Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: XUÂN TINH KHÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN TINH KHÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN TINH KHÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Đời một thoáng đã bạc phai mái tóc
Bao gió giông suốt dọc kiếp phong trần
Ta mãi đi tìm kiếm một mùa xuân
Đâu là chốn dừng chân bờ hạnh phúc ?

Chảy muôn dặm con sông phải uốn khúc
Kiếp làm người có lúc lắm trái ngang
Chí hùng trai đâu sá lửa thử vàng
Sải bước rộng sẽ băng qua biển lớn.

Dẫu thành bại ta không thể hèn đớn
Phải bỏ buông chẳng gợn nỗi u sầu
Tự nhủ mình nếu có ngã ở đâu
Thì nơi đó ngẩng đầu ta đứng dậy.

Trái ngào ngọt tự tay ta hái lấy
Đón mùa xuân én vẫy phía chân trời
Kìa cánh đào xao xuyến khúc tình khơi
Ngày rộn rã nắng ngời lên mắt biếc.

Nhìn dĩ vãng ta không hề hối tiếc
Cũng đủ rồi gối chiếc với đơn côi
Ngày hôm nay xuân thắm đã đến rồi
Ta cất bước tinh khôi con đường mới.

Nguyễn Hưng 12/02/2019



Bài Thơ: XUÂN BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN BAN MAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Buổi sáng sớm cơn mưa phùn ướt áo
Bao chồi non bỡ ngỡ buổi xuân về
Nỗi nhớ em cứ ùa về khắc khoải
Ngày lại ngày sao mãi cứ lê thê ?

Thế mới biết tình yêu là nhung nhớ
Mỗi phút giây xa cách lại nao lòng
Đã yêu rồi thì đâu cần nguyên cớ
Chỉ biết rằng người đó khiến ta mong.

Một cánh én không làm nên xuân thắm
Thì tình yêu phải cất bước song hành
Yêu là thế cùng nhau nhìn một hướng
Có vun trồng cây lá mới tươi xanh.

Này em hỡi con đường dài phía trước
Nhiều bão giông thử thách đang đón chờ
Đừng toan tính bởi những gì mất được
Cứ đi rồi sẽ trọn vẹn giấc mơ.

Đón ngày mới tiếng chim ca ríu rít
Nắng vừa lên lấp lánh sắc xuân hồng
Anh nhờ gió gửi nụ hôn say đắm
Muốn nói rằng… nhớ em lắm biết không ?

Nguyễn Hưng 12/02/2019

Bài Thơ: XUÂN HẸN HÒ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN HẸN HÒ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN HẸN HÒ
Thơ: Nguyễn Hưng

Em yêu hỡi mùa xuân vừa đến
Gọi môi nồng cạn chén đam mê
Bàn chân quên cả lối về
Vòng tay ôm riết má kề xuyến xao

Đêm khuya vắng xạc xào tiếng gió
Lời yêu thương đã ngỏ cùng ai
Quyện đôi mái tóc ngắn dài
Ngẩn ngơ tiếng sáo thiên thai vọng về

Trao ước hẹn câu thề mãi mãi
Ngàn hoa đăng sáng dải trăng sao
Nụ hôn ôi quá ngọt ngào
Tình ta như thể đã bao tháng ngày

Hồ cuộn sóng lắt lay nỗi nhớ
Kiếp phong trần duyên nợ từ đây
Trái tim anh nguyện tù đày
Thuyền neo bến mộng đường mây tạ từ

Muốn nói hết tâm tư thầm kín
Rằng xuân về đã chín mộng yêu
Hẹn ngày anh bắc cầu kiều
Đường hoa trải lối tiếng tiêu dặt dìu

Em nhớ nhé ấp iu hạnh phúc
Dẫu dòng đời có lúc bão giông
Cùng nhau giữ ánh lửa hồng
Mùa xuân sẽ mãi ấm nồng trong nhau.

Nguyễn Hưng 12/02/2019



Bài Thơ: XUÂN KHÁT KHAO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN KHÁT KHAO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN KHÁT KHAO
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh muốn là cánh én
Bay vút đến trời cao
Mang niềm vui hạnh phúc
Tô thắm những cánh đào.

Anh muốn là tia nắng
Xua giá lạnh mùa đông
Long lanh vào ánh mắt
Ươm đôi má em hồng.

Anh muốn là cơn gió
Nhè nhẹ đến bên em
Ru bình yên giấc ngủ
Giấc mơ thật êm đềm.

Anh muốn là muối mặn
Để em là gừng cay
Một đời ta say đắm
Bên nhau những tháng ngày.

Biết bao điều anh muốn
Vì sao em biết không ?
Chắc bởi tại nỗi nhớ
Từng giây cứ chất chồng.

Tình yêu là thế đấy
Mong nhớ và khát khao
Như xuân tràn nhựa sống
Trên môi hôn ngọt ngào.

Nguyễn Hưng 11/02/2019

Bài Thơ: XUÂN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Ô kìa én liệng trời xanh
Xuân sang ríu rít yến oanh gọi mời
Ai đàn vẳng khúc tình khơi
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi vào hồn.

Mơ màng tôi ước nụ hôn
Mong ngày hò hẹn bồn chồn làm sao
Tình như chén rượu ngọt ngào
Say tôi lạc giấc chiêm bao dại khờ.

Xuân về da diết vần thơ
Vì ai tôi cứ vẩn vơ thế này
Ngoài trời cơn gió khẽ lay
Sắt se nỗi nhớ đoạ đày con tim.

Một đời ngơ ngác cánh chim
Mỏi mòn sương gió đi tìm bóng ai
Tha nhân qua những dặm dài
Mơ ngày bến mộng thiên thai pháo hồng.

Bây giờ chín nhớ mười mong
Ngẩn ngơ tôi giấu trong lòng khát khao
Xuân sang thắm cánh hồng đào
Nhớ em tôi phải làm sao bây giờ?

Nguyễn Hưng 10/02/2019



Bài Thơ: XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ô kìa nắng đã bừng lên ngày mới
Sắc xuân tươi phơi phới khắp phố phường
Bình minh về lấp lánh những giọt sương
Muôn nỗi nhớ vấn vương ngàn cánh thắm.

Em có biết anh nhớ em nhiều lắm ?
Như sóng xô thăm thẳm ở trong lòng
Ngỡ trái tim đã hết những chờ mong
Nhìn cánh én bỗng chòng chành da diết.

Vốn vạn vật không ngoài vòng sinh diệt
Thì ở đời đâu biết buổi hợp tan
Dẫu mùa thu ngàn chiếc lá úa tàn
Rồi xuân tới lại tràn đầy nắng ấm.

Em yêu hỡi… cơn mưa phùn đã thấm
Trong hồn anh như ngấm vị men say
Hãy lại đây thoả khát đôi môi này
Và còn nữa vòng tay ôm quấn riết.

Ôi màu nắng như nồng nàn tha thiết
Khiến xui anh muốn viết vạn lời thơ
Nỗi nhớ em đang khắc khoải từng giờ
Tình yêu đến… ai ngờ đâu em nhỉ ?

Nguyễn Hưng 10/02/2019

Bài Thơ: MỒNG 2 TẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MỒNG 2 TẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Mồng hai Tết vẫn nỗi buồn cô quạnh
Xuân đến rồi sao lạnh giá hồn ta
Ở ngoài kia nắng rực rỡ hiên nhà
Sao vẫn thấy trầm kha cơn buốt giá.

Thời gian cuốn một đời người vội vã
Tạo xoay vần lã chã những giọt ngâu
Bao mùa xuân chiếc lá chẳng xanh màu
Đời lữ thứ tìm đâu là bến đỗ ?

Vẫn ao ước một ngày duyên tao ngộ
Cánh đào phai lại đỏ thắm vào hồn
Nỗi hận sầu một thuở mãi vùi chôn
Xuân nở thắm nụ hôn trên mắt nhớ.

Này ta hỡi xin hãy đừng cắc cớ
Vốn ở đời tan vỡ có là sao
Ngạo nỗi đau hãy nuốt giọt lệ trào
Vọng cánh én bay cao ngày xuân mới.

Trái sẽ ngọt khi dày công vun xới
Hãy đứng lên tay với đến ngày mai
Đường thênh thang phía trước vẫn còn dài
Sẽ có một bờ vai cùng sánh bước.

Phải như thế ta nhìn về phía trước
Bận lòng chi mất được kiếp vô thường
Xuân đang về ngập tràn những sắc hương
Bao khát vọng chợt dường như bừng giấc.

Nguyễn Hưng 06/02/2019

Ảnh : internet



Bài Thơ: LẠI TẾT ĐẾN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẠI TẾT ĐẾN
Thơ: Nguyễn Hưng

Lại Tết đến sao ta buồn đến thế
Vui gì đâu hoang phế buổi đông tàn
Xuân chẳng về trong mắt kẻ ly tan
Ngàn lá rụng ngập tràn trên phố vắng.

Giọt từng giọt hoen môi cà phê đắng
Vây quanh ta khoảng lặng đến tê lòng
Ước lúc này có được một ai mong
Sẽ ấm áp như vòng tay ôm xiết.

Đã xa rồi một thuở yêu da diết
Chọn cô đơn ta viết vạn thơ sầu
Đời độc hành làm bạn với mùa ngâu
Thì Tết đến chỉ âu là héo hắt.

Sắp cạn ngày cõi hồn thêm se sắt
Cánh đào phai lay lắt rụng bên thềm
Ta bỗng thèm một ngày đến dịu êm
Chẳng có Tết và đêm khuya tròn giấc.

Ngẫm đời người cũng chỉ là gang tấc
Thì tại sao tiếng nấc mãi ôm ghì
Bao hận sầu cứ để gió cuốn đi
Phải buông bỏ để vì ta mà sống.

Nguyễn Hưng 04/02/2019

Bài Thơ: NGÀY BA MƯƠI TẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY BA MƯƠI TẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Hà nội phố ngày ba mươi vắng lạ
Sắc xuân phai lả tả những cánh đào
Giấc mộng hồng đã biệt ở nơi nao
Để một kẻ nghẹn ngào bờ môi đắng.

Nhìn Tết đến sao lòng ta im ắng
Nỗi cô đơn nhuộm trắng những con đường
Xuân buồn gì mà nhạt sắc phai hương
Lả cánh én miên trường ôi hiu hắt.

Màu nắng sớm vừa bừng đã vội tắt
Phố hoang liêu gằn gặt tiếng gió gào
Ta về đâu giữa muôn ngả chênh chao
Khi lệ ứa chực trào trên khoé mắt.

Ngồi ngẫm lại ta nhận về quá đắt
Tháng năm dài chỉ rặt những niềm đau
Mỗi xuân sang quay quắt nỗi cơ cầu
Mong gì Tết đem âu sầu gõ cửa.

Cuộc nhân thế đã qua đi một nửa
Ta còn gì ở giữa đống tàn tro
Biết ngày mai có ai chung chuyến đò
Để cùng ta âu lo trong hạnh phúc.

Nguyễn Hưng 04/02/2019



Bài Thơ: MỖI SỚM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MỖI SỚM
Thơ: Nguyễn Hưng

Mỗi ngày mới sao ta buồn đến lạ
Phố vắng thưa rệu rã tiếng chân người
Bình minh về màu nắng chẳng còn tươi
Gió se sắt nụ cười trên môi héo.

Ta ngơ ngác giữa dòng đời muôn nẻo
Nỗi cô đơn như kéo đến đoạ đày
Cuộc nhân sinh vẫn biết là trả vay
Sao day dứt vẫn gày lên hốc má ?

Từ lâu lắm khi đường chia đôi ngả
Con phố quen như đã hoá mặc trầm
Chỉ mình ta lặng lẽ bước thinh câm
Đếm lá rụng âm thầm bên thềm vắng.

Bao kỷ niệm giờ đây thành cay đắng
Kiệt cùng yêu… tay trắng hỏi vì sao
Giấc mộng tan đâu phải bởi ba đào
Tình là thế ngọt ngào và man trá.

Chẳng muốn trách mùa thu sao rụng lá
Duyên thế thôi thì giã biệt phải đành
Ta ngậm ngùi cuộc tình rách nửa manh
Thương ngày cũ trong hanh hao mỗi sớm.

Nguyễn Hưng 25/12/2018

Ảnh : tác giả

Scroll to Top