Tác giả Mami Vam

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mami Vam đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com – “Hội Những Người Yêu Thơ & Thích Làm Thơ”

Bài Thơ: VỀ ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VỀ ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

VỀ ĐI ANH
Thơ: Mami Vam

Đừng ngại ngần hãy về lại đi anh
Thiếu vắng anh nhà trở nên quạnh quẽ
Khi đêm xuống con cứ hoài hỏi mẹ
Cha của con bao lâu nữa sẽ về?

Kể từ ngày anh vội vã rời quê
Cũng là lúc lời thề xưa rũ bỏ
Ngày anh đi cái thai còn rất nhỏ
Vì thương con sao nỡ bỏ cho đành!

Đừng ngại ngần hãy về lại đi anh
Sửa bức tranh gia đình dần tan vỡ
Điểm tô thêm những sắc màu thương nhớ
Đã từ lâu lỡ bôi đậm gam buồn.

Cám dỗ sài thành một lần hãy bỏ buông
Đừng mãi khoác vai tuồng không đất diễn
Nghĩa đã nhạt sao cứ hoài lưu luyến
Hãy yên tâm còn một chốn quay về…

Có một người vẫn luôn đợi ở quê !

21/05/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những thương chờ…



Bài Thơ: ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC (Tác giả: Mami Vam)

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC
Thơ: Mami Vam

Hòa khí thế ngày sinh nhật Bác
Khắp nơi nơi trống nhạc tưng bừng
Ngập ngùi nước mắt rưng rưng
Thương người lãnh tụ đã từng dày công.

Để có được non sông thống nhất
Bác kính yêu tất bật bao ngày…
Chịu nhiều gian khổ đắng cay…
Mồ hôi nước mắt đổi ngày bình yên.

Ánh mắt Bác dịu hiền trong sáng
Đôi môi Người tỏa rạng nụ cười
Người dân ở khắp mọi nơi
Công ơn của Bác đời đời không quên.

Bác không thể kề bên cạnh nữa
Chúng con đây xin hứa cùng Người
Dựng xây đất nước đẹp tươi
Ấm no hạnh phúc rạng ngời niềm vui

19/05/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG
Thơ: Mami Vam

Ai đã từng được một lần làm mẹ
Mới hiểu được niềm vui khi đứa trẻ chào đời
Mới cảm nhận được hạnh phúc nghe con gọi “mẹ ơi”
Mới trân trọng thứ quý nhất mà cuộc đời ban tặng.

Ai còn Mẹ đó là điều may mắn
Được đợi mong khi đêm vắng chưa về…
Được ngợi khen dù người khác trách, chê…
Được an ủi, được cận kề chia khó nhọc…

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Hiểu và thương bao khó nhọc nặng mang
Hiểu và đau những giọt lệ tuôn tràn
Hiểu thông cảm lỗi lầm đang mắc phải…

Ai còn mẹ trọng phút giây còn lại
Sẽ có một ngày Người vĩnh viễn rời xa
Sẽ có một ngày ta nức nở vỡ òa
Sẽ nuối tiếc khôn nguôi… luôn khổ đau vì nhớ !

14/05/2017
__Mami Vam__

P/s; Viết cho những ai còn Mẹ.



Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

HẬU GIANG QUÊ TÔI
Thơ: Mami Vam

Tháng năm về nghe gió hát lao xao
Trên cành cao khẽ khàng đôi chim hót
Ong bướm lượn đang kiếm tìm mật ngọt
Nắng vươn mình tan những giọt sương đêm

Nhánh sông quê xuôi dòng chảy êm đềm
Lục Bình trôi càng tăng thêm vẻ đẹp
Những mái chèo cứ đều đều khua nhịp
Đẹp trong ngần với cảnh sắc làng quê

Ai đi xa một lần hãy trở về
Bạn bè tới thăm quê tôi một chuyến
Không rừng núi, không mênh mông sóng biển
Đồng lúa vàng luôn thẳng cánh cò bay…

Đến một lần sẽ cảm thấy đắm say
Thấy ngây ngất với hương tình của đất
Nét dung dị những tấm lòng rất thật
Đẹp tuyệt vời về Người, đất Hậu Giang.

__MamiVam_

Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Mami Vam

” Có làm thì mới có ăn”
Lời Mẹ dặn bản thân tôi luôn ghi nhớ
Gian khổ khó khăn không có gì đáng sợ
Sợ nhất là vì tiền mình bán rẻ lương tâm.

Cuộc đời tôi nhiều cung bậc thăng trầm
Đã cùng Mẹ qua những tháng năm gánh gồng vất vả
Bươn trải khắp nơi sống với người xa kẻ lạ
Tôi hiểu giá trị đồng tiền qua những vết sần chai…

Để con mình có được hạnh phúc tương lai
Biết bao giọt nước mắt, mồ hôi của Mẹ ngày nối ngày rơi đổ
Tôi rất hiểu cảm thông những người cùng cảnh ngộ
Từ bác phụ hồ cho đến chị gánh hàng rong

Ngày nắng đêm sương lam lũ với ruộng đồng
Cực khổ long đong chẳng ngại chi mưa dầm gió bão
Lao động với họ không chỉ vì bản thân, vì chén cơm manh áo
Mà vì còn lắm nghĩa tình và cả đức hy sinh…

01/05/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Mami Vam)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Mami Vam

Mấy mươi năm lặng yên rồi tiếng súng
Ngày từng ngày xây dựng đẹp quê hương
Từ nông thôn đến thành thị phố phường
Đoàn kết tốt noi theo gương của Bác.

Đất nước ta ngày từng ngày đổi khác
Giàu đẹp hơn với biển bạc rừng vàng
Trong lòng dân luôn phấn khởi hân hoan
Đã có Đảng thắp lên niềm tin sống.

Đảng cho ta niềm tin yêu khát vọng
Sống ấm no hạnh phúc ở tương lai
Hướng bước đi cho tuổi trẻ ngày mai
Ngẩng cao đầu chặng đường dài phía trước.

Rất tự hào dân tộc mình có được
Chí kiên cường không lùi trước ngoại xâm
Đất nước ta lịch sử bốn ngàn năm
Người dựng nước người có công giữ nước.

30/04/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: BI KỊCH CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BI KỊCH CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

BI KỊCH CUỘC ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Phiên tòa vừa kết thúc
“Đã chính thức ly hôn
Nghe quặn thắt tâm hồn
Một nỗi đau khôn tả…

Trở thành người xa lạ
Không giống buổi đầu tiên
Ánh mắt nụ cười hiền
Giờ đây xa xôi quá…

Một thời là tất cả
Một thời là yêu thương
Chỉ mới nữa chặn đường
Sai lầm ta lạc lối…

Nợ người lời xin lỗi
Bởi nói chẳng tròn câu
Vội quay mặt cuối đầu
Nghe môi mình chát mặn…

————–

Thời gian không bôi xóa
Nhắc nhớ từng đêm trường
Đánh rơi rồi đâu đó…
Ngần ấy những yêu thương!

30/04/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những nỗi buồn!



Bài Thơ: GIÁ NHƯ…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIÁ NHƯ...! (Tác giả: Mami Vam)

GIÁ NHƯ…!
Thơ: Mami Vam

Giá một lần được đi đó đi đây
Để quên hết những tháng ngày gian khó
Áp lực sống được chính mình buông bỏ
Nghe giản đơn mà khó đến nhường nào…

Giá một lần trút cạn hết buồn đau
Được cảm nhận niềm ngọt ngào hạnh phúc
Bước ra khỏi dòng đời luôn bến đục
Mạnh mẽ lên kết thúc chuyện tình buồn…

Giá một lần được đi dưới hoàng hôn
Hồn thanh thản nở nụ cười tỏa nắng
Người chợt đến sẻ chia cùng gánh nặng
Nhẹ lấp đầy trống vắng ở trong tim… !!!

27/04/2017
__Mami Vam__

Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

YÊU ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Ta cứ ngỡ đời vô tình đen bạc
Lắm bất công đầy hiểm ác khôn lường
Có nhiều việc khiến ta suy nghĩ khác
Cạnh bên mình còn nhiều lắm yêu thương.

Ta cứ ngỡ chân đi không đến đích
Bởi đường đời nhiều sỏi đá gập ghềnh
Có những người không phải là ruột thịt
Rộng vòng tay nâng vững bước đi lên.

Ta cứ ngỡ xã hội giờ vô cảm
Vì đồng tiền hết tình nghĩa rồi chăng?
Còn nhiều lắm tình yêu thương, đồng cảm
Luôn sẻ chia hoàn cảnh khó nhọc nhằn.

Ta cứ ngỡ nỗi buồn đeo bám mãi
Sẽ khó khăn tìm thấy lại nụ cười
Suy nghĩ đó giờ đây không tồn tại
Ta rất vui và cảm thấy yêu đời…!!!

24/04/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: CHỊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHỊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

CHỊ TÔI
Thơ: Mami Vam

Sống cùng anh hai mươi năm có lẻ…
Những tháng ngày thật vui vẻ ấm êm
Với chị tôi chẳng mơ ước gì thêm
Đêm thầm nhủ cuộc đời mình viên mãn.

Gặp gian khó anh chưa từng buồn chán
Chị đảm đang quán xuyến việc gia đình
Cùng chung tay lo con gái đẹp xinh
Ai cũng khen một gia đình hoàn mĩ.

Có ngờ đâu anh vô tâm ích kỉ
Vì bản thân để hạnh phúc vỡ tan
Chị của tôi đang vui vẻ ngập tràn…
Ôm đau khổ mi chứa chan ngấn lệ.

Anh thay đổi tính tình luôn khó dễ
Nỡ nhẫn tâm tệ bạc với vợ mình
Nỡ dối lừa đánh mất một lòng tin
Nỡ chà đạp một tình yêu chung thủy.

Anh đâu hiểu nổi đau trong lòng chị
Vì thương con ôm buồn tủi lặng thầm
Không nỡ đành cắt đứt một tình thâm
Chị phải sống… tháng năm đau… chồng chất !

16/04/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những nỗi đau…

Scroll to Top