LÀ CON GÁI
Thơ: Nguyễn Hưng
Là con gái hãy thật xinh em nhé
Cười phải duyên và rạng rỡ nắng hồng
Còn đôi mắt đừng để buồn, dù khẽ
Cứ hồn nhiên là đẹp nhất, biết không ?
Là con gái đừng đợi trông ai đó
Hãy bước đi mặc thử thách đón chờ
Dù có ngã đừng hoen dòng dư lệ
Bởi cuộc đời chẳng nỡ phụ ước mơ.
Là con gái cũng phải cần mạnh mẽ
Biết đâu rằng có lúc trống bờ vai
Thì sẽ biết nén ghìm cơn giằng xé
Tự dắt tay cũng hết chặng đường dài.
Là con gái thì luôn cần phải nhớ
Vững niềm tin rồi hái những ngọt ngào
Phải xinh đẹp dẫu một mình ra phố
Buồn thế nào vẫn nhẹ bước, không sao.
Nguyễn Hưng 27/02/2019
Ảnh : sưu tầm
Là Con gái phải xinh, xinh lung linh
Đã bít cảm hứng từ đâu ra ùi chú nhé.
?????
Bài thơ rất hay và triết lý rất đúng em ạ .
Bài thơ hay quá anh..!
Tuyệt quá chàng thơ.
Là con gái phải nữ tính!
Sao tg tâm lý và hiểu con gái quá vậy đúng là người đàn ông lý tưởng.. Là con gái xinh đẹp là phải rùi ..thế còn vợ xinh thì làm chồng có sợ mất không ạ…
T g ơi cho duyên lê chia sẻ bài thơ này nha….
Thơ hay lắm a oi hihi là con gái lúc nào cũng xinh đẹp pk a đẹp trai
Con gái, thứ gì cũng cần phải đẹp – kể cả nỗi buồn…. thơ hay lắm ạ
Rất tuyệt
Hay
??????????
Mến chào bạn nhé !
Thân Chúc bạn ngày mới trọn niềm vui hạnh phúc bên gia đình thân yêu nhoa !
??????????
Hay quá anh cho em chia sẻ bài thơ này nhá…
Hi mình nhầm bạn là chú Hưng nhà mình nha
Chân thành với lời khuyên dẽ thương quá tg ơi, ảnh đẹp thơ hay với món quà tặng các em gái nhỏ 8/3
Chời ơi,Trời sinh ko nhan sắc thì sao!!!
Rất hay a,dễ thương. ????