Bài Thơ: GIÁNG SINH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIÁNG SINH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

GIÁNG SINH BUỒN
Thơ: Mami Vam

Dòng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi
Chúa chẳng thương cho đôi mình được tròn duyên hương lửa
Ôm ấp nhớ thương, luôn vẹn gìn lời hứa
Em ở nơi này mỗi bữa đợi… nhớ….mong !

Trời bây giờ đang vào độ tiết Đông
Anh nhớ đắp thêm chăn khi đêm về lạnh giá
Đừng lo lắng bâng khuâng, đừng nghĩ suy gì cả
Lời hứa ngày nào em nhớ mãi chẳng quên.

Giáng sinh năm này anh không ở cạnh bên
Thiếu giọng nói dịu êm, thiếu luôn vòng tay ấm
Ánh mắt thân thương, nụ cười hiền in đậm
Họ hạnh phúc vui cười – em lệ đẫm hoen mi !

Đối diện với cô đơn em lại ước gì?
Được tay trong tay cùng anh đi dự lễ
Vòng xoáy cuộc đời ngoài kia có thế nào mặc kệ
Dù chỉ một ngày…mình đừng để lạc mất nhau !

24/12/2016
__MamiVam_

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Dân
Huỳnh Dân
7 years ago

Thơ hay quá !

Phan VO Thi
Phan VO Thi
7 years ago

Em chúc chị Giáng Sinh vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc chị nhé…..!

Thu Hương
Thu Hương
7 years ago

Giáng sinh an lành Hạnh phúc nha Mami Vam

Congtu Banggia
Congtu Banggia
7 years ago

Chúc em Giáng sinh an lành

Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
7 years ago

Giáng sinh vui vẻ

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Buồn nhưng hay em ạ

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Giáng sinh vui vẻ an lành em nhé

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
7 years ago

Chuc em giang sinh vui ve an lanh am ap yeu thuong va dong day hanh phuc

Mami Vam
Mami Vam
7 years ago

MamiVam vui lắm. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều ạ.

Scroll to Top