Bài Thơ: HỤT HẪNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HỤT HẪNG (Tác giả: Mami Vam)

HỤT HẪNG
Thơ: Mami Vam

Em sẽ khép cửa trái tim
Để giữ lại những phút giây êm đềm ngày tháng ấy
Hạnh phúc giản đơn sao ngọt ngào đến vậy
Sợ một ngày khoảnh khắc ấy rời xa

Em sẽ ôm giữ giấc mơ hoa
Chỉ có trong mơ em với anh mới chính là hai nửa
Chỉ có trong mơ ta mới vẹn tròn lời hứa
Cả cuộc đời mình sống tựa vào nhau

Em sẽ chôn chặt khổ đau
Chôn cả tình anh sâu thật sâu vào lồng ngực
Chôn những buồn vui ở tận miền kí ức
Những thổn thức mong chờ…xin gửi nó vào đêm !

03/04/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay hình đẹp e!

Hai Le
Hai Le
6 years ago

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi làm mi em đổ lệ
Vì hẹn thề anh nỡ cắt làm đôi
Để bây giờ anh sống với đơn côi
Đêm và ngày chỉ biết ngồi tự trách.

Anh và em hai phương trời xa cách
Vạch đôi đường chả chung đụng lối đi
Chén rượu nồng anh nhấp cả sầu bi
Để chôn đi một mối tình dang dở.

Xin lỗi em vì anh vẫn còn nhớ
Đêm ngủ rồi não hưng phấn đi mơ
Xin lỗi em từ trước đến bây giờ
Vẫn yêu em nhưng giả vờ không có.

Có nhiều chuyện anh giấu không dám tỏ
Con trai mà anh biết ngỏ làm sao
Để giờ đây anh với em: trăng – sao
Cùng thế giới nhưng nào đâu gặp được.

Muôn trùng nhớ nhiệm muôn màu nguyện ước
Nhưng cuối cùng anh chọn bước đơn côi
Anh xin lỗi vì những chuyện đã rồi
Anh đồ tồi…
mong sao em hạnh phúc.

Thu Hương
Thu Hương
6 years ago

Thơ hay lắm Mami Vam

Dung Chu
Dung Chu
6 years ago

Đây không phải là em mà chỉ là thơ thôi, đúng không?

Lê Phươnganh
Lê Phươnganh
6 years ago

Tuyệt vời em iu

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
6 years ago

Mệt với phụ nữ lắm. Hihi…

“Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội quay về…”

Vu Tien
Vu Tien
6 years ago

Bùi ngùi quá

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay lắm lắm cô bé Vam

Đại Phong
Đại Phong
6 years ago

Hay em!

Scroll to Top