Bài Thơ: NÀY YÊU DẤU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NÀY YÊU DẤU
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu một ngày em bất chợt xa anh
Là ngày đó đoạn đành câu duyên phận
Để trong anh giọt lệ sầu ngân ngấn
Và nỗi buồn vô tận mãi không thôi.

Nếu một ngày thu ngàn lá trút rơi
Là ngày đó đất trời như chết lặng
Vũ trụ này chỉ một màu hoang vắng
Anh một mình đêm trắng với cô liêu.

Nếu một ngày em ngừng nói tiếng yêu
Thì em hỡi muôn chiều hoàng hôn khóc
Con đường dài bước chân anh khó nhọc
Trĩu gánh sầu suốt dọc tháng năm trôi.

Chỉ nghĩ thôi mà đã buồn lắm rồi
Xin em nhé bờ môi đừng lạnh lẽo
Và đừng giận đôi khi anh chẳng khéo
Bởi tim này muôn nẻo chỉ mình em.

Vốn cuộc đời có lúc giọt lấm lem
Này yêu dấu hãy xem là thử thách
Để mai này tự mình không thể trách
Rằng ngày xưa chẳng mạnh mẽ một lần.

Đã yêu rồi xin em chớ phân vân
Dù bão tố xoay vần đang phía trước
Ta tìm nhau bao nắng mưa bước ngược
Đâu nản lòng để nước mắt chia ly.

Nguyễn Hưng 22/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Baoo Thoa
Le Baoo Thoa
5 years ago

Nếu 1 ngày anh xa e là thế gian bỗng đẹp nhất…

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Nguyễn Bình Bình
Nguyễn Bình Bình
5 years ago

Đong đầy cảm xúc quá TG ơi
Chúc TG luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Chú lại không khéo với cô nào để bị giận phải hem?

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa tràn đầy cảm xúc.Chúc tg và gđ cuối tuần vui vẻ xum vầy hp nhé.

Bình Minh
Bình Minh
5 years ago

Nguyễn Hưng ? ?

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Thơ hay lắm ạ, chúc TG luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Phong Doxuan
Phong Doxuan
5 years ago

Luôn luôn hot boy

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Khéo dỗ quá tg ui

Triệu Tiến
Triệu Tiến
5 years ago

Hay

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
5 years ago

Thơ rất hay, rất tuyệt vời

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc mừng em

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
5 years ago

Bài thơ yêu dấu hay và lãng mạn quá ! Chúc Hưng buổi chiều an lành hạnh phúc viết tíep những bài thơ hay hơn !!!

Báo Tiếng Chuông
Báo Tiếng Chuông
5 years ago

Hay

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh ạk

Scroll to Top