Thơ Nhớ Người Yêu Cũ với những kỷ niệm xưa (tuyển tập)

Tuyển tập thơ nhớ người yêu cũ với tâm trạng buồn bã, hoài niệm về những kỷ niệm xưa mà đôi lứa đã dành cho nhau.

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Mami Vam

Có bao giờ người nghĩ đến tôi không
Có ngóng trông khi chiều về nhạt nắng
Có nhớ tôi lúc đêm buồn tĩnh lặng
Có chạnh lòng trống vắng đến chênh chao?

Có bao giờ người cảm thấy xót đau
Nhớ kỉ niệm ngọt ngào ta từng có
Cất vào tim hay vô tình buông bỏ
Tự nhủ lòng kỉ niệm khó thể quên

Có bao giờ người nhắc đến cái tên
Đã từ lâu quên một lần nhắc gọi
Có còn nhớ đến nụ cười giọng nói
Đã một thời ta trao đổi cùng nhau

Có nghĩ rằng lúc nào đó gặp nhau
Vui chào hỏi hay ngỡ ngàng xa lạ
Nắm lấy tay “anh nhớ em nhiều quá”
Hay cúi đầu buồn bã bước chân đi…

Không biết giờ người nơi đó nghĩ gì ???

08/09/2020
__MamiVam__



Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU
Thơ: Tùng Trần

Có một người mà tôi đã rất yêu
Bước ra đi từ buổi chiều dạo ấy
Bởi trái ngang do dòng đời đưa đẩy
Nên chia lìa lòng mới thấy quặn đau

Biết bây giờ người cuộc sống ra sao
Có bình yên ngọt ngào và hạnh phúc
Hay giống tôi cũng suy tư trằn trọc
Khoé mắt sầu không khóc lệ vẫn rơi

Có một người từng thề hẹn cùng tôi
Lời sắc son dẫu non dời biển cạn
Như bầu trời mãi liền đôi én nhạn
Chẳng thay lòng đời dẫu lắm gian nan

Có đâu ngờ không một chút dối gian
Nhưng trời cao đem bẽ bàng kéo tới
Cuộc tình tôi bay theo làn gió thổi
Mộng tan tành nghe đau nhói com tim

Có một người đã câm nín lặng im
Khép cửa lòng chẳng mở thêm lần nữa
Vì không muốn giọt lệ mình đọng ứa
Rồi chảy dài giữa đêm vắng đìu hiu

Có một người mà tôi đã rất yêu.

12/08/2017

Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI ANH !
Thơ: Mami Vam

Hôn lễ rộn ràng em đi cạnh người ta
Bước lên xe hoa lòng nghẹn ngào rơi lệ
Muốn gọi anh ơi nhưng rồi không thể
Ước chi giờ chú rể chính là anh!

Họ vui say chìm trong giấc mộng lành
Chỉ riêng em thức tàn canh vì nhớ
Nước mắt rơi lòng ngậm ngùi trăn trở
Nghĩ chắc giờ anh đang nhớ về em!

Ngày qua ngày nỗi nhớ cứ đầy thêm
Bao kỉ niệm bỗng nhiên bừng sống dậy
Em nhớ anh! nhớ tháng ngày xưa ấy
Nhớ buổi hẹn hò khi hoa cải trổ bông.

Rồi giờ đây hoa cải đã lên ngồng
Người năm cũ không thể nào về lại
Em nhớ anh ôm nỗi buồn tê tái
Khắc khoải thương chờ……
……………………………………….đành bỏ lỡ một mùa yêu !

__MamiVam__



Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG TÔI (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NHỚ TRONG TÔI
Thơ: Mami Vam

Bước lang lang trong cái lạnh chiều mưa
Cố tìm lại kỉ niệm vừa đánh mất
Lời hứa hẹn nghe tưởng chừng ướp mật
Đẹp biết bao sự thật…ấy vậy mà….!

Tôi trở về nơi hò hẹn ngày qua
Hình bóng cũ không xóa nhòa tâm khảm
Vòng tay ôm cùng nụ hôn khẽ chạm
Cắn chặt môi chẳng dám thốt nên lời.

Tôi nghẹn ngào với chiếc bóng chơi vơi
Tự an ủi: cố lên tôi ơi đừng khóc
Ngồi đối diện với màn đêm đơn độc
Có khóc đâu…nước mắt tự dâng trào!

Ở trong lòng chẳng ai đánh mà đau
Tim nhói buốt như ai cào ai cứa
Dù biết chắc người không về đây nữa
Vậy mà tôi vẫn hứa mãi đợi chờ…!!!

02/10/2016
__Mami Vam__

Scroll to Top