Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI ANH !
Thơ: Mami Vam

Hôn lễ rộn ràng em đi cạnh người ta
Bước lên xe hoa lòng nghẹn ngào rơi lệ
Muốn gọi anh ơi nhưng rồi không thể
Ước chi giờ chú rể chính là anh!

Họ vui say chìm trong giấc mộng lành
Chỉ riêng em thức tàn canh vì nhớ
Nước mắt rơi lòng ngậm ngùi trăn trở
Nghĩ chắc giờ anh đang nhớ về em!

Ngày qua ngày nỗi nhớ cứ đầy thêm
Bao kỉ niệm bỗng nhiên bừng sống dậy
Em nhớ anh! nhớ tháng ngày xưa ấy
Nhớ buổi hẹn hò khi hoa cải trổ bông.

Rồi giờ đây hoa cải đã lên ngồng
Người năm cũ không thể nào về lại
Em nhớ anh ôm nỗi buồn tê tái
Khắc khoải thương chờ……
……………………………………….đành bỏ lỡ một mùa yêu !

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luu Hien
Luu Hien
7 years ago

Thơ hay

Lê Chí Nhân
Lê Chí Nhân
7 years ago

Có chút âm hưởng của bài Vuờn Xưa(Tế Hanh)? Bài của bạn cũng rất hay!

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Để em đây ôm nỗi buồn hoang hoải…
Khắc khoải đợi chờ…đành bỏ lỡ ngàn thu…
Ngồi khóc huhu…!!!
Nín đi em nhé…mặc kệ đời ta cứ vui tươi…cười thỏa thích…!

Nhã Tuệ
Nhã Tuệ
7 years ago

Em gái khỏe k. Chị nt k thấy em tl

Đỗ Văn Phú
Đỗ Văn Phú
7 years ago

Đã đăng bài thơ : Em tôi , Trên Tri Ân . mời em xem

Kevin Le
Kevin Le
7 years ago

Hay ghe! Tuong tuong ma viet nhu that. Tai hoa!

Đạt Tiến Nguyễn
Đạt Tiến Nguyễn
7 years ago

Hay quá, mình cũng bỏ lỡ 1 mùa

Thành Công Bùi
Thành Công Bùi
7 years ago

Hôn lễ rộn ràng em về với người ta
Bước lên xe hoa sao nghẹn ngào rơi lệ
Khóc chi em cuộc đời là như thế
Ước muốn nhiều có thay đổi được đâu

Cười đi em sao em cứ âu sầu
Tình đã tan còn gì mà nhung nhớ
Hết hôm nay ngày mai em làm vợ
Nhớ em nhiều cũng có được gì đâu

Ngày qua ngày anh thấy em âu sầu
Thương thương lắm tình anh như sống dậy
Muốn ôm em! Như cái ngày xưa ấy
Mùa nắng vàng hoa cải kín dòng sông

Rồi lặng người giờ cải đã lên ngồng
Em theo chồng không bao giờ về lại
Mối tình xưa đã trôi qua mãi mãi
Anh lại muộn phiền
…………………….Cải úa cả trời đông
Bùi Thành Công Cô gái của tôi lấy chồng vào 21/12 lâu rồi. Mùa đông rồi cải cũng úa hết. Tức cảnh mà sinh tình. Mình viết 1 lần không chỉnh sửa có gì bạn thông cảm nhé

Thành Công Bùi
Thành Công Bùi
7 years ago

cô gái ấy viết bài này. Có lẽ mình sẽ mặc tất cả lao đến . Nhưng ngày ấy mình trẻ quá

Scroll to Top