Bài Thơ: MẶC LÒNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MẶC LÒNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đời là thế vì ai rồi cũng khác
Đâu biết ngày người bạc bẽo như vôi
Buổi ban sơ hạnh phúc ngỡ đắp bồi
Giờ tất cả đã trôi theo dòng nước.

Ta còn nhớ thuở bão giông bước ngược
Vẫn kiên lòng sau trước dắt bàn tay
Xót xa em ướt đẫm đôi vai gày
Thầm tự nhủ mai này rồi bù đắp.

Bao vị ngọt tưởng mãi đầy ăm ắp
Lửa sớm tàn đâu thắp nổi ái ân
Người quay đi hình bóng khuất xa dần
Bờ thác lệ bần thần hàng liễu rũ.

Chẳng muốn nhắc câu chuyện đời xưa cũ
Bao sầu bi gắng giũ để nhẹ lòng
Một quãng đời thôi thế cũng là xong
Đâu cần nhớ để trong tim lệ ứa.

Bởi cuộc sống không cho ta lần nữa
Trái tim đau một nửa đã héo tàn
Đành mặc lòng đời vốn dĩ hợp tan
Thu mấy độ phai tàn rồi xuân đến.

Nguyễn Hưng 02/03/2019

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp , giàu chất nhân văn và ý chí ,tin vào qui luật của vũ trụ

Hop Hoang
Hop Hoang
5 years ago

Triệu LIKE

Báo Tiếng Chuông
Báo Tiếng Chuông
5 years ago

Hay

Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
5 years ago

Nhà thơ đẹp trai thi thơ lai láng chắc có nhiều nàng mất ăn mất ngủ đây…kkk. Ngày mới vui vẻ bạn nhé.

Nhị Lê Xuân
Nhị Lê Xuân
5 years ago

Rất hay Nguyễn Hưng !

Sương Trần
Sương Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em trai!

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Bài hay lắm anh

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Lê Lựu
Lê Lựu
5 years ago

Thơ anh lúc nào cũng mang nặng một nỗi niềm…

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top