt máu đào ta viết vạn vần thơ
Môi đẫm lệ thẫn thờ nghe lá rớt.

Phận lữ thứ tìm đâu người chia sớt ?
Có nhiều khi bất chợt thấy chạnh lòng
Nửa đời người sao mãi cứ long đong
Mỏi cánh én chờ mong ngày xuân thắm.

Ôi một thuở bao dại khờ say đắm
Đã vùi chôn thăm thẳm cuối thu tàn
Giết đời ta chất ngất biển sầu chan
Hồn chìm đắm muôn ngàn cơn sóng thét.

Cũng vì bởi trong trái tim giá rét
Mượn vần thơ ta vét cạn nỗi niềm
Đâu có màng thi sĩ với áo xiêm
Vọng khuê các kìa chiêm bao lắm kẻ.

Chỉ là thế cho lòng mình vơi nhẹ
Có sao đâu khi rẽ lối độc hành
Giữa muôn người tiếng rộn rã vây quanh
Ta vẫn ngạo trên vành môi câm nín.

Nguyễn Hưng 18/02/2019
Ngày Thi nhân Việt nam

Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)
Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)
Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Scroll to Top