Thơ MƯA MÙA XUÂN thật hay với cảm xúc ngập tràn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mưa Mùa Xuân đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mưa Mùa Xuân Hay

Thơ viết về những cơn mưa Mùa Xuân với nhiều tâm trạng và cảm xúc; Thơ tình Mưa Mùa Xuân và tình yêu đôi lứa lãng mạn, đong đầy yêu thương;.v.v.

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MƯA XUÂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đêm qua
có khách đến nhà
Hỏi ra mới biết
đó là… mưa Xuân!
Hèn chi
hoa cỏ vui mừng
Khu vườn rộn rã
tỏa bừng sáng nay

Bên thềm
giậu Cúc vàng lay
Cội Mai trổ nụ
cùng say nắng vàng
Bình minh
quá đỗi dịu dàng
Chim chuyền,
bướm lượn
điệu đàng mê say!

Mưa Xuân
còn đọng trên cây
Những tia nắng sớm
vỡ đầy dưới chân
Trong lòng
ta thấy lâng lâng
Mùa Xuân diễm tuyệt
trong ngần
đáng yêu!

Ngày 17. 01. 2019



Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Con đường chiều lất phất hạt mưa bay
Làm xao xuyến cánh mai gầy trước ngõ
Chiếc áo mỏng vàng ươm đùa trong gió
Hương vẫn nồng trên đám cỏ ngây ngô

Mưa dịu dàng hôn nhẹ những mầm nhô
Thêm biếc lộc quên xô bồ đông giá
Khoác lên áo mùa xuân đầy sắc lạ
Ôi ngọt ngào ! Trên cành lá điểm xinh

Mưa thì thầm ! Như thủ thỉ lời anh
Câu thương nhớ đã xuyên mành lắng đọng
Cứ thẩm thấu cho vơi từng lạc lõng
Đâu có buồn chỉ tại sóng hồn thôi .

Mưa ngập ngừng chạm khẽ cả vành môi
Vương ánh mắt rung bồi hồi tim nhỏ
Mơ ước được …em đi về nơi đó
Mình cùng nhau ! Khơi đốm đỏ xuân hồng.

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Mưa bụi nhạt tiễn tôi ngày thơ ấu
Mấy mươi mùa nung nấu nhớ thương quê
Mưa lao xao gợi kỷ niệm tìm về
Hạt lặng thầm ngô nghê trên mái tóc

Xuân phơi phới tiễn em vào giấc mộng
Nét trang đài ngả bóng sạm thời gian
Cơn mưa xuân còn thấm tiếng lỡ làng
Bởi còn đó ngổn ngang bao tâm sự

Mưa ngơ ngẩn ảo mờ chân lữ thứ
Mong manh về vẹn giữ bức tranh xuân
Có chồi non vươn theo ánh mai vầng
Đem ấm áp cho tấm thân già cỗi

Nhớ nao lắm những hạt mưa hờn dỗi
Thoáng nhẹ rơi cho đôi má em ngời
Cơn mưa phùn miền thương nhớ trong tôi
Như hồi tưởng một tình yêu nông nổi…



Bài Thơ: GIỌT MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: GIỌT MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

GIỌT MƯA XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Nhìn từng giọt mưa rơi tí tách
Xuân thì thầm …như thích hay sao ?
Lay lay cành nụ nghênh chào
Long lanh ánh mắt xuyến xao lạ kỳ.

Ngồi quán nhỏ nhâm nhi thưởng thức
Nhạc hòa vang rạo rực tim mình
Mưa chiều từng giọt lung linh
Bỗng dưng thấy nhớ… bóng hình tương tư

Lòng thấp thỏm bây chừ phương đó
Xuân nồng nàn … Em có vui không ?
Tim anh nỗi nhớ chất chồng
Giọt mưa quyện rối tơ lòng bâng khuâng

Cà phê vắng tần ngần mưa đổ
Mặt nước hồ loang lổ hình dung
Bóng tôi lặng lẽ xuân hồng
Âm trầm tiếng nhạc mênh mông nỗi niềm.

Bài Thơ: MƯA MÙA XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MƯA MÙA XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MƯA MÙA XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xuân mới về nàng Đông bỏ đi đâu
Mưa rơi rớt giọt sầu trên lối nhỏ
Kỷ niệm cũ còn vẹn nguyên nơi đó
Bao năm rồi anh có nhớ về em

Bước bâng khuâng nhặt chiếc lá bên thềm
Nghe gió hát đám cỏ mềm tỉnh giấc
Đêm yên tĩnh không gian như trầm mặc
Ánh đèn vàng giăng mắc nhẹ màn sương

Mưa mùa xuân ai trải khắp nẻo đường
Từng giọt nhớ còn vương vào ký ức
Nghe nhịp thở trái tim yêu rạo rực
Khúc nhạc tình thổn thức nỗi niềm riêng.

Scroll to Top