Bài Thơ: XUÂN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN ĐỘC HÀNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta đi giữa một mùa xuân đổ nắng
Đẫm mồ hôi bụi trắng những con đường
Rụng cánh đào sắc thắm ngỡ còn vương
Cơn bấc lạnh đã dường như từ giã.

Xuân đang độ sao nhạt phai màu lá ?
Chồi non xanh rệu rã dưới oi nồng
Cháy môi cuồng ta khát cả dòng sông
Thèm đỉnh sóng phiêu bồng ngân tiếng sáo.

Nhớ một thuở Tết về mơ tấm áo ?
Đón xuân sang trệu trạo bắp ngô vùi
Chẳng có gì mà ăm ắp niềm vui
Ôi tuổi mộng bùi ngùi trong đáy mắt.

Cộng năm tháng ta có gì chiu chắt ?
Hành trang theo góp nhặt những điêu tàn
Mộng hải hà còn đó vẫn chứa chan
Vẫn khắc khoải bấc tràn len hơi ấm.

Bao cay đắng trải cuộc đời đã thấm
Bụi mưa xuân từng lấm bước phong trần
Ta vẫn đi chẳng một chút phân vân
Dẫu phận số xoay vần đâu có sá.

Nguyễn Hưng 20/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá em ơi . Chúc em mùa xuân vui vẻ nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Độc coá nhắc bánh đậu xanh đội mũ phớt

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyen Hải Yến
Nguyen Hải Yến
5 years ago

Chúc anh mùa xuân v v và hp

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Chú ẹp zai thế mà vẫn độc hành ạ? ????

Hoang Viet Anh
Hoang Viet Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ. Cmtg

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tg ơi.chúc bạn có buổi tối vui và ngủ ngon nha.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và để lại lưu bút. Chúc cả nhà đầu xuân vui vẻ hạnh phúc !

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá anh

Scroll to Top