Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGẠO THI NHÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Mãi độc bước trên con đường năm tháng
Đời thi nhân đâu rạng ánh mai hồng
Ta lạc loài giữa tấp nập phố đông
Vai trĩu nặng gánh gồng miền ký ức.

Tim vẫn nhói từng cơn đau rưng rức
Biết bao đêm thao thức đếm canh giờ
Chắt máu đào ta viết vạn vần thơ
Môi đẫm lệ thẫn thờ nghe lá rớt.

Phận lữ thứ tìm đâu người chia sớt ?
Có nhiều khi bất chợt thấy chạnh lòng
Nửa đời người sao mãi cứ long đong
Mỏi cánh én chờ mong ngày xuân thắm.

Ôi một thuở bao dại khờ say đắm
Đã vùi chôn thăm thẳm cuối thu tàn
Giết đời ta chất ngất biển sầu chan
Hồn chìm đắm muôn ngàn cơn sóng thét.

Cũng vì bởi trong trái tim giá rét
Mượn vần thơ ta vét cạn nỗi niềm
Đâu có màng thi sĩ với áo xiêm
Vọng khuê các kìa chiêm bao lắm kẻ.

Chỉ là thế cho lòng mình vơi nhẹ
Có sao đâu khi rẽ lối độc hành
Giữa muôn người tiếng rộn rã vây quanh
Ta vẫn ngạo trên vành môi câm nín.

Nguyễn Hưng 18/02/2019
Ngày Thi nhân Việt nam

Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)
Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)
Bài Thơ: NGẠO THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Nguyễn
Trang Nguyễn
5 years ago

Hay quá anh

Lê Thường
Lê Thường
5 years ago

Thơ hay lắm anh..

DÙ CÓ THẾ NÀO

Tôi một mình bước rảo thú tiêu dao
Vui mà sống tự hào đi hướng vọng
Đâu có phải than oán vì trông ngóng
Gác sang bên chẳng lưu đọng giận trào

Chút mắc mớ từ buổi nao đã nhạt
An ủi mình chỉ chốc lát mà thôi
Để làm sao ước nguyện vẫn lên đồi
Vui hỉ xả cất đôi lời muốn hát

Đời điểm tô từng vạt đẹp trăm chiều
Dâng sóng cả bấy nhiêu niềm cảm xúc
Yêu vẫn đó kệ hoài nghi vần đục
Nhẹ đưa mình sáo trúc thổi cô liêu

Không thay đổi còn nhiều trong dự định
Mắt nhìn xa toan tính tự đáy lòng
Chẳng tranh giành dù phận lẽ long đong
Mà hướng tới chảy xuôi dòng yên tĩnh

Níu niềm mơ giữ thanh tịnh tâm hồn
Đừng than thở vùi chôn buồn chí khí
Chút rung động cũng làm lên tri kỉ
Nghĩa không mờ ức vị khẽ thầm hôn !

18/2/2019 Thường Lê

Trịnh Phương
Trịnh Phương
5 years ago

Anh ra Văn Miếu mà không rủ em đi theo với….

Hoang Viet Anh
Hoang Viet Anh
5 years ago

Hay quá tg ơi

Thanh Thảo Tran
Thanh Thảo Tran
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hình rất phong độ anh à ☕

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay quá.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Dám đốc điệu quớ

Dã Quỳ
Dã Quỳ
5 years ago

Ứ cho e đi ké với, xấu

Báo Tiếng Chuông
Báo Tiếng Chuông
5 years ago

Hay

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay anh

Nguyễn Cúc
Nguyễn Cúc
5 years ago

Về Thanh dự ngày thơ đê anh

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Gúm quá, chú bán than.

Bùi Thị Thúy Lan
Bùi Thị Thúy Lan
5 years ago

Thơ hay và zai đẹp!

Duc Quang
Duc Quang
5 years ago

Kkkk đẹp

Le Ngoc Lan
Le Ngoc Lan
5 years ago

Thơ hay nhiều ts quá NT ơi!

Nguyễn Bình Bình
Nguyễn Bình Bình
5 years ago

Sao lại buồn vậy Thi Sỹ ơi
Chúc TG luôn vui vẻ.và hạnh phúc nha

Đoàn Hân
Đoàn Hân
5 years ago

Đập troai thơ hay bác ợ… Nguyễn HưngHưng!

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
5 years ago

hay qua ́ nguyễn hưng ơi chúc mừng

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

E thấy a ngày càng phong độ

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Thảo Kim Bùi
Thảo Kim Bùi
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ!

Nguyen Hao
Nguyen Hao
5 years ago

Bài thơ hay Em à

Hạnh Bích
Hạnh Bích
5 years ago

THI NHÂN hỡi . .” Ơ kìa ” đâu rồi

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Tuyệt vời anh nè

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá tg

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay quá anh anh.Em chúc mừng anh luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Rất hay

Scroll to Top