Tác giả Mami Vam

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mami Vam đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com – “Hội Những Người Yêu Thơ & Thích Làm Thơ”

Bài Thơ: CÓ HAY KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÓ HAY KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

CÓ HAY KHÔNG?
Thơ: Mami Vam

Có hay không một lần ta nhìn lại
Vết chai sần… mái tóc đã điểm sương
Những âu lo thao thức suốt đêm trường
Giọt mồ hôi từng chịu thương chịu khó?

Có hay không trong một lần nào đó
Bỏ thời gian suy nghĩ đến mẹ cha
Quan tâm hơn khi sức yếu tuổi già
Sợ đến lúc Người đi xa …xa mãi ?

Có hay không phút giây nào nhớ lại
Nhớ cái ngày ta tập nói, tập đi
Không ai cho cha mẹ một thứ gì
Vui hạnh phúc không có gì sánh được?

Nhớ hay không Người đã từng xuôi ngược
Lo hành trang ta vững bước vào đời
Biết bao lần nước mắt mẹ, cha rơi
Vẫn chấp nhận đổi nụ cười con trẻ!

Có hay không một lần ôm cha mẹ
Lau giọt buồn nơi khóe mắt rưng rưng…!!!

14/04/2017
__Mami Vam__

P/s: Ảnh Internet



Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Mami Vam)

CHƠI VƠI
Thơ: Mami Vam

Ngồi lặng nhìn chiếc lá hững hờ rơi
Trong tâm trạng rối bời bao biến cố
Gượng chấp nhận hòa mình cùng cảnh ngộ
Đời vô tình ban tặng những đắng cay.

Ngồi thả hồn theo những áng mây bay
Cảm nhận lệ lăn dài nơi khóe mắt
Cứ chốc chốc cắn môi mình thật chặt
Mắt vô hồn…đau…đau quá Tôi ơi!

Ngồi lặng nhìn giọt nắng cuối chiều rơi
Sự chơi vơi khiến lòng mình thêm chạnh
Sau tất cả…đó chỉ là “hoàn cảnh”
Mảnh tình buồn đành khép lại mà thôi!

Ngồi lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi
Khó nguôi ngoai nỗi đau buồn thực tại
Dòng sông kia cứ êm đềm xuôi chảy
Còn dòng đời cứ mãi chịu long đong…!!!

13/04/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: PHÚT CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: PHÚT CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

PHÚT CUỐI
Thơ: Mami Vam

Xin một phút để cho lòng yên tịnh
Quên âu lo toan tính chuyện trong đời
Xin một lần nước mắt được ngừng rơi
Xin hãy nhận nơi tôi lời xin lỗi !

Xin cho phép được một lần nói dối
Nói dối lòng người vẫn ở cạnh bên
Nói dối lòng sẽ không nhắc đến tên
Thật sự quên… dẫu trong tôi luôn nhớ!

Xin cho tôi được một lần gặp gỡ
Ở trong mơ gọi tiếng vợ tiếng chồng
Khi đêm về xin được nhớ được mong
Dù biết chắc người sẽ không về lại…

Xin buông bỏ đừng nặng lòng khắc khoải
Đừng buồn đau để mãi chịu tổn thương
Xin cho tôi một sức mạnh phi thường
Gom yêu thương chôn tận miền kí ức !

07/04/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: HỤT HẪNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HỤT HẪNG (Tác giả: Mami Vam)

HỤT HẪNG
Thơ: Mami Vam

Em sẽ khép cửa trái tim
Để giữ lại những phút giây êm đềm ngày tháng ấy
Hạnh phúc giản đơn sao ngọt ngào đến vậy
Sợ một ngày khoảnh khắc ấy rời xa

Em sẽ ôm giữ giấc mơ hoa
Chỉ có trong mơ em với anh mới chính là hai nửa
Chỉ có trong mơ ta mới vẹn tròn lời hứa
Cả cuộc đời mình sống tựa vào nhau

Em sẽ chôn chặt khổ đau
Chôn cả tình anh sâu thật sâu vào lồng ngực
Chôn những buồn vui ở tận miền kí ức
Những thổn thức mong chờ…xin gửi nó vào đêm !

03/04/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: KHÚC TỰ TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: KHÚC TỰ TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

KHÚC TỰ TÌNH
Thơ: Mami Vam

Đây là lúc lòng mình cô đơn nhất
Nhắc nhớ nhiều những vất vả tháng năm
Một cuộc đời nhiều cung bậc thăng trầm
Một tình yêu luôn âm thầm thương nhớ !

Đây là lúc lòng ngập tràn lo sợ
Sợ buộc quên những thứ chẳng thể quên
Sợ nghe ai nhắc gọi một cái tên
Đã có lúc hứa kề bên mãi mãi !

Đây là lúc thấy lòng buồn tê tái
Phải xót xa, phải thương nhớ hằng đêm
Phải ưu tư trĩu nặng những nỗi niềm
Phải trăn trở nghe tim mình rĩ máu !

Đây là lúc ta buộc lòng giả tạo
Gượng gạo cười nói mình ổn không sao
Gượng phô trương tình cảm thắm dạt dào
Gượng hạnh phúc khi lòng đau…đau lắm!

26/03/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: CON GÁI YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON GÁI YÊU ! (Tác giả: Mami Vam)

CON GÁI YÊU !
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày…
mẹ không còn vương vấn chuyện thế gian
Hãy mạnh mẽ lên con gái ngoan của mẹ
Khó có thể hồn nhiên nói cười vui vẻ
Con cũng đừng quá buồn ôm lặng lẽ nhớ mong.

Nếu một ngày mẹ về chốn hư không
Hãy phấn chấn lên đừng nát lòng bi lụy
Đừng buông bỏ niềm tin xa rời ý chí
Vì mẹ ở nơi nào cũng luôn dõi theo con!

Nếu một ngày mẹ thật sự không còn
Tất cả mọi thứ chỉ mình con lo liệu
Nên rộng lượng vị tha trước người nghèo kẻ yếu
Đừng nông nỗi dại khờ rồi chịu thiệt vào thân.

Ngày đi xa… đối với mẹ rất gần
Chăm sóc nâng niu dỗ dành con không được nữa
Nghĩ đến đây lòng mẹ như ai cào ai cứa
Hứa với mẹ một điều: phải sống tốt nghen con!

21/03/2017
__Mami Vam__

P/s: Trải lòng cùng một người mẹ.

Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ EM (Tác giả: Mami Vam)

HẬU GIANG QUÊ EM
Thơ: Mami Vam

Mời anh về lại đất Hậu Giang
Có nước xanh trong lúa chín vàng
Có dòng kênh xáng con đò nhỏ
Điệu lý câu hò thật chứa chan.

Về lại quê em lúc xuân sang
Trên cành đua nở cánh mai vàng
Quyện vào trong gió hương của Tết
Xuân đã mang về phúc thịnh an.

Anh đến quê em sẽ ngỡ ngàng
Tháng ngày đổi mới rất khang trang
Bóng chiều trải khắp con sông Hậu
Lung linh đáy nước ánh trăng vàng.

Con gái quê em rất dịu dàng
Đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang
Vui vẻ, chân tình đầy hiếu khách
Tình yêu tuổi trẻ mãi dâng tràn.

__ MamiVam__



Bài Thơ: GIÁNG SINH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIÁNG SINH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

GIÁNG SINH BUỒN
Thơ: Mami Vam

Dòng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi
Chúa chẳng thương cho đôi mình được tròn duyên hương lửa
Ôm ấp nhớ thương, luôn vẹn gìn lời hứa
Em ở nơi này mỗi bữa đợi… nhớ….mong !

Trời bây giờ đang vào độ tiết Đông
Anh nhớ đắp thêm chăn khi đêm về lạnh giá
Đừng lo lắng bâng khuâng, đừng nghĩ suy gì cả
Lời hứa ngày nào em nhớ mãi chẳng quên.

Giáng sinh năm này anh không ở cạnh bên
Thiếu giọng nói dịu êm, thiếu luôn vòng tay ấm
Ánh mắt thân thương, nụ cười hiền in đậm
Họ hạnh phúc vui cười – em lệ đẫm hoen mi !

Đối diện với cô đơn em lại ước gì?
Được tay trong tay cùng anh đi dự lễ
Vòng xoáy cuộc đời ngoài kia có thế nào mặc kệ
Dù chỉ một ngày…mình đừng để lạc mất nhau !

24/12/2016
__MamiVam_

Bài Thơ: EM RẤT SỢ… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM RẤT SỢ... (Tác giả: Mami Vam)

EM RẤT SỢ…
Thơ: Mami Vam

Em rất sợ một ngày quên giọng nói
Quên tiếng cười quên những mẫu chuyện vui
Đọng trong tim bao chua xót ngậm ngùi
Bởi khoảng cách dường như xa tầm với.

Em rất sợ những tháng ngày chờ đợi
Đêm đêm về đối diện với cô liêu
Sợ nhớ thương… em sợ nhất một điều
Sợ tiếng yêu(!!!) sẽ không còn nghe nữa.

Em rất sợ không vẹn tròn lời hứa
“Có một ngày hai đứa ở bên nhau”
Không được nghe giọng nói ấm ngọt ngào
Sợ đau khổ mãi hằn trong tim nhỏ.

Em rất sợ mỗi khi nhìn ai đó
Có nụ cười giọng nói thật giống anh
Luôn quan tâm lo lắng rất chân thành
Em sẽ khóc, em sẽ đau…vì nhớ!

20/12/2016
__MamiVam__



Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI ANH !
Thơ: Mami Vam

Hôn lễ rộn ràng em đi cạnh người ta
Bước lên xe hoa lòng nghẹn ngào rơi lệ
Muốn gọi anh ơi nhưng rồi không thể
Ước chi giờ chú rể chính là anh!

Họ vui say chìm trong giấc mộng lành
Chỉ riêng em thức tàn canh vì nhớ
Nước mắt rơi lòng ngậm ngùi trăn trở
Nghĩ chắc giờ anh đang nhớ về em!

Ngày qua ngày nỗi nhớ cứ đầy thêm
Bao kỉ niệm bỗng nhiên bừng sống dậy
Em nhớ anh! nhớ tháng ngày xưa ấy
Nhớ buổi hẹn hò khi hoa cải trổ bông.

Rồi giờ đây hoa cải đã lên ngồng
Người năm cũ không thể nào về lại
Em nhớ anh ôm nỗi buồn tê tái
Khắc khoải thương chờ……
……………………………………….đành bỏ lỡ một mùa yêu !

__MamiVam__

Scroll to Top